| |
Tiếng Việt mến yêu: Tâm tình thầy cô
Friday, September 25, 2009
|
|
|
|
|
|
|
Tâm tình thầy cô Thầy Nguyễn Trường San, TVN Hồng Bàng
Trường Hồng Bàng chúng ta là trung tâm Việt ngữ lớn bậc nhất tại Nam Cali. Năm nay có thể lên tới 900 học sinh. Các em đồng phục áo xanh rất đẹp. Tinh thần kỷ luật cao. Phụ huynh rất tin tưởng và tự hào cho con mình học tại TTVNHB.
Hồng Bàng tổ chức thật chu đáo. Có ban quản trị tốt. Ban điều hành giỏi. Ðội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm giảng dạy. Nói tóm lại nội dung rất tốt. Duy chỉ có hình thức chưa hoàn hảo. Mỗi đầu niên khóa các giáo viên đều được phát áo thun hay áo dài có in huy hiệu của Hồng Bàng. Nhưng chưa đồng phục, màu sắc chưa đậm nét Hồng Bàng. Áo quần của giáo viên cũng rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến lòng tin của phụ huynh khi đưa con đến trường.
Tục ngữ có câu: Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần. Hoặc: Nhìn y phục biết tư cách. Giáo viên mặc đẹp, đồng phục tạo được khí thế của Hồng Bàng, tạo được lòng tin nơi phụ huynh, học sinh kính trọng thầy cô. Truyền thống nhà giáo của Việt Nam chúng ta từ năm 1975 trở về trước là: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nghĩa là: Dạy một chữ cũng là thầy, dạy nửa chữ cũng là thầy. Thầy giáo đi dạy học quần áo chỉnh tề, cô giáo luôn luôn mặc áo dài. Vì tầm quan trọng của nhà giáo Việt Nam, tôi xin đề nghị:
-Ban quản trị : Có một đồng phục riêng. -Ban điều hành: Có một đồng phục riêng. -Ban giảng huấn: Có một đồng phục riêng.
Màu sắc đậm nét không bao giờ thay đổi, khi phụ huynh nhìn vào thấy ngay đó là giáo viên của Hồng Bàng. Trong cộng đồng Việt Nam chúng ta đây cũng có nhiều trung tâm có đồng phục cho giáo viên, nhìn rất đẹp.
Lời đề nghị của tôi với tinh thần xây dựng mong được một TTVNHB lớn mạnh về phẩm, lượng và đẹp, có nhiều học sinh ưu tú, tiếng tăm lừng lẫy mãi mãi muôn đời.
Lời mong ước rất chân thành.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|