Báo Sài Gòn Giải Phóng đặt vấn đề tiền cứu trợ của Bà Rịa-Vũng Tàu
SÀI GÒN - Báo Sài Gòn Giải Phóng trong số ra ngày 10 Tháng Giêng đã đặt vấn đề về số tiền 100 tỷ đồng (tương đương 6.2 triệu đô la Mỹ) cứu trợ do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chi vào việc cứu trợ khẩn cấp nạn nhân bão Durian, trong nước gọi là bão số 9.
Bão Durian đổ bộ vào Việt Nam ngày 5 Tháng Mười Hai, khiến hơn 100 người chết và mất tích, trên 400 người bị thương. Riêng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, tin tức vào khi đó cho thấy 23 người chết, 16 người mất tích, 173 người bị thương.
Số tiền 100 tỷ dùng để cứu trợ được phân chia, theo quyết định của ủy ban nhân dân và do Chủ Tịch Tỉnh Trần Minh Sanh ký, theo quy định “những hộ có nhà ở chính bị sập đổ, trôi được cứu trợ 8 triệu đồng/hộ; các hộ có nhà chính bị tốc mái hư hỏng từ 50% trở lên, được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ; từ 20% đến dưới 50%: 2 triệu đồng/hộ.”
Tuy nhiên, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, cho tới nay nhiều nạn nhân chỉ nhận được 50% tiền cứu trợ.
Báo này đưa thí dụ trường hợp ông Trần Văn Nghĩa (tổ 2, thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành). Theo lời ông kể cho phóng viên báo, ngay sau cơn bão, cán bộ thôn, ấp đã đi thẩm định và ghi vào biên bản trường hợp của ông là thiệt hại 80%.
“Theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh, trường hợp gia đình tôi bị bay hết 2/3 mái tôn nhà chính, chuồng heo bị sập hoàn toàn, lẽ ra phải được 2 triệu đồng, thì một số cán bộ thị trấn lại ‘nói miệng’ là thiệt hại chưa đến 50% rồi đưa gia đình tôi 1 triệu đồng”.
Tương tự, nhà anh Phạm Văn Cư (tổ 6, thôn Vạn Hạnh), cũng bị tốc mái, nứt tường; nhà bếp, nhà tắm bị sập..., được cán bộ thôn ghi nhận tỷ lệ hư hại là 90%. Thế nhưng, cán bộ thị trấn chỉ phát 2 triệu đồng thay vì 3 triệu đồng.
Nhiều người dân ở thị trấn Phú Mỹ cũng có chung nỗi bức xúc như: các hộ Hoàng Minh Tân (tổ 14), Nguyễn Văn Thuận (tổ 15), Ðặng Thành Danh (tổ 15); Nguyễn Văn Trọng, Phan Hữu Hiền (tổ 17)... ở thôn Tân Ngọc; các hộ Trần Ðình Thông (tổ 8), Trần Thị Kim Loan (tổ 2), Phạm Văn Dự (tổ 10)... ở thôn Quảng Phú.
Tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, nhiều trường hợp cũng phản ánh tình trạng tương tự. Bà Nguyễn Thị Dưỡng (ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước), chỉ vào căn nhà không mái dưới tàn cây gãy đổ ngổn ngang, sụt sùi nói với chúng tôi: “Chồng chết, con đi làm công nhân xa. Bão ập đến, tui đến khai báo ngay từ hôm nhà bị sập nhưng bữa 6 Tháng Giêng mới có cán bộ tới đưa cho 2 triệu đồng và nói rằng mức của chị được 3 triệu đồng nhưng lợp xong nhà mới đưa hết”.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 8 Tháng Giêng, riêng thị trấn Phú Mỹ đã có khoảng 70 hộ dân chỉ được lãnh một nửa số tiền hỗ trợ theo tiêu chuẩn “nhà chính tốc mái từ 20% đến dưới 50%”.
Làm việc với các phóng viên, ngày 7 Tháng Giêng, ông Nguyễn Văn Bình, cán bộ tài chính thị trấn Phú Mỹ, thừa nhận thị trấn có đến 74 hộ lẽ ra phải được cứu trợ 2 triệu đồng/hộ nhưng mới được lãnh 1 triệu đồng. Theo ông Bình, “nguyên nhân là do huyện Tân Thành chỉ mới ứng cho thị trấn 470 triệu đồng để cứu trợ dân, nếu chia theo đúng quy định thì không đủ”. Ðể chứng minh, ông Bình đưa ra tờ trình số 01/TTr do chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Phú Mỹ, Lê Ðình Luân, ký ngày 3 Tháng Giêng 2007, “đề nghị Ủy Ban Nhân Dân huyện Tân Thành và Phòng Lao Ðộng-Thương Binh Xã Hội bổ sung thêm 70 triệu đồng”, ngoài số tiền 470 triệu đồng đã chi để cứu trợ những hộ dân còn lại.
Trước những vấn đề trên, ngày 8 Tháng Giêng, đại diện Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có buổi làm việc với phóng viên một số báo đài. Trả lời câu hỏi “tỉnh có hay không chủ trương giữ lại 1/2 tiền cứu trợ như cách làm của thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành”, ông Trần Văn Thức, chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kiêm phó Ban Thường Trực Ban Vận Ðộng Tiếp Nhận Và Ðiều Phối Giải Quyết Hậu Quả Bão Số 9 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khẳng định: “Tỉnh hoàn toàn không hề cho chủ trương đó.”
Mức cứu trợ theo quyết định 4466/QÐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh là không thay đổi! Thậm chí, tỉnh còn dốc toàn lực cứu trợ dân với quyết tâm tới 23 Tết Âm Lịch này, toàn bộ bà con bị nạn phải có chỗ thờ phụng, đón Tết!” Ðại diện Sở Tài Chính Bà Rịa-Vũng Tàu cũng quả quyết: “3 ngày sau bão, dù trong quỹ chỉ còn khoảng 120 tỷ đồng nhưng tỉnh đã quyết định chi ngay 100 tỷ đồng để chuyển xuống các địa phương, thậm chí còn yêu cầu các địa phương huy động thêm các nguồn khác để giải quyết cứu trợ kịp thời cho bà con”.
“Vậy tại sao, bão số 9 đã qua hơn một tháng, nhưng nhiều hộ dân ở huyện Tân Thành chỉ mới được lãnh một phần tiền cứu trợ xã hội đột xuất?” Trước câu hỏi này, ông Trần Văn Thức và một số cán bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tỏ ra bất ngờ và hứa “sẽ cho kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác chi trả tiền cứu trợ cho dân trên địa bàn toàn tỉnh”.