Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
Vợ LS Ðài vẫn bị bưng bít thông tin về chồng, công an dựng bảng cấm trước nhà, ngăn tiếp xúc bên ngoài
Tuesday, April 24, 2007 Bookmark and Share

HÀ NỘI 24-04 (TH) - Cho tới chiều ngày Thứ Hai, 23 Tháng Tư, 2007, bà Vũ Minh Khánh, vợ Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, vẫn không được cho biết khi nào thì chồng mình sẽ bị đem ra tòa. Bà Khánh, trong cuộc nói chuyện với Nhật Báo Người Việt, cho hay như vậy vào lúc hãng thông tấn AP loan tin dựa vào lời nói của một viên chức tòa án giấu tên, rằng phiên tòa dự trù diễn ra vào ngày 11 Tháng Năm, 2007 tới đây, tức 17 ngày nữa.

“Tôi chủ động đến Viện Kiểm Sát ngày hôm nay thì họ nói đã chuyển hồ sơ qua tòa án. Vậy ngày mai tôi đến tòa án để hỏi họ.” Thứ Sáu tuần trước, cô đến cơ quan Cảnh Sát Ðiều Tra để hỏi tin tức về vụ án Luật Sư Nguyễn Văn Ðài thì nơi đây nói đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm Sát theo thủ tục tố tụng hình sự. Nhưng đến Viện Kiểm Sát thì họ lại nói đã chuyển đến tòa án.

Ngày 5 Tháng Tư, 2007, Luật Sư Trần Lâm nộp đơn đứng bào chữa cho Luật Sư Ðài nhưng tới nay đã gần 3 tuần lễ, cơ quan tư pháp Cộng Sản Việt Nam vẫn không trả lời. Bà Khánh cũng làm đơn thông báo chuyện nhờ Luật Sư Lâm đại diện bào chữa cho Luật Sư Ðài cũng không được trả lời, chỉ nghe một lời hứa là “sẽ trả lời bằng văn bản,” mà đến nay vẫn chưa hề thấy. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Cộng Sản Việt Nam, điều 8, khoản 2 viết về thời điểm tham gia tố tụng của người bào chữa (luật sư) như sau: “Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can...”

Theo lời bà Khánh, cả bà là vợ “bị can” và Luật Sư Trần Lâm đều không được tiếp xúc, tiếp cận “bị can,” và hoàn toàn không được biết gì về diễn tiến điều tra, tố tụng. Trước bản tin thông tấn AP, ngày 19 Tháng Tư, 2007, hãng thông tấn AFP cũng viện dẫn lời một chức sắc tòa án Cộng Sản Việt Nam nói ngày xử hai luật sư Ðài và Công Nhân là 11 Tháng Năm, 2007.

Báo An Ninh Thế Giới, ngày 14 Tháng Tư, 2007, cơ quan tuyên truyền của Bộ Công An Cộng Sản Việt Nam, viết một bài dài bôi bác Luật Sư Ðài và Luật Sư Công Nhân là nhận tiền của “các tổ chức phản động ở nước ngoài” để “chống phá nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”

Chế độ Hà Nội gọi những người tham gia vận động dân chủ hóa Việt Nam ở trong nước là “bọn cơ hội chính trị” qua “lợi dụng tự do dân chủ.”

Trước đó, báo Công An Nhân Dân, cũng của Bộ Công An Cộng Sản Việt Nam, ngày 18 Tháng Ba, 2007, cũng đã viết một bài bôi bác dài gọi hai người này là “thọc gậy bánh xe.”

Cho đến nay, cả hai người, Luật Sư Ðài và Luật Sư Công Nhân, vẫn không được nhận thuốc men chữa bệnh. Luật Sư Ðài bị viêm gan B, Luật Sư Công Nhân bị cao máu và một số bệnh khác. Họ cũng không được phép nhận Kinh Thánh để đọc và suy ngẫm. Cả hai đều là tín đồ Tin Lành.

Bà Khánh, trên đường đến tòa đại sứ Hoa Kỳ, cũng đã bị công an cấm đoán, ngăn cản. Trong cuộc nói chuyện với Người Việt, bà Khánh nói rằng bà đã bị công an cấm bước chân ra khỏi nhà dù có hẹn gặp Ðại Sứ Mỹ Michael Marine vào 5 giờ chiều ngày 23 Tháng Tư, 2007. “Từ buổi sáng, họ đã đem những tấm bảng cấm người ngoại quốc, cấm chụp hình đến trước nhà tôi và cấm tôi ra khỏi nhà.” Bà kể như vậy và nói đã thông báo cho tòa đại sứ biết là bà không thể đến hẹn vì bị công an cấm. Ðược hỏi tại sao không đi vào một ngày khác? Bà nói “Họ cho người theo dõi nên gần tới nơi là bị chận lại rồi.”

Bà Khánh cũng kể cho nghe việc vợ Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, chị Vũ Thúy Hà cũng hẹn gặp đại sứ Mỹ, khi đến gần tới nơi hẹn thì “cả chục người xông vào kiếm chuyện đánh chị sau khi đã tông xe cho chị ngã. Sau đó lôi chị đến công an phường và giữ chị mãi tới 8 giờ tối mới thả. Chị đòi lập biên bản vụ việc nhưng công an từ chối và buộc chị đi về.”

MỚI CẬP NHẬT
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)