BẠC LIÊU - Năm trong số 6 người vừa bị bắt liên quan tới ăn hối lộ để nâng điểm cho tốt nghiệp trung học ở tỉnh Bạc Liêu là quan chức ngành giáo dục hoặc giáo viên ở địa phương, theo bản tin báo Tiền Phong về một vụ ăn hối lộ tập thể trong ngành giáo dục Việt Nam. Tin tức nói rằng tình trạng này đã xảy ra từ nhiều năm qua chứ không phải chỉ mới có một năm nay.
Tệ nạn “chạy điểm”, “chạy trường” rất phổ biến trên cả nước chỉ thỉnh thoảng mới thấy nêu ra khi có sự tố cáo.
Báo Tiền Phong ngày 8 Tháng Giêng, 2007: Tại Bạc Liêu, khi tiến hành kiểm tra, phát hiện tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông từ 8.9% đã nâng lên 50% và trung học phổ thông từ 50% đã nâng lên 79.4%. Tổng cộng có 1,835 học sinh rớt thành đậu.
Trinh sát Công An tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang ông Nguyễn Quốc Nghiêm, giáo viên môn Văn trường cấp 2-3 Lê Văn Ðẩu (huyện Vĩnh Lợi) nhận 22 triệu đồng của ông Nguyễn Bá Hiền ngụ ở số 5 Trần Phú (thị xã Bạc Liêu) và một phụ huynh khác để nâng điểm.
Từ đó, hé lộ vụ tiêu cực nghiêm trọng ở ngành giáo dục đào tạo Bạc Liêu.
Ông Nguyễn Bá Hiền chạy điểm tốt nghiệp cho 2 con là Nguyễn Duy Tân và Nguyễn Duy Khánh. Ông Hiền được ông Nghiêm ra giá 16 triệu đồng. Ông Hiền năn nỉ xin bớt không được, tức giận liền báo công an.
Ngay sau đó 6,696 hồ sơ thí sinh (gồm 5,496 hồ sơ trung học phổ thông và 1,200 hồ sơ bổ túc trung học phổ thông) của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2005-2006 cùng máy vi tính ở Sở Giáo Dục Ðào Tạo được niêm phong.
Kiểm tra phát hiện tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông từ 8.9% đã nâng lên 50% và trung học phổ thông từ 50% đã nâng lên 79.4%. Tổng cộng có 1,835 học sinh rớt thành đậu.
Ông Nguyễn Văn Tấn, giám đốc Sở Giáo Dục Ðào Tạo Bạc Liêu, giải thích: “Tôi thấy tỷ lệ tốt nghiệp quá thấp trong khi các tỉnh lân cận thì cao, nghĩ có nguyên nhân coi thi, chấm thi quá chặt chẽ nên cùng phó giám đốc sở là anh Ngô Ðoàn Nguyễn thống nhất nâng điểm cho hơn 50 con em của bạn bè”.
Thực tế, việc nâng điểm đã được thực hiện cho hàng loạt học sinh từ khâu xử lý số liệu trên máy vi tính. Nguyên do Sở Giáo Dục Ðào Tạo Bạc Liêu sử dụng phần mềm xử lý số liệu kỳ thi do ông Nguyễn Hoàng Huy, chuyên viên vi tính của sở, lập trình.
Một người bị khởi tố là ông Phạm Minh Cảnh, trưởng Phòng Giáo Dục Ðào Tạo huyện Vĩnh Lợi, đã khai: “Trước kỳ thi có rất nhiều cha mẹ học sinh đến nhờ giúp đỡ. Tôi hỏi Nguyễn Hoàng Huy có làm được không thì Huy trả lời là làm được. Tôi gom tiền của cha mẹ học sinh, ghi họ tên, số báo danh cho Huy”.
Mỗi học sinh học kém mà muốn đậu tốt nghiệp mất 3-8 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định có đến 74 người tham gia đường dây nhận tiền chạy điểm, trong đó 38 người ở ngành giáo dục đào tạo.
Ông Nguyễn Hữu Tâm (chồng một phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bạc Liêu) là phó giám đốc Trung Tâm Kỹ Thuật-Hướng Nghiệp-Dạy Nghề Sở Giáo Dục Ðào Tạo cũng tham gia và nhận của cha mẹ học sinh hàng chục triệu đồng. Ông Lê Ðông, cán bộ Sở Giáo Dục Ðào Tạo, nhận 54 triệu đồng để chạy điểm.
Thượng Tá Ngô Thành Thật, chánh văn phòng Cơ Quan Cảnh Sát Ðiều Tra Công An tỉnh Bạc Liêu, khẳng định: “Ðường dây nhận tiền cha mẹ học sinh để nâng điểm thi cho học sinh hình thành từ trước kỳ thi, không chờ kết quả thi. Chúng tôi còn tiếp tục mở rộng điều tra”.
Dư luận ở Bạc Liêu cho rằng đường dây chạy điểm đã hình thành từ nhiều năm qua. Tuy nhiên việc điều tra tiêu cực các năm trước là không thể bởi Ðại Tá Ðoàn Ngọc Khuể, phó giám đốc Công An Bạc Liêu, cho biết: “Hồ sơ các năm trước đã bị hủy, bởi quy định của Bộ Giáo Dục Ðào Tạo chỉ lưu giữ một năm”.
Vấn đề nan giải hiện nay là giải quyết thế nào với 1,835 học sinh rớt thành đậu?
Nhiều học sinh trong đó đang học ở các trường đại học. Gia đình các học sinh này đặt vấn đề: Cho con cái họ được tiếp tục học và thi tốt nghiệp lại. Những học sinh đỗ tốt nghiệp theo năng lực lại phàn nàn: Thế thì không công bằng.
Các cán bộ của ngành giáo dục đào tạo Bạc Liêu đã làm cho chất lượng giáo dục đào tạo vốn thấp nay thêm rối rắm.