| |
“Tức nước vỡ bờ”:Vụ hàng trăm người dân ở Cam Ranh tấn công đồn công an
Friday, May 14, 2004
|
|
|
|
|
|
(Bài của tạp chí Ðàn Chim Việt)
Phóng sự dưới đây của nhà báo Nguyễn Thái Hoàng từ trong nước gửi Ðàn Chim Việt cho ta thấy thêm sự bất công, tắc trách và coi thường dân của những người thừa hành công vụ trong bộ máy chính quyền Cộng Sản Việt Nam hiện nay: ________________________________________________ “Tết con khỉ đã thực sự khép lại sau ngày rằm tháng giêng, nhưng với bà con ở tỉnh Khánh Hòa và 60 tỉnh thành còn lại của cả nước thì dư âm của vụ ẩu đả chiều mồng 3 Tết vẫn còn mới mẻ nguyên vẹn như vừa xảy ra hôm qua. Lần đầu tiên sau bao nhiêu căm hận vì bị đè nén áp bức , bóc lột, giả nhân giả nghĩa của lũ “cướp ngày, hơn 200 thanh niên trai tráng nô lệ của phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh đã vùng lên theo đúng quy luật cuộc đời: ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh.
1. Chân dung các ông bạn dân:
Hai giờ chiều mồng 3 Tết( tức 24/01/2004) không khí Tết vẫn còn đậm đặc... Quanh năm đầu tắt mặt tối vắt mũi bỏ miệng, thắt lưng buộc bụng rồi, giờ là lúc bà con nghỉ ngơi thư giãn, ăn chi xả láng, không ai mảy may nghĩ đến việc gì ngoài sự hưởng thụ vui vẻ, đợi mọi người đến chúc tết hoặc rủ nhau đến nhà bạn bè, họ hàng làng nước mừng tuổi, chia sẻ niềm vui trong những ngày đầu tiên của năm mới. Rời khỏi nhà trong tâm trạng lâng lâng, Ðỗ Anh Việt( sinh 1983) đèo bạn gái sau xe máy lên đường du xuân. Vừa băng lên quốc lộ 1A( km 1449, khu vực đồng bà Thìn, thị xã Cam Ranh, Việt thoáng thấy một toán công an đứng bên kia đường... Ðang vui với câu chuyện bạn kể, Việt chỉ có ý nghĩ: “Tết nhất này mà mấy ông công an cũng làm nhiệm vụ, chăm chỉ gớm nhỉ. Ðúng là thức cho dân ngủ, gác cho dân yên có khác”... Ngờ đâu, vừa kịp tăng ga cho xe bon nhanh hơn trên đường nhựa, Việt bỗng thấy một bóng áo vàng tiến ra giữa đường, giơ gậy điều khiển giao thông bắt Việt dừng lại. Ðang vội vì đã gọi điện thoại báo trước, lại nghĩ là ngày Tết, dừng lại mà nghe các ổng thuyết trình, giáo huấn thì lỡ hẹn mất, Việt tiếp tục cho xe vọt lên trước. Thế là cuộc rượt đuổi diễn ra. Ngồi sau, cô bạn gái của Việt mặt cắt không còn hột máu, cứ rối rít: “Mình đâu có lỗi gì, Việt dừng lại đi, không họ lại kiếm cớ”. Chiếc mô tô của lực lượng cảnh sát đuổi mỗi lúc một gần, Việt đành chiều ý bạn cho xe vào sát mép đường. Ðại úy Lưng Duy Quốc Việt ngồi sau tay lái của đồng nghiệp Nguyễn Văn Tựu lập tức nhảy ra khỏi xe, hất hàm, gằn giọng:
- Tại sao thấy tín hiệu dừng xe mà còn cố chạy hả, thằng oắt con, muốn chết hả? Việt cãi:
- Sao mới mồng 3 Tết các anh đã thích hành dân thế? Tôi đi chúc Tết , phiền hà gì các anh mà bắt tôi phải dừng xe?
- Lại cãi hả, đi vượt quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, muốn gì? Việt bướng bỉnh:
- Tôi đi tốc độ chưa đầy 30 km một giờ, các anh căn cứ vào đâu mà bảo vượt mức quy định Hơn nữa, Ngày Tết, đi du xuân, cả triệu người không đội mũ bảo hiểm, anh có giỏi cứ bắt hết họ đi?
- To gan, dám chất vấn người thừa hành công vụ... Giấy tờ, đăng ký xe máy đâu, bỏ ra, nhanh, nếu không xúc cả người cả xe lên đồn giải quyết bây giờ!
Việt bực tức nói lý:
- Các anh đừng quá đáng, thả ra cho tôi đi, nếu thích chiều về tận nhà tôi mà coi giấy.
- Á à! thằng này láo, cây gậy điều khiển phưng tiện giao thông vung lên, quá bất ngờ Việt không kịp né tránh, chỉ cảm thấy choáng váng ở đầu rồi tối sầm mặt mũi không còn biết trời đất gì nữa hết.
Người bạn gái quá lo sợ đã bỏ chạy về nhà từ lúc nào, một lúc sau chị họ của Việt được báo tin chạy ra, thấy Việt vẫn nằm sóng soài dưới nền đường, vừa chửi, vừa tránh những làn mưa gậy từ tay đại úy Lương Duy Quốc Việt quật xuống, kèm những lời xỉ vả đay nghiến, giữa ngày đầu xuân năm mới, chị liền chỉ tay xuống mặt đường bảo Việt :
- Mày cứ nằm im đúng chỗ này cho tao. Dù có đau cũng không được ngồi dậy. Nằm im... Phải kiện mấy thằng cha công an này mới được...
Mười phút sau, sau lời hiệu triệu của chị phụ nữ :
- Bớ bà con, công an cậy thế ăn hiếp người lành, đánh thằng Việt bò lê bò càng ngoài quốc lộ kia kìa, ra mà cứu nó đi...
Cả thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước đông, khu vực thị xã Cam Ranh nháo nhào chạy theo, bất bình trước cảnh mắt thấy tai nghe, như quá sức chịu đựng liền la hét, khích bác, kích động, kiên quyết không cho Việt được đứng lên.
Giằng co tranh cãi, không đi tới kết quả gì, trái lại cả tốp sáu ông cảnh sát giao thông gồm đại úy Phan Văn Cường - tổ trưởng, đại úy Ðặng Thế Ngọc- tổ viên, hạ sĩ Trương Tấn Kiên, Trần Khánh Hạ và hai kẻ quá khích gây rối lúc đầu, có phần đuối lý trước lực lượng hùng hậu của hơn hai mươi cánh thanh niên trẻ khỏe thôn Tân Hiệp, liền đánh bài liều, sẵn máy điện thoại di động trong tay, đại úy Cường gọi về phòng cảnh sát giao thông đề nghị chi viện thêm lực lượng. Nhận được lệnh cấp báo, chưa đầy 5 phút sau, một tổ cảnh sát giao thông xuất hiện. Thấy tình hình mỗi lúc một căng thẳng, lực lượng cảnh sát dù được trang bị vũ khí trong tay nhưng trước sự lăn xả, liều lĩnh của đối tượng, sợ cảnh hai đánh một không chột cũng què, thượng úy Nguyễn Ngọc Luyện liền phi thẳng xe ô tô đến công an phường Cam Nghĩa đề nghị phối hợp giải quyết. Thế trận đã cân bằng, tương quan lực lượng hai bên đã có phần cân xứng, Việt cùng đám bạn bè đã đạt được ý muốn: Ðến bệnh viện kiểm tra giám định vết thương, lấy chứng cứ cho việc kiện tụng sau này... Nào ngờ, như có mật báo từ trước, khi lực lượng công an cùng Việt vào bệnh viện thì các y bác sĩ kiên quyết không làm thủ tục nhập với lý do là Việt tuy có bị đánh, song không gây chấn thương nặng hoặc bị tổn thương nghiêm trọng gì, lại đang trong thời kỳ nghỉ Tết, thiếu y, bác sĩ trực, điều dưỡng chăm sóc, trông nom, nên bệnh viện không thể làm thủ tục nhập viện...
2. Tức nước vỡ bờ:
Bị chặn đứng trước cửa bệnh viện tỉnh Cam Ranh và bị xối cả tấn nước lạnh vào đầu, cả nhóm quay lại hiện trường, tiếp tục cuộc tranh cãi, đấu lý, ai đúng ai sai. Một bảo mười, mười bảo trăm, bà con từ già trẻ trai gái trong địa bàn thị xã kéo nhau ra mỗi lúc một nhiều, nguy cơ ách tắc giao thông đường bộ giữa chiều mồng 3 Tết, trên quốc lộ 1 A là điều không tránh khỏi... Trong tay sẵn có cường quyền, sau cú điện thoại của đội trưởng Nguyễn văn Lam - phụ trách đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của phường Cam Nghĩa gọi lên báo cáo, xin biện pháp xử lý, trung tá Võ Văn Dũng, phó trưởng công an thị xã Cam Ranh trực tiếp chỉ đạo lực lượng cảnh sát số 113 tăng cường hỗ trợ. Thế là không ai bảo ai, hơn 200 con người vừa nghe tiếng còi rú, xe nghiến, người quát lập tức lăn xả vào, vừa la ó, vừa dùng đá tấn công trở lại. Hàng nghìn viên gạch nửa, đá vỡ ném liên tiếp vào trụ sở công an phường Cam Nghĩa, làm tường rạn, kính vỡ, bảng hiệu, khung treo trên tường bên trong cũng như bên ngoài bị đập bẹp, rơi vỡ, nứt toác, móp méo. Ðội phó đội cảnh sát hình sự Lê Ðình Cúc bị một viên đá ném trúng đầu phải khâu liền 5 mũi. Chưa đủ hơn 200 con người đa phần là thanh niên trai tráng cùng xô vào lật đổ xe u oát biển hiệu 79C -0313, khiến nó đổ kềnh ra trong tiếng reo hò cuồng loạn quá khích của người dân. Ba xe mô tô của công an thị xã và 2 đội cứu trợ cũng cùng chung số phận.
Sau ba giờ ẩu đả, cả lực lượng hùng hậu: Lực lượng chống tội phạm 113 và công an các tổ quản lý trật tự xãhội, kiểm soát giao thông, cảnh sát điều tra v.v. cũng không ngăn cản nổi giọt nước làm tràn ly, đành cầu viện cấp trên tăng cường thêm lực lượng và các biện pháp xử lý kịp thời. Lập tức thượng tá Trần Quang Họa - phó giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa cùng một tổ cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra đến phường Cam Nghĩa dùng roi điện, lựu đạn, hơi ngạt, bom cay để giải tán đám đông, bắt giữ các đối tượng.
19 giờ 30 cùng ngày, nghĩa là bốn tiếng rưỡi đồng hồ sau đó tình hình trật tự ở khu vực phường Cam Nghĩa mới vãn hồi trở lại. Hàng chục đối tượng bị coi là đầu trò, kích động bị bắt đi... Quang cảnh kinh hoàng, man rợ, không khác gì một cuộc càn quét, tàn sát của đế quốc trước đó.
Ba ngày sau, khi không khí tết đã thực sự lắng xuống, ngày làm việc đầu tiên của quan chức chính phủ trung ương, bắt đầu phóng viên báo Công An Nhân Dân Phan Thế Hữu Toàn được tòa soạn cử từ Hà Nội vào điều nghiên, nắm tình hình, dự cuộc họp giao ban chiều 28/01 (ngày 7 Tết) do thượng tá Trần Quang Họa - phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Phạm Văn Chi chủ trì.
Sáng ngày 09/02 /2004, các đối tượng kích động, trực tiếp gây ra vụ gây rối, chống người thừa hành công vụ, hủy hoại tài sản trên đã bị đưa ra xét xử. Bước đầu khởi tố 6 bị can gồm Việt, chị họ và bốn thanh niên của thôn Tân Hiệp...
Hiện vụ án vẫn đang tập trung mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của từng người. Nhưng các cơ quan pháp luật của cái gọi là “nhà nước do dân, vì dân” sẽ làm được gì khi mà để duy trì một thể chế toàn trị, độc tài để dành đặc quyền đặc lợi, việc những tên đồ tể của chế độ chà đạp thô bạo lên đạo lý, nhân phẩm của người dân đã trở thành phổ biến. Một xã hội nhiễu nhương, đã mất hẳn nền tảng đạo đức truyền thống, cá lớn nuốt cá bé, cướp ngày canh cướp đêm, kẻ có tội trừng trị người vô tội...
Ðã rất nhiều nơi tức nước vỡ bờ, từ các huyện xã đồng bằng Thái Bình, Hà Tây v.v. đến người Thượng ở Tây Nguyên và sẽ đến lúc sức mạnh của lòng dân và công lý sẽ cuốn phăng cái chế độ phi nhân bản và đạo đức giả này.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|