Kể cho con cháu những câu chuyện xây dựng đất nước
Hình bên: Quốc Lộ 1, đoạn qua đèo Hải Vân. Ðội ngũ sinh viên tốt nghiệp ngành cầu đường của Cao Ðẳng Công Chánh ngày xưa, cùng với “agent technic” đào tạo từ thời Pháp là những người tiên phong phát triển hệ thống giao thông trong nước với xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa, Quốc Lộ I. (Hình: Flickr)
Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER - “Chúng tôi họp mặt tất niên năm nay để có dịp nhắc nhở cho con cháu nhớ đến việc xây dựng đất nước của cha anh trong ngành Công Chánh của Việt Nam Cộng Hòa.” Ðó là lời của ông Trịnh Hảo Tâm, trưởng ban tổ chức buổi Hội Ngộ Tất Niên của các cựu nhân viên, công chức trong ngành Công Chánh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trước năm 1975.
Theo ông Trịnh Hảo Tâm, hàng năm anh chị em cựu nhân viên Công Chánh VNCH vẫn thường có cuộc họp mặt tất niên hay tân niên. Mỗi lần họp mặt là có đến cả ba bốn trăm người tham dự. Nhưng dần dà, số người tham dự “cứ ngày một ít đi” vì nhiều người đã ngoài 70, 80 tuổi, sức khỏe không cho phép lặn lội tới gặp anh em được.
Năm nay, cựu nhân viên Công Chánh VNCH hội ngộ Tất Niên tại nhà hàng Seafood World, thành phố Westminster, vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 30 Tháng Giêng.
Hội ngộ cũng sẽ bầu lại ban đại diện tại mỗi vùng. Các ban đại diện tại mỗi vùng sẽ liên lạc với nhau để tổ chức những sinh hoạt Hè, tất niên hay tân niên. Tập thể cựu nhân viên Công Chánh VNCH không thành lập hội mà chỉ có các ban đại diện của từng vùng trên đất nước Hoa Kỳ.
Tại Nam California, ông Trịnh Hảo Tâm là một trong những anh chị em đại diện. Ông cho biết: “Trong 16 anh chị em đang điều hành công tác hội ngộ, có một cụ bà ngoài 70 nhưng còn sốt sắng làm việc.” Sau khi bầu bán thì anh chị em sẽ vui chơi, thăm hỏi nhau và cùng nhau trao bằng Thượng Thọ cho các cựu nhân viên trên 80 tuổi mà còn đến chung vui được với anh chị em. Ðồng thời cũng dự một buổi văn nghệ đặc biệt, “bảo đảm tươi vui sống động” do Ban “Áo Xanh” và các chị Hồng Hoa, Nguyễn Minh Trì phụ trách.
Ông Trịnh Hảo Tâm cũng cho biết: “Nhân dịp họp mặt này, ban tổ chức nhắc nhở anh chị em đến tham dự nên rủ thêm con em đến. Chúng tôi sẽ có những câu chuyện về xây dựng đất nước mà chúng tôi đã trải qua để con em cùng nối chí và không quên nhiệm vụ xây dựng đối với đất nước.”
Ngành Công Chánh Việt Nam có từ hồi Pháp thuộc. Và vào thời Ðệ I Cộng Hòa, ngành Công Chánh là một trong những bộ của chính phủ. Phạm vi hoạt động của Công Chánh bao gồm nhiều lãnh vực như giao thông đường bộ, đường sông, đường thủy, cầu cống, bưu điện, hàng không dân sự... Sau khi Pháp chuyển giao lại mọi quyền hành cho chính phủ Quốc Gia Việt Nam, chính phủ Ngộ Ðình Diệm đã lập nên nền Ðệ I Cộng Hòa, thu nhập nhân tài để phát triển mọi mặt của một quốc gia mới lấy được lại sự toàn vẹn chủ quyền.
Một trong những lãnh vực mà chính phủ Ðệ I Cộng Hòa lưu tâm đến là Công Chánh, cụ thể là hệ thống giao thông đường bộ, đường sông và phát triển ngành hàng không. Ðặc biệt ngành đường bộ thì sau chiến tranh chín năm chống Pháp, hầu hết đường sá đã bị phá hoại, cầu cống đều sụp đổ, đường hỏa xa bị phá hoại chia cắt thành nhiều khúc... Vì lý do này, Bộ Công Chánh gấp rút đào tạo nhân viên để tiến hành các công tác quốc gia trên.
Một trường Cao Ðẳng Công Chánh cấp thời được lập ra tại Trung Tâm Quốc Gia Phú Thọ đường Nguyễn Văn Thoại. Sinh viên tốt nghiệp là những kỹ sư cầu đường cộng với hàng ngũ “Agent Technic” được đào tạo từ thời Pháp đã là những đội ngũ tiên phong, phát triển hệ thống giao thông trong nước với xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa, Quốc Lộ I được thông suốt, đường hỏa xa từ Saigon ra các tỉnh miền Trung, hàng trăm cầu cống được thiết lập lại, bưu điện được mở mang giúp cho thư tín nhanh chóng.
Ðó là điểm kích thích cho nền kinh tế mau phát triển khiến bộ mặt Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa thay đổi hẳn, tạo niềm tin cho hơn một trăm quốc gia trên thế giới tin tưởng và đặt quan hệ ngoại giao, giao thương phồn thịnh vào bậc nhất Ðông Nam Á lúc bấy giờ.
Nếu như cả một thế hệ thanh niên miền Nam đã hy sinh cho công cuộc gìn giữ bảo vệ đất nước trước làn sóng xâm lăng của Cộng Sản quốc tế qua Cộng Sản Việt Nam thì các nhân viên công chức trong ngành Công Chánh VNCH phải có mặt. Họ không chỉ là những công chức cần mẫn mà còn là những chiến sĩ trong mặt trận phục hưng cơ sở vật chất cho đất nước.
Những công sức ấy, người cựu nhân viên Công Chánh thường chỉ “mình mình biết, mình mình hay” nên trong những cuộc hội ngộ của anh chị em nhân viên Công Chánh bao giờ cũng có được cái không khí thân tình, không chỉ là thân tình đồng hương mà còn là cái thân tình của “huynh đệ chi binh” như những người lính của QLVNCH.