Khối cựu Cộng Sản ăn mừng gia nhập EU, Nhiều người lo ngại mất chủ quyền quốc gia
Saturday, May 01, 2004 Bookmark and Share
PRAGUE, Cộng Hòa Czech - Dân chúng trong các nước cựu Cộng Sản Ðông Âu đã thức cả đêm sang tới sáng ngày Thứ Bảy 01 Tháng Năm để ăn mừng một trang sử mới - gia nhập Cộng Ðồng Âu Châu - đã mở ra cho đất nước họ sau thời gian lâu dài ở dưới chế độ cộng sản. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhóm biểu tình phản đối, vì cho rằng diễn tiến này có nghĩa là mất chủ quyền quốc gia.

Những bữa tiệc lớn trên đường phố, những màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy và những buổi hòa nhạc vui vẻ đón chào đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử Liên Minh Châu Âu, bắt đầu từ 0 giờ sáng ngày Thứ Bảy 01 Tháng Năm.

Tổng Thống Ba Lan - Aleksander Kwasniewski, thì bình luận đây là một ước mơ trở thành hiện thực. Hàng trăm nghìn người đứng chật các quảng trường thành phố ở những nước thành viên mới, ngắm nhìn pháo hoa, và lắng nghe bản “Tụng Ca Niềm Vui” của Bethoven - bản nhạc chính thức của EU.

Ireland - nước giữ chức Chủ Tịch EU, tổ chức Ngày Chào Mừng. Từ lúc 0 giờ sáng Thứ Bảy, thủ đô Dublin đã hòa trong niềm vui, với màn trình diễn rocket ngoạn mục “Sao Biển”.

Mười nước thành viên mới cùng Thủ Tướng Ireland tham gia lễ kéo cờ. Thủ đô Dublin đã tăng cường an ninh cho buổi lễ. Tất cả các ngày phép của cảnh sát đều bị hủy bỏ, và 4,000 cảnh sát sẽ tuần tra đường phố. 2,500 binh lính cũng sẵn sàng hỗ trợ.

Cũng có một số nhà chính trị và chuyên gia lo ngại về một Liên Hiệp Âu Châu “hỗn loạn”, không được chuẩn bị tốt để đối phó với cuộc mở rộng lớn nhất trong lịch sử tổ chức. Một số giới chức cảnh báo việc kết nạp 10 thành viên mới sẽ mở ra “con đường gập ghềnh” trong nhiều tháng tới.

Ðại Sứ Phần Lan tại Anh Quốc - Pertti Salolainen, người tham gia quá trình đàm phán để nước này gia nhập EU, phát biểu trên tư cách cá nhân: “EU hỗn loạn, không có quan điểm, không có ban lãnh đạo và có vẻ như sẽ không có hiến pháp”. Ông nhận định liên minh rất cần một giai đoạn yên ổn để “tiêu hóa” những thay đổi mới nhất.

Trở thành khối thương mại lớn nhất thế giới vào ngày 01 Tháng Năm, nhưng người ta đang lo ngại về khả năng tổ chức bị tê liệt trong cách đưa ra quyết định, khoảng cách giàu nghèo giữa thành viên mới và thành viên cũ, thiếu một quan điểm chung về vấn đề Châu Âu đang tiến đến đâu.

Có khoảng 1,200 người Ba Lan tham gia cuộc biểu tình do một đảng quốc gia tổ chức với lý do đất nước sẽ mất chủ quyền khi tham gia EU.

Những người theo chủ thuyết vô chính phủ ở Czech thì biểu tình khá ôn hòa ở thủ đô Prague, họ giương cao những biển ngữ với hàng chữ “Không có gì vượt trên quốc gia.”

Còn ông Guenter Verheugen - là Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Nghi Hòa Nhập EU Mở Rộng, thì hân hoan ra mặt, trọn ngày Thứ Bảy cứ đi qua đi lại giữa biên giới Czech, Ðức, và Ba Lan, và phát biểu, “Sáng nay, tôi đã đi qua được bao nhiêu biên giới mà tôi không hề biết rằng mình ở quốc gia nào. Chúng tôi đã tiến tới chỗ mà các biên giới phân chia không còn nữa.”
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác