TÌM KIẾM BÀI
Tìm chữ hoặc nhóm chữ:
(Xin đánh dấu tiếng Việt)
Tìm cả trong Kho Bài Cũ : Tìm cả trong Kho Bài Cũ (hơn 1 tháng)
Dấu Tiếng Việt: Tắt  BDCN  VIQR+  Telex  VNI   mViet


Kết quả tìm :
1. Chuyện Tình Sinh Viên
Friday, November 20, 2009 5:30:33 PM
Chỉ khác câu nói bất hủ của Erich Segal đặt vào lời Jennifer dành cho những người yêu nhau trên thế gian: Love means not ever having to say you're sorry. Tình yêu không bao giờ nói hối tiếc. Riêng cặp nhân vật Thành và Phượng trong câu chuyện này cứ tiếc mãi thời gian phí phạm họ đã ở bên nhau.
2. Khi “Bụi Ðời” thấp thoáng trong mỗi ngôi nhà
Friday, November 13, 2009 4:41:22 PM
Cảm giác chông chênh và hoang mang. Một điều gì đó thật đáng thương và cũng thật đáng sợ. Một hình ảnh nhập nhòe khó phân định giữa lằn ranh tốt và xấu, hay và dở.
3. Ngày Halloween khắc bí rợ
Friday, November 06, 2009 4:28:54 PM
Một sinh hoạt Halloween rất phổ thông ở nhiều nơi trên đất Mỹ, không được chú ý lắm tại quận Cam, riêng với người Việt Nam thì hầu như chẳng bao giờ - bỗng dưng một sớm một chiều xuất hiện thành công trong một cuộc thi ngay giữa Little Saigon.
4. Niềm tin bị đánh cắp
Thursday, November 05, 2009 4:59:22 PM
Khi nghe Dương trả lời “Mình sẽ thi vào Ðại học An Ninh,” hầu hết đều ngạc nhiên. “Vào Ðại học An Ninh ra trường làm gì?” - “Làm công an,” Dương tự tin và hãnh diện trả lời. Mặc cho ai bàn ra tán vào, Dương vẫn nhất quyết, “làm công an.”
5. Emy Trần, ‘Nữ Hoàng’ trường Bolsa Grande
Wednesday, November 04, 2009 3:56:42 PM
Điều kiện để có thể trở thành 'Queen” bên cạnh việc cần có một vẻ mặt “ưa nhìn,” còn phải học giỏi, biết giúp đỡ bạn bè, thầy cô, có khả năng nói chuyện trước đám đông...
6. Halloween: Lễ hội của ma quỷ hay một dịp vui chơi?
Friday, October 30, 2009 4:50:29 PM
Lễ Halloween, gốc từ vùng Ireland và Scotland, nay lan tràn gần như khắp thế giới. Nhiều gia đình Việt Nam mới qua Mỹ vài năm cũng ăn mừng Halloween, cho con cái hóa trang đủ kiểu tối tối rước đèn đi xin đồ ăn “trick or treat.”
7. Nghệ sĩ khiếm thị Nguyễn Ðức Ðạt: ‘Ly nước đầy một nửa’
Friday, October 23, 2009 4:15:17 PM
Tôi gặp Nguyễn Ðức Ðạt lần đầu tiên trong buổi tiệc trao giải Sóng Vàng 2009 của Little Saigon Radio. Hình ảnh người nghệ sĩ khiếm thị nhỏ nhắn, tay ôm đàn guitar, miệng nói liếng thoắng “làm ơn mở đèn sáng hơn một chút” khiến mọi người bật cười và giọng hát khỏe khoắn của Ðạt cùng ca sĩ Thành Lễ trong bài “Nếu có yêu tôi” khi đó là một ấn tượng đẹp trong tôi.
8. Hãy cho em được sống
Friday, October 16, 2009 2:02:36 PM
Khi đã bắt đầu ngồi gõ những dòng này, tôi vẫn chưa có được kết quả về việc các bác sĩ quyết định như thế nào sau cuộc hội chẩn. Họ hẹn sẽ cho tôi biết vào đầu tuần sau. Nhưng tôi cứ phải viết trước những gì tôi thấy mình cần phải viết, bởi có những cuộc đời đâu cho phép sự lần lữa dây dưa.

Tìm thấy: 19 bài.
Trên đây là trang 1 trong số 3 trang kết quả tìm.
Đi tới trang: >>