| |
Lễ chiếu khai mạc phim Journey from the Fall: Ðông đảo, thành công, cảm động
Thursday, March 22, 2007
|
|
|
|
|
|

Ðạo diễn Hàm Trần nhận bằng tưởng niệm từ thành phố Westminster vinh danh sự đóng góp của anh cho văn hóa cộng đồng. (Hình: Benjamin Vũ/Người Việt)

Khách mời trong khu vực thảm đỏ bên ngoài rạp chuẩn bị vào buổi lễ chiếu khai mạc phim Journey from the Fall. (Hình: Benjamin Vũ/Người Việt)

|
|
WESTMINSTER, California (NV) - Phim “Journey from the Fall” hôm Thứ Tư đã chiếu khai
|
Phim “Journey from the Fall” khởi chiếu tại Quận Cam, San Jose và New York hôm nay, Thứ Sáu 23 Tháng Ba.
Tại San Jose, phim chiếu tại Camera 12, 201 South Second St., San Jose, CA 95113.
Tại New York: ImaginAsian Theatre, 239 E. 59th St., New York, NY 10022.
Tại Quận Cam, phim chiếu tại hai rạp Regal Cinema, 9741 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92841 (góc Brookhurst); và Edwards Westminster 10, 6721 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 (góc Golden West). Các suất chiếu là: 1 giờ trưa, 4 giờ, 7 giờ và 10 giờ. | mạc trong một buổi lễ ra mắt đặc biệt với sự có mặt của 300 khán giả ngồi chật ních thính đường Rose Center for the Performing Arts để theo dõi cuốn phim cảm động về một gia đình Việt Nam tỵ nạn.
Trong hai tiếng đồng hồ, phim “Journey from the Fall” (tựa Việt Nam: Vượt Sóng) đã lôi cuốn các khách mời gồm báo chí, văn nghệ sĩ, nhân sĩ cộng đồng, viên chức địa phương. Nhiều khán giả sụt sùi suốt cuốn phim.
“Journey from the Fall” - “Vượt Sóng” đi theo một gia đình trải qua lịch sử sau 30 Tháng Tư. Mất nước, không chạy di tản, người cha (tên Long, do Long Nguyễn đóng) bị bắt vào tù cải tạo, để lại mẹ già, vợ dại, con thơ. Không sống được trong hoàn cảnh thiếu tự do, cả ba người - bà mẹ (do Kiều Chinh đóng), cô vợ tên Mai (do Diễm Liên đóng), và đứa con 10 tuổi tên Lai (do Nguyễn Thái Nguyên đóng) lên đường vượt biên.
Cuộc vượt biển hiểm nguy vì sóng gió đã đành, chuyến tàu còn bị hải tặc tấn công. Ðến được Mỹ, họ gầy dựng lại cuộc sống mới. Ðời sống chật vật, khó khăn trong sở làm, trường học, không biết Long còn sống hay chết, mỗi người đành tự tìm một lối thoát cho riêng mình. Bà Nội bám vào hy vọng con mình còn sống. Mai gượng gạo xây lại một gia đình mới cho con. Lai thể hiện niềm hy vọng vào hội họa, cặm cụi vẽ những bức hình Lê Lợi, Lê Lai, và thanh kiếm thần theo lời kể của Bà Nội. Ba người trong một gia đình, sống cùng một nhà, nhưng ngày càng tản mát. Phải cho đến lúc mọi sự đè nén bùng nổ lên, gia đình mới thực sự có dịp lại gần với nhau.
Một vị khán giả, bà Lê Minh Phú, cho biết, “Ðây đúng là một cuốn phim công phu, vĩ đại. Tôi xem phim thấy quá xúc động. Một ông ngồi trước mặt tôi khóc quá trời, có lúc nấc thành tiếng.”
Trong phần hỏi đáp với khán giả, với sự điều hợp của hai MC nhạc sĩ Nam Lộc và xướng ngôn viên Leyna Nguyễn, đạo diễn Hàm Trần khẳng định, “Ðây không phải là một cuốn phim chính trị. Ðây là một câu chuyện nhân bản. Cuốn phim này sẽ làm người ta hiểu hơn về cộng đồng người Việt hải ngoại.”
Chính vì cuốn phim nói về cộng đồng người Việt hải ngoại, nhiều tổ chức người Việt hải ngoại đã hưởng ứng cuốn phim. Liên hội Cựu Chiến Sĩ VNCH miền Nam California đã mua trọn hết vé của suất 1 giờ Chủ Nhật rạp Westminster 10.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
|
|
|
|
|