PANGADARAN, Indonesia (AP) - Những nhân viên cứu cấp Indonesia, chỉ với đôi bàn tay và không có phương tiện cơ giới nào, hôm Thứ Tư 19 Tháng Bảy đã bắt đầu đào bới để tìm xác của hơn 520 nạn nhân sóng thần vừa qua.
Sóng thần cao đến ba thước đã đập vào khu bờ biển đông đảo dân cư ở vùng Nam đảo Java hôm Thứ Hai tuần này, nhắc lại những kỷ niệm kinh hoàng của trận thiên tai sóng thần năm 2004 khiến 220,000 người thiệt mạng khắp vùng Á Châu, trong số này tỉnh Aceh ở Indonesia bị nặng nhất với khoảng 168,000 người chết.
Các binh sĩ tại Pangadaran, khu nghỉ mát bị thiệt hại nặng nề nhất, không có những máy móc cơ giới để dọn dẹp nơi đổ nát này và phải dùng chính đôi tay của họ để đào bới.
Một sĩ quan chỉ huy 27 người lính này cho báo chí hay nhiệm vụ của họ là tìm kiếm những người mất tích hay bị chôn vùi dưới đống gạch vụn rồi sau đó dọn dẹp nơi này.
Một số người theo đạo Hồi đã phụ lực cùng toán quân nói trên để chôn cất 27 nạn nhân vô thừa nhận tại một nghĩa trang mà nhiều nấm mộ đã bị phá hủy sau trận sóng thần vừa qua.
Mỗi ngôi mộ được đánh dấu để thân nhân của họ về sau này có thể tìm ra bằng cách so hình ảnh của những nạn nhân này lúc còn sống.
Trong tình trạng vẫn còn sự sợ hãi, hoảng loạn, những tin đồn có thêm những trận sóng thần mới đã khiến dân chúng ở Pangadaran hoảng hốt hôm Thứ Tư khi bốn trận hậu chấn đo được ở mức từ 4.9 đến 5.4 trên thang Richter xảy ra trong vùng này.
Từ hôm xảy ra sóng thần ngày Thứ Hai đến nay đã có khoảng 52 trận hậu chấn mạnh đủ để cho người dân nơi đây cảm thấy được.
Dân chúng hốt hoảng nhảy lên xe hơi và gắn máy của họ để chạy lên những vùng đất cao, tạo thêm nguy hiểm về tai nạn giao thông trong khi chạy trốn.
Cơ Quan Ðiều Hợp Cứu Trợ Thiên Tai của chính phủ Indonesia cho hay đã có ít nhất 525 người thiệt mạng vì trận sóng thần tsunami diễn ra hôm Thứ Hai, có 273 người khác còn ghi nhận là mất tích và khoảng 38,000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới của Liên Hiệp Quốc (WFP) loan báo rằng hai chiếc xe vận tải chở 15 tấn mì gói và bánh đã đến được Pangandaran. Một phát ngôn viên của WFP, ông Barry Came, cho báo chí hay họ hy vọng sẽ trợ giúp được khoảng 20,000 người trong tuần tới.
Ông Abdul Haq Amiri, giám đốc văn phòng điều hợp cứu trợ Liên Hiệp Quốc cho hay những hoạt động cứu trợ diễn ra hữu hiệu và mức độ tàn phá không đến nỗi ghê gớm như cuộc động đất xảy ra ở Yogyakarta chừng gần hai tháng trước đây khiến khoảng 5,800 người chết và 350,00 gia đình lâm cảnh không nhà. (V. Giang)