Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
Trước ngày Nông Ðức Mạnh thăm Úc: VN thả phóng viên Phạm Ðoan Trang và blogger Người Buôn Gió
Sunday, September 06, 2009 Bookmark and Share
medium_A-1-NguoiBuonGio.jpg

Một bài viết chỉ trích nhà cầm quyền hèn yếu trước Trung Quốc trên Blog Người Buôn Gió. (Hình: Người Việt)



HÀ NỘI (NV) - Trước ngày Nông Ðức Mạnh, tổng bí thư đảng CSVN, lên đường thăm Úc và Tân Tây Lan, nhà cầm quyền Việt Nam đã trả tự do cho một nhà báo và một Blogger bị bắt cách đây một tuần là nữ phóng viên Ðoan Trang của báo VietnamNet và Blogger Người Buôn Gió.

Theo thông báo chính thức của Ban Ðối Ngoại Trung Ương Ðảng CSVN hôm 3 Tháng Chín, ông Nông Ðức Mạnh sẽ đến Úc trong đầu tuần tới nhưng không tiết lộ chính xác vào thời điểm nào.

Tuy nhiên cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc Châu đã biết tin này và kêu gọi biểu tình vào hai ngày Thứ Hai, 7 Tháng Chín 2009 (thủ đô Canberra) và Thứ Ba, 8 Tháng Chín, 2009 (thành phố Sydney).

Ðây không phải là lần đầu tiên nhà cầm quyền Việt Nam có những hành động “thả người” mỗi khi các lãnh đạo cao cấp của đảng, nhà nước hay chính phủ đi công du nước ngoài hoặc các chính trị gia cao cấp của các quốc gia Âu Mỹ đến Việt Nam.

Trước đây, nhiều nhà đấu tranh cho tự do dân chủ như Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình cũng được thả hay giảm án trong những trường hợp tương tự.

Tin tức từ Hà Nội cho hay, Blogger Người Buôn Gió đã được trả tự do về nhà lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 5 Tháng Chín.

Tiến Sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cũng cho biết nữ phóng viên Ðoan Trang cũng đã được thả trước đó một ngày, tức hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Chín, nhưng điện thoại của cô vẫn chưa liên lạc được.

Blogger Người Buôn Gió (tức Bùi Thanh Hiếu, sinh năm 1972, sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị bắt hôm 27 Tháng Tám và tư gia của ông bị khám xét.

Ngoài việc viết bài trên Blog Người Buôn Gió chỉ trích nhà cầm quyền quá hèn yếu trước thái độ hung hãn của bá quyền Trung Quốc trong hai vấn đề biển Ðông và bauxite Tây Nguyên, ông Hiếu còn bị nghi là người in những chiếc áo thun với khẩu hiệu phản đối chủ trương khai thác bauxite. Mới đây ông Hiếu còn có bài ‘Tam Tòa ký sự’ viết từ ‘điểm nóng Tam Tòa’ thuộc tỉnh Quảng Bình, nơi có đụng độ về đất đai giữa nhà cầm quyền địa phương với tín đồ Công Giáo.

Một ngày sau khi bắt Người Buôn Gió, nữ ký giả Ðoan Trang của báo điện tử “Tuần Việt Nam” đã bị bắt giam. Nguyễn Anh Tuấn, tổng biên tập của báo Tuần Việt Nam và Vietnamnet xác nhận Ðoan Trang bị bắt vì liên quan đến “an ninh quốc gia.” Ông phủ nhận nữ ký giả này bị bắt vì các bài cô viết có tính cách nhậy cảm trên Tuần Việt Nam khi đề cập đến vai trò của Bắc Kinh trong Hội Nghị Geneve cắt đôi Việt Nam năm 1954. Cô cũng viết về khai thác bauxite và viết về chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Ngoài Blogger Người Buôn Gió và phóng viên Ðoan Trang, nhiều Blogger khác cũng bị bắt hay bị làm khó dễ như “blogger” Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 31 tuổi), cư ngụ tại Nha Trang, Blogger Sphinx (đã thả) và Blogger Osin, tức nhà báo Huy Ðức thì bị mất việc.

Những vụ bắt bớ các nhà báo và các blogger ở nhiều nơi trong nước suốt mấy ngày qua làm dư luận cả trong nước và quốc tế thật sự quan ngại.

Nói về việc phóng viên Phạm Ðoan Trang và blogger Người Buôn Gió được trả lại tự do trên trang mạng bauxitevietnam.info, Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ cho rằng đó là việc tất yếu.

“Ðể bảo vệ pháp luật thì trước hết các cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, viện Kiểm Sát phải tuân thủ pháp luật, không được xâm phạm nhân quyền và sinh mệnh chính trị của công dân.”

“Luật pháp nghiêm cấm bắt bừa, tức bắt rồi mới tiến hành điều tra, thu thập hay củng cố chứng cứ để khép tội, theo kiểu ‘không tội này thì tội khác’ đã trở thành thuộc tính của không ít ‘công sai’ thời hiện đại.” Ông Cù Huy Hà Vũ nói thêm.

Ông Cù Huy Hà Vũ cũng hy vọng công an thành phố Nha Trang cũng sẽ “thực sự cầu thị” như thế để sớm trả tự do cho cô Như Quỳnh, chủ nhân blog Mẹ Nấm vì không có sự khác biệt nào về bản chất giữa hành vi của cô và hai người trên. (K.N)

Những Bài Liên Quan:
Tìm kiếm bài :
ĐỌC NHIỀU NHẤT