Vào WTO, siết báo chí, truyền thông
VIỆT NAM - Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Geneva Ngô Quang Xuân cho biết, ba giờ chiều ngày 11 Tháng Giêng, tức 9 giờ sáng tại Geneva, Thụy Sĩ, tổ chức WTO sẽ tiến hành nghi lễ trao thẻ thành viên WTO chính thức cho Việt Nam.
Như vậy, sau 11 năm đàm phán với các đối tác WTO tại Geneva, Việt Nam chỉ được dùng thẻ quan sát, kể từ hôm nay, họ có thể ra vào tự do trụ sở tổ chức thương mại thế giới và tham dự các cuộc họp chung với tư cách thành viên chính thức.
Tuổi Trẻ, dẫn lời ông Ngô Quang Xuân nói rằng “Sẽ không có tiệc ăn mừng nữa vì WTO đã kết nạp Việt Nam từ ngày 7 Tháng Mười Một, 2006, nhưng vẫn có champagne để đón nhận...”
Một ngày trước khi Việt Nam được “trao thẻ” WTO, một quan chức cao cấp thuộc đảng Cộng Sản Việt Nam, là ông Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực Ban Bí Thư Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam, đã có bài phát biểu dài tuyên bố sẽ siết báo chí Việt Nam trên mọi phương diện. Và, ông Sang cũng khẳng định, báo chí Việt Nam bây giờ “tệ” lắm, chỉ chăm chăm “thương mại hóa.” Thương mại hóa là một dấu hiệu của kinh tế thị trường. Việt Nam được vào WTO vì chứng minh mình có tính chất kinh tế thị trường. Vậy mà, “món hàng” quan trọng nhất, là báo chí, lại bị xỉ vả nặng nề vì... thương mại hóa.