| |
Cựu Trung Tướng Saleh không đồng ý và không làm theo lệnh quân Mỹ ở Falluja
Sunday, May 02, 2004
|
|
|
|
|
|
Falluja, Tiraq.- Tướng Jassim Mohammed Saleh - cựu sĩ quan quân đội Iraq, mới được các chỉ huy quân sự Mỹ ủy nhiệm lập một đội quân để tái lập trật tự ở thành phố Falluja đã tỏ ra không đồng ý với tin tức tình báo Mỹ về quân khủng bố ngoại nhập ở thành phố này (cũng viết là Fallujah.) Sau đó Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ nói rằng tướng Saleh không được phép chỉ huy toán quân Iraq mà ông mới tụ tập được.
Sau khi cựu Tướng Saleh được đưa từ Baghdad trở về thành phố Falluja và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ rút ra ngoài thì tình hình đã lắng dịu ở đó, tuy nhiên tại các nơi khác quân nổi dậy vẫn đánh phá quân Mỹ khiến 11 người thiệt mạng trong 4 vụ tấn công từ tối Thứ Bảy sang chiều Chủ Nhật.
Trong một cuộc phỏng vấn trả lời thông tín viên Reuters, Tướng Saleh nói rằng “Không có quân ngoại quốc ở Falluja.” Lời tuyên bố này trái ngược với tin tình báo của quân Mỹ, và cũng đi ngược lại với mệnh lệnh của các vị chỉ huy Thủy Quân Lục Chiến yêu cầu vị cựu Trung Tướng Iraq hãy vào thành phố bắt hoặc giết các quân khủng bố người ngoại quốc. Cuộc nổi dậy ở Falluja đã kéo dài hàng tháng. Một sĩ quan Mỹ trong ngày Thứ Sáu cho biết có 200 quân ngoại quốc lẩn lút trong đám nổi dậy ở thành phố Falluja. Tướng James T. Conway - chỉ huy Thủy Quân Lục Chiến tại đây, nói rằng Tướng Saleh và các phụ tá của ông “hiểu quan điểm của chúng tôi, là những người ngoại quốc này phải bị giết hoặc bắt sống.”
Một phát ngôn viên của Thủy Quân Lục Chiến cho biết đến ngày Thứ Bảy Tướng Saleh đã tụ tập được 300 quân, sang ngày Chủ Nhật lên thành 600 quân, nhưng hiện chưa biết đám quân này đóng ở đâu. Các phóng viên vào trong thành phố đã gặp những người lính mới tuyển này, họ nói rằng họ vẫn chưa có đồng phục và còn đang chờ lệnh. Trong khi chờ đợi họ đi tuần tiễu trong các bộ thường phục.
Trả lời một câu hỏi về vai trò của Tướng Saleh, Tướng Richard B. Myers - Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ, nói với đài ABC rằng ông tướng Iraq này sẽ không được phong nhậm làm chỉ huy đạo quân mới, đặt tên là Lữ Ðoàn Falluja. Phát ngôn viên quân đội Mỹ ở Iraq cho biết cựu trung tướng người Iraq - Mahal Hamoud Sabawi, sẽ là Chỉ Huy Trưởng Lữ Ðoàn Falluja. Tướng Conway nói ông Sabawi rất được các tướng lãnh người Iraq kính trọng và chứng tỏ có khả năng chỉ huy cấp lữ đoàn.
Trong chương trình tin tức “Tuần Này” của đài ABC, Tướng Myers thận trọng nói là chưa vị tướng Iraq nào được chính quyền Mỹ ở Iraq chấp thuận làm chỉ huy, cũng ai chưa được Bộ Trưởng Quốc Phòng Lâm Thời của Iraq công nhận.
Việc ủy nhiệm cho Tướng Saleh và Lữ Ðoàn Falluja quân Iraq mới tuyển là quyết định của cấp chỉ huy tại mặt trận mà cấp trên chưa phê chuẩn. Một sĩ quan cao cấp ở mặt trận nói rằng vấn đề này rất tế nhị, “Chúng ta mới bảo ông Saleh hãy thành lập một lữ đoàn để tái lập trật tự trong thành phố. Bây giờ lại bảo ông ta hãy đi chỗ khác. Liệu ông ta có vâng lệnh rút lui hay không?”
Trong khi đó Tướng Myers cải chính rằng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ không hề rút ra khỏi Falluja như tin các báo, mà vẫn ở các vị trí cũ. Phóng viên báo Washington Post cho biết trên thực tế hai tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến số 1 và số 5 đã rút khỏi các vị trí ở trong và bên cạnh thành phố. Tiểu Ðoàn 1 đã rút khỏi vị trí một nhà máy làm bia trong thành phố và về đóng ở một căn cứ cách Falluja 5 dặm.
Tướng Jassim Mohammed Saleh là người sinh trưởng ở Falluja, thuộc một gia đình vọng tộc ở thành phố này, ông đã chỉ huy Sư Ðoàn 38 của quân Iraq đóng ở Baghdad trước khi Toàn Quyền Bremer giải tán quân đội Iraq vào năm ngoái. Trước đó, ông Saleh đã thuộc đạo quân Vệ Binh Cộng Hòa của ông Saddam Hussein, đạo quân này chuyên đàn áp những người đối lập. Quân đội Mỹ chưa điều tra đầy đủ về lý lịch của ông.
Trong khi đó, ông Thomas Hamil, 43 tuổi, một tài xế người Mỹ làm việc cho công ty Halliburton bị bắt cóc từ ngày 9 Tháng Tư đã trốn thoát, ở Tikrit được chở về Baghdad. Bốn trong số những người bị bắt cùng với ông đã chết. Ông Hamil có thể cung cấp nhiều tin tình báo cho quân Mỹ vì ông được di chuyển từ nơi bắt cóc gần Baghdad lên tới Tikrit cách xa hàng trăm dặm.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|