| |
Con tin Mỹ Thomas Hamill đã trốn thoát ở Iraq
Sunday, May 02, 2004
|
|
|
|
|
|
BAGHDAD - Thomas Hamill, một nhân viên dân sự Hoa Kỳ làm việc cho chính phủ theo hợp đồng, bị bắt cóc cách đây hơn ba tuần ở Iraq, đã đào thoát và được một toán tuần tiễu Hoa Kỳ đi ngang đón nhận, theo lời phát ngôn nhân quân sự Mỹ.
“Hôm nay lúc 10:20 giờ sáng, Thomas Hamill, một nhân viên của hãng thầu Kellopp, Brown and Root, đã được các lực lượng Hoa Kỳ phía nam Tikrit tìm thấy,” Chuẩn Tướng Mark Kimmitt cho biết hôm Chủ Nhật và nói thêm:
“Ông ấy đi ra khỏi một tòa nhà và nói cho các binh sĩ Mỹ biết danh tánh.”
Các binh sĩ đang thi hành một cuộc tuần tiễu thường lệ dọc theo ống dẫn dầu chính yếu bắc-nam gần thị trấn Samarra khi họ tìm thấy Hamill cách phía bắc nơi ông bị bắt cóc khoảng 65km.
Hamill, một tài xế xe vận tải 43 tuổi quê ở tiểu bang Mississippi, đã mất tích khi đoàn xe công-voa chở nhiên liệu của ông bị phục kích gần nhà tù Abu Ghraib phía tây Baghdad.
Khoảng 4 ngày sau, người ta đã tìm thấy xác của 4 nhân viên dân sự khác đi cùng với Hamill chôn dưới một nấm mồ nông gần nơi xảy ra vụ phục kích, và một binh sĩ Mỹ đi cùng với đoàn xe công- voa cũng bị giết.
Sáng Chủ Nhật, bà vợ của Hamill, Kellie, đã nói chuyện với chồng qua điện thoại. Bà cho biết Hamill nói với bà rằng ông đã bị nhốt trong một tòa nhà.
“Thomas nói ông ấy nghe thấy tiếng động cơ của một đoàn xe công-voa đi tới và ông ấy cậy cửa ra, sau đó đã chạy nửa dặm ra tới đường để gặp đoàn xe,” Kellie Hamill nói.
Hamill khai danh tánh với các binh sĩ Mỹ và dẫn họ tới ngôi nhà ông bị giam. Toán tuần tiễu Mỹ đã bao cây ngôi nhà và bắt sống hai người Iraq mang súng tiểu liên, theo lời phát ngôn nhân quân sự Thiếu Tá Neal O’Brien.
Kellie Hamill kể lại rằng bà nhận được một cú điện thoại lúc gần 6 giờ sáng Chủ Nhật cho biết rằng chồng bà đã được tìm thấy còn sống. Bà nói rằng đó là “cú điện thoại đánh thức tốt nhất mà tôi đã nhận được.” (nm)
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|