SÀI GÒN - Một ông bố đã đánh chết đứa con mới 6 tuổi trong một cơn say rượu bị kết án tù 18 năm.
“Vừa uống rượu về, thấy con trai không vâng lời, Mai Văn Xuân, đã đánh nhiều cái vào đầu, mặt con. Ðứa bé hơn 6 tuổi chết ngay sau đó vì bị chấn thương sọ não nặng.” Bản tin báo điện tử VNExpress ngày Thứ Hai 8 Tháng Giêng 2007 nói như vậy khi thuật tin tòa án ở Sài Gòn. “Hôm nay, Tòa Án Nhân Dân TP. HCM đã tuyên phạt Mai Văn Xuân, 37 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, mức án 18 năm tù vì tội giết người.”
Báo này kể chi tiết rằng: “Chiều ngày 4 Tháng Mười Một 2005, khi loạng choạng lái xe về nhà, Xuân nhìn thấy con trai là Mai Văn Quý đang chơi giẫm nước ở đám ruộng trước nhà. Xuân hỏi, nhưng Quý không trả lời mà bỏ chạy vào nhà. Tức giận, Xuân đấm khiến đá cậu con trai mới lên 6 tuổi té đập đầu xuống đất. Chưa hả giận, Xuân còn bắt con nằm xuống nền nhà, lấy roi đánh nhiều cái vào người. Sau đó, người cha tàn nhẫn bỏ đi ngủ. Khoảng 5 giờ chiều, vợ Xuân đi làm về, thấy Quý đang trong tình trạng thở gấp, chảy máu từ mũi ra nên đưa con đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng. Cháu bé mất ngay sau đó.”
Bạo hành đối với trẻ em và phụ nữ là một vấn nạn lớn ở Việt Nam. Báo Tiền Phong ngày 15 Tháng Bảy 2005 loan tin một ông bố bắt con trai 15 tuổi ăn cả đồ ăn nuôi súc vật đã thiu thối cũng như đánh đập vợ con thường xuyên.
Một cuộc khảo cứu tình trạng lạm dụng trẻ em tại Việt Nam do Cơ Quan Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) thực hiện thí điểm 4 tỉnh Hà nội, Lào Cai, An Giang và Cà Mau cho thấy “35.7% trong tổng số 2,800 người được hỏi đã bị lạm dụng về tâm lý hoặc lời nói. Có 29.3% người được hỏi trả lời đã chứng kiến bạo lực giữa những người lớn trong gia đình, 70% bị phạt thân thể, trong đó trẻ trai bị đánh nhiều lần hơn trẻ gái.” Báo điện tử VNExpress ngày 18 Tháng Mười Một 2005 viết như vậy. Ngoài ra, vẫn theo báo này, “3% trẻ em được hỏi cho biết đã bị hiếp dâm hoặc hình thức xâm hại tình dục khác khi còn nhỏ và 2.1% trong số đó bị ép buộc một lần hoặc nhiều lần.”