HẢI PHÒNG 15-03.- “Kiểm tra một bưu thiếp gửi từ Hải Phòng đi Nhật Bản, trinh sát phát hiện 2 tấm ảnh danh thắng, nhưng ở giữa là lớp heroin hơn 60 gam được cán mỏng và ép plastic dính liền.”
Báo Công An Nhân Dân ngày 15 Tháng Ba năm 2005 viết như vậy và cho hay tiếp rằng “Từ đây, một đường dây trái phép vận chuyển chất ma túy từ Hải Phòng đi Nhật Bản bằng đường bưu điện đã bị phát hiện. Chủ nhân của hàng loạt tấm bưu thiếp chứa heroin là Lê Thị Loan và con gái Lê Thị Bích Việt. Chữ viết trên các bì thư đồng nhất với nét chữ của Loan và Việt”.
Ngày 22 Tháng Năm năm 2004, Lê Thị Loan bị bắt. Khám nơi ở của bà này, công an tịch thu thiết bị cán ép heroin, máy ép plastic, bưu ảnh, túi nilon còn dính heroin cùng 8 quyển sổ có liên quan...
Loan khai, năm 1988 cùng chồng là Lê Văn Út, xuất cảnh trái phép sang Hong Kong và hồi hương sau 7 năm ở trại tị nạn. Trong thời gian ở trại, Loan quen Trần Trà My (không rõ địa chỉ). Ðầu năm 2004, Trà My điện thoại nhờ cô mua heroin và hướng dẫn cách đóng ép vào bưu ảnh gửi sang cho Trà My, hiện cư trú tại Nhật. Mỗi lần, Loan gửi trót lọt 1 “chỉ” heroin thì được một người đàn ông đến nhà đưa 1,200 USD trong khi nguồn hàng cô ta mua chỉ hết 1.2 triệu đồng.
Công an xác định, lời khai của Loan nhiều mâu thuẫn. Một tuần sau, Loan phủ nhận những điều trình bày trước kia và thú nhận toàn bộ việc đóng ép, vận chuyển heroin sang Nhật Bản là do Lê Văn Út chỉ huy. Người chồng mua máy cán ép, máy ép plastic và hướng dẫn vợ cách gửi bưu thiếp nhằm đánh lạc hướng theo dõi của công an.
Ngày mùng 1 Tháng Sáu năm 2004, Lê Văn Út bị bắt. Anh ta khai, năm 1990, khi ở Hong Kong quen Nguyễn Trần Hường. Tháng Ba năm 2004, Út nhận được điện thoại của Hường từ Nhật Bản gọi về hướng dẫn vợ chồng Loan-Út gửi heroin qua đường bưu điện...
Mới đây, trong một phiên xử ở thành phố Hải Phòng, Lê Thị Loan và Lê Văn Út bị kêu án lần lượt 16 và 17 năm tù.