NEW YORK 13-3 (TH) - Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả CPJ (Committee to Protect Journalists) có trụ sở ở New York vừa lên tiếng đả kích nhà cầm quyền CSVN là đàn áp ngay cả ký giả làm công cụ truyền thông cho chế độ trong khi Hội Văn Bút Thụy Sĩ loan báo rằng họ bầu ký giả đang ở tù Nguyễn vũ Bình làm hội viên danh dự.
“Chúng tôi tin rằng nhiều người phản ảnh qua dư luận ở Việt Nam cho thấy nữ ký giả Lan Anh đã thi hành đúng chức năng của một ký giả và đã làm được một cuộc điều tra hiệu quả, nêu một vấn đề có gía trị và quan trọng cho công chúng Việt Nam.”
Bà Christine Jones, chuyên viên về các vấn đề Châu Á của CPJ lên tiếng phát biểu về trường hợp nữ ký giả Lan Anh của tờ Tuổi Trẻ ở Việt Nam vừa nhận hồi tuần qua lệnh bị truy tố với cáo buộc “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo điều 263 của Bộ luật Hình Sự của chế độ. Trước đó, ngày 6-1-2005 cô đã bị Bộ Công An khởi tố và bị cấm ra khỏi nhà trong khi bị điều tra về bản tin ngắn do cô viết xuất hiện trên tờ Tuổi Trẻ ngày 20-5-2004. Trong đó cô dựa vào cuộc họp báo của viên chức bộ Y Tế nói rằng hãng dược phẩm liên doanh với Singapore, Zuellig Pharma bị “đề nghị thanh tra toàn diện.”
Zuellig Pharma, Công ty sản xuất và nhập cảng độc quyền một số dược phẩm ở Việt Nam, đã bị nhiều báo trong nước tố cáo là đầu mối của các vụ tăng giá thuốc tây kinh hoàng ở trong nước khiến dân chúng kêu rên chói lói.
Sau cái lệnh khởi tố của Bộ Công An, báo Tuổi Trẻ và một số báo khác có bài viết chứng minh cho thấy cái tin ngắn của Lan Anh chẳng có gì đáng gọi là “mật” hay “bí mật nhà nước” đến nỗi phải đưa cô ta ra hành tội. Vả chăng, cùng ngày đó, còn có hai tờ báo đảng khác cũng loan tin tương tự trong đó có cả tờ Nhân Dân là cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng CSVN.
“Chúng tôi tin tưởng khả năng làm báo của Lan Anh và không tin rằng cô đáng bị truy tố.” Bà Jones nói. “Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền CSVN bỏ các ý định đưa cô ra tòa để cô được tiếp tục công việc.”
Dù nhiều báo trong nước, một số luật sư và ngay cả Nguyễn đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư Pháp CSVN, lên tiếng bênh vực nhưng Bộ Công An CSVN vẫn phết lờ và quyết định đưa cô ra tòa.
Giá thuốc tăng vọt ở Việt Nam dù vấn đề giá cả do nhà nước đứng kiểm soát và điều hòa từ trên cao cho thấy “quyền năng” của giới quốc doanh kiếm tiền trong ngành dược thật lớn.
Không ai trong nước dám nói thẳng ra rằng có thế lực nào đó nằm ở đằng sau vụ truy tố ký giả Lan Anh của tờ Tuổi Trẻ. Nhưng một dấu hiệu đáng ngạc nhiên vừa xảy ra khi báo điện tử VNNet loan tin rằng vừa có “thay đổi lớn về nhân sự ở Cục Quản Lý Dược.”
Bản tin VNNet ngày Chủ Nhật 13-3-2005 viết: “Nguồn tin riêng của Vietnamnet cho biết, Bộ Y Tế CSVN vừa ra quyết định thay đổi hàng loạt các cán bộ quản lý chủ chốt của Cục Quản Lý Dược.”
Nguồn tin này cho hay “Những nhân vật bị điều chuyển công tác ra khỏi chức vụ quản lý nhà nước về ngành Dược gồm: Cục phó phụ trách đăng ký thuốc, chính sách và pháp chế dược; 4 trưởng phòng quản lý chức năng gồm: Trưởng phòng Ðăng ký Thuốc và Mỹ phẩm, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh Dược (hành nghề), Trưởng phòng Quản lý Thông tin, quảng cáo thuốc và mỹ phẩm, Trưởng phòng Quản lý Thuốc gây nghiện.”
Cục Quản Lý Dược có 7 phòng quản lý thì như vậy có tới 4 bị “điều chuyển công tác” chứng tỏ phải xuất phát từ nguyên do nào quan trọng.
VNNet nói rằng “Ðộng thái này liên quan đến những vụ tai tiếng trong ngành dược, gây bất bình trong dư luận, mà VietnamNet đã nhiều lần đề cập trong thời gian qua.”( NT)