Hà Giang/Người Việt
SANTA ANA (NV) - “Tử hình có phải là bản án duy nhất thích hợp với Tanya Nelson không?” Luật Sư Ken Reed đã nhắc đi nhắc lại câu này với bồi thẩm đoàn trong phần lập luận kết thúc phiên tòa của vụ thảm sát mẹ con bà Hà Smith và Anita Võ vào chiều Thứ Hai.
Phòng xử hôm nay đông hơn bình thường, cả gia đình nạn nhân và thân nhân cũng như bạn bè của nữ tù Tanya Nelson đều có mặt đầy đủ.
Bồi thẩm đoàn yên lặng nghe với những nét mặt nặng trĩu ưu tư. Hai tuần trước, cũng chính bồi thẩm đoàn này sau khi bàn thảo trong dưới một ngày đã kết luận bà Nelson có tội giết người và đồng ý với biện lý cuộc về 3 tình tiết tăng nặng có thể dẫn tới tử hình.
Từ sáng đến giờ họ đã nghe công tố viên Sonia Balleste gọi bà Nelson là một kẻ “ác độc, ích kỷ, tàn ác, lừa bịp, gian dối, tham lam, không dừng trước mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, một kẻ nguy hiểm cho xã hội.”
Họ cũng đã nghe những tiếng sụt sịt của gia đình nạn nhân khi hình ảnh của hai cái chết thảm khốc của mẹ con bà Smith Hà lại được chiếu lên màn ảnh.
Trong khi công tố viên khuyến khích họ phải “cam đảm lên” để thực hiện công lý, và đền bù cho gia đình nạn nhân, và chỉ có “bản án nặng nhất,” tức tử hình mới là hình phạt xứng đáng cho hung thủ, thì Luật Sư Reed đại diện bà Nelson thôi thúc họ phải cân nhắc cho thật kỹ “trước khi quyết định giết người.”
“Phòng biện lý của quận Cam chỉ muốn quý vị giết bà ấy, nhưng tôi muốn nói với quý vị rằng mạng sống của bà Tanya Nelson có giá trị với đàn con, với chồng, với thân nhân, và với cả bạn bè của bà ấy.” Ông lập luận.
Bồi thẩm đoàn chăm chú ngồi nghe trong khi Luật Sư Reed biện luận rằng, dù họ không quyết định “giết” bà ta, thì Nelson cũng sẽ phải ở tù cho đến chết, vì đó là bản án nhẹ nhất mà bà phải lãnh nhận để đền tội.
Luật sư: Có cần phải giết người?
“Quý vị có thực sự cần phải giết bà Tanya Nelson không?”
Luật Sư Reed hỏi.
“Giết bà Nelson,” theo lời của Luật Sư Reed còn là “một việc hết sức bất công,” vì chính ông Phillipe Zamora, tòng phạm, cũng đã nhận tội cố sát hai người.
Ông Zamora đã thỏa thuận nhận tội với biện lý cuộc và đồng ý làm chứng chống lại bà Nelson, để được nhận một án tù nhẹ hơn, là từ 25-50 năm tới chung thân.
“Cùng một tội, tại sao ông Zamora được sống, ông còn có thể được ân xá nữa, mà thân chủ của tôi lại phải bị đem đi giết?” Luật Sư Reed đặt vấn đề.
“Bà ta không là một nguy hiểm cho xã hội như công tố viên Sonia Balleste nói, vì bà ta sẽ suốt đời bị giam trong ngục tối. Ðã có nhiều đau khổ trong vụ án này. Có cần thêm một mạng người phải chết nữa không? Hay từ bi là câu trả lời?”
“Tôi van xin lòng từ bi của quý vị đối với thân chủ chúng tôi!”
Câu nói cuối cùng của Luật Sư Reed với bồi thẩm đoàn trong buổi xử cuối cùng của vụ thảm sát mẹ con bà Hà Smith và Anita Võ vào sáng Thứ Hai đã khiến bà Nicky Phan, chị ruột bà Hà Smith lắc đầu, như một phản xạ tự nhiên.
Lập luận cuối cùng của Luật Sư Ken Reed đã chấm dứt phiên tòa kéo dài hơn hai tháng, và vụ án kéo dài gần năm năm. Tính mạng bà Tanya Nelson giờ đây lại nằm trong tay bồi thẩm đoàn.