Hà Nội: Đi tìm phim sex “Yến Vy”
Sunday, March 13, 2005 Bookmark and Share
yenvy.jpg

Yến Vy

Phóng sự của Ðức Không (NV)

Ðược tin của mấy người bạn báo về một bộ phim đang gây dư luận sôi nổi tại Việt Nam về người mẫu, diễn viên Yến Vy nên tôi rất tò mò muốn tìm mua và xem thử. Vào các quán cà phê internet để tìm hiểu qua tình hình, tôi được biết: Có một bộ phim đóng các cảnh sex mà nhân vật nữ trong đó rất giống diễn viên Yến Vy. Ngay sau đó, Yến Vy chính thức công nhận bộ phim đó được quay “lén” các cảnh “sinh hoạt” của cô với người yêu cũ và giải thích lý do bị người tình cũ tung lên mạng internet để trả đũa cho việc cô từ chối đề nghị quay lại với anh ta. Nhiều bạn trẻ tại quán cà phê internet cũng biết qua chuyện đó và chỉ một vài chỗ cho tôi thử hỏi mua. Họ cũng lưu ý thêm: “Bây giò khó khăn hơn trước nhiều rồi. Nếu anh không tìm mua được và thật sự muốn, em sẽ tìm cho.”

Trạm dừng chân đầu tiên của tôi là một cửa hàng bán băng đĩa tại đường Tây Sơn, ở đây hai cô nhân viên thậm chí không biết nhiều lắm về đĩa phim đang gây sóng gió trên báo chí và internet này. Các cô chào mời tôi các phim đủ loại khác nhau, phần lớn là các phim Mỹ, Hàn Quốc và hoạt hình. Sau một hồi hỏi han, tôi đành chọn mua một đĩa chương trình vì thấy hỏi nhiều vậy về không thật bất tiện.

Vòng qua đường Lý Nam Ðế, dừng chân tại một cửa hàng băng đĩa khác. Cô bán hàng lần này trả lời rõ ràng là cửa hàng không bán và không có đĩa phim nào đó tôi hỏi. Hỏi các cô có biết về chuyện đó không, một trong hai cô nói có đọc báo và cho biết thêm: “Những chuyện đó bây giờ quá bình thường rồi. Không còn hấp dẫn nữa và anh là người đầu tiên hỏi tìm mua đĩa có bộ phim đó.”

Tình hình và sự quan tâm về các vấn đề như chuyện phim quay cảnh đời tư của Yến Vy tung lên internet đã không còn sự chú ý mạnh mẽ như cơn sốt ngày xưa khi một băng đĩa sex của cặp học sinh Hải Phòng lọt ra bán bên ngoài. Nhiều người, nhất là giới trẻ, đã bắt đầu quen dần với các hiện tượng đó. đơn thế, họ bắt đầu nhàm chán và nghi ngờ cả những chuyện xảy ra như vậy. Không ít bạn trẻ còn khẳng định với tôi: “Nhiều khi họ, các ca sĩ, người mẫu, cố tình làm vậy để gây chú ý.”

Mặc dù Yến Vy đã lên tiếng nói cô đang trong tình trang suy sụp tinh thần sau sự việc đó. Nhưng rất nhiều người dân lại không hề quan tâm mặc dù báo chí Việt Nam lên tiếng báo động về việc bảo vệ đời tư và các quan hệ cá nhân của nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu v.v. Một chị bán báo ở phố Tây Sơn bảo tôi: “Có gì ghê gớm đâu! Các cô ấy nổi tiếng và có tiền nhờ được lăng xê bới báo chí, đài, tivi thì nay lại bị báo chí, đài hay tivi khai thác ngược lại. Mà những chuyện đó bây giờ nhàm rồi!”

Tôi tiếp tục tìm kiếm đĩa phim quan trọng đó. Tại hai cửa hàng khác ở Lý Nam Ðế và Hàng Bông đều không có. Thậm chí, tại một cửa hàng bán băng đĩa ở Lý Nam Ðế cô bán hàng còn hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Cô có vẻ quan tâm nhiều đến chuyện sao đĩa hơn. Cửa hàng này cũng bán phần lớn là các đĩa trò chơi và chương trình. Ở cửa hàng khác trên phố Hàng Bông, tôi phàn nàn là tại sao lại không có đĩa đang “hot” như vậy, trong khi trên Internet có bán. Anh bán hàng hỏi tại sao tôi không mua từ Internet, tôi ngạc nhiên trả lời: “Tôi không mua được vì không có credit card thì mới tìm đến cửa hàng của anh chứ!”

Ở một cửa hàng nhỏ, nằm khuất trong ngõ tôi được quan tâm hơn. Tôi hy vọng sẽ tìm được bộ phim đã mất công gần cả buổi sáng. Chị chủ hỏi tôi có thể trả được giá bao nhiêu cho một đĩa phim như vậy. Tôi trả lời: “50 đến 100 ngàn.” Nghe xong chị cười và nói: “Chú thấy đấy, có 100 ngàn mà nhỡ xảy ra chuyện gì tôi lại tốn còn gấp mấy lần từng đó cho các ông kiểm tra. Rồi lại phiền toái ra. Ðang yên ổn tự nhiên dính vào làm gì.” Tôi hoàn toàn thất vọng. Chị bán hàng đã nói rất đúng: Trước tiên là sự nguy hiểm không đáng và điều quan trọng thứ hai, chỉ còn rất ít người quan tâm đến những bộ phim hay những vụ bê bối như vậy.

Nói chính xác, như một anh bạn ở quán Internet đã nói: “Thực ra chỉ những nhóm hay ra vào internet mới nghiện và săn tìm những trò như vậy thôi.” Thấy vẻ thất vọng ít nhiều của tôi, anh bạn này tiết lộ: “Anh có thể vào trang web của 'Cõi Thiên Thai' sẽ thấy quảng cáo về bộ phim đó và có thể mua ở đó.” Nghe lời anh bạn, tôi tìm vào và đúng vậy, bộ phim được quảng cáo bằng banner lớn ngay trang chính. Nhưng tôi không thể mua được vì tôi là người Việt Nam và như phần rất đông, tôi không có credit card để có thể hưởng những sự ưu đãi của các dịch vụ như vậy.

Thật không may, tôi đã không tìm mua nổi đĩa phim đang rất “hot” đó, ít nhất trên báo chí, của Yến Vy. Hoàn toàn không đúng như nhiều người nghĩ rằng ở Việt Nam cứ ra góc đường nào cũng mua được các đĩa phim như vậy. Quý vị có thể mua được rất nhiều phim mới đang chiếu ngoài rạp, các chương trình mới nhất đủ loại (tất nhiên lậu và không có bản quyền) nhưng việc bán các phim như của Yến Vy đã không còn ăn khách nữa. Dù muốn hay không, giới trẻ Việt Nam đã có sự thay đổi ít nhiều.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác