Little Saigon (CA) (NV) - Sau hơn một tuần thăm viếng Little Saigon, Linh mục Nguyễn Văn Hùng, một tu sĩ dòng Saint Columbian, người đã thành lập Văn Phòng Giúp Ðỡ Công Nhân Lao Ðộng và Cô Dâu Việt Nam ở Ðài Loan vào năm 2003 đã quay trở về Ðài Loan, để tiếp tục công việc tranh đấu cho quyền lợi tối thiểu của người Việt hiện đang cư trú tại Ðài Loan. Trước khi lên phi cơ, linh mục Nguyễn Văn Hùng ghé qua Nhật Báo Người Việt, và đã dành cho ban biên tập một cuộc phỏng vấn về những công việc của văn phòng do linh mục thành lập cách đây ba năm.
Trong cuộc nói chuyện thân mật, linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết hiện ở Ðài Loan có khoảng 250 ngàn người Việt cư ngụ, trong số này có khoảng hơn 100 ngàn người là công nhân đi lao động hợp tác, hơn 100 ngàn là các cô dâu gốc Việt lấy chồng Ðài Loan, và số còn lại là con cái của các gia đình người Việt hiện đang sinh sống tại Ðài Loan.
Linh mục Nguyễn Văn Hùng cũng cho ban biên tập biết nguyên nhân nào đã khiến ông phải thành lập Văn Phòng Giúp Ðỡ Công Nhân Lao Ðộng và Cô Dâu Việt Nam tại Ðài Loan, cũng như lý do ông thăm viếng khu Little Saigon, nhằm mục đích kêu gọi cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ trợ giúp cho các đồng hương không may mắn bị bóc lột sức lao động, bị cưỡng bức tình dục, bị lừa đảo trong các hợp đồng lao động, bị đối xử như nô lệ tình dục, và đau lòng hơn nữa là chính một số viên chức của Tòa Ðại Sứ Việt Nam ở Ðài Loan làm ngơ, nếu không muốn nói là tiếp tay cho các sự kiện này xảy ra.
Bài phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Hùng, do Nhật Báo Người Việt thực hiện, sẽ được đăng tải vào số báo Người Việt tuần tới.