Thư Paris
Saturday, December 29, 2007 Bookmark and Share

Từ Nguyên

2007 ra đi...

Theo vết chân của năm trước, 2007 đã ra đi. Những gì đã qua trở thành kỷ niệm. Dòng đời, nếu không tin rằng có ngày tận thế... rồi sẽ trôi chảy mãi. Nhân số trên địa cầu tăng dần, quả đất nóng lên, thiên tai, hạn hán sẽ là mối đe dọa... chắc chắn lâm ly, bi đát hơn.

Thế giới với những nỗ lực mới, những khám phá mới liệu có chống chỏi lại với thiên nhiên, giúp con người sống còn, sống lâu và thoải mái hơn không? Ðó là câu hỏi đặt ra từ thế kỷ trước, mỗi năm lại được đặt lại cho con người... trong những ngày đầu năm.

Một lần cuối, mời bạn đọc nhìn lại 2007.

Nước Pháp năm 2007

Từ đầu năm 2007, dân số toàn nước Pháp là 64 triệu người. Trong Liên Hiệp Âu Châu, Pháp có dân số đông thứ nhì sau nước Ðức và trước hai nước Anh và Ý Ðại Lợi. Số sanh, cao nhất là năm 2006, cao nhất từ 1981. Số tử suất giảm nhiều so với con số của ba mươi năm nay. Số sanh của phụ nữ Pháp là 2 trẻ em mỗi người, cao nhất trong LHAC.

Tuổi thọ trung bình tăng lên: 77 tuổi với các ông và 84 với các bà. Dân Pháp già đi vì số người già sống lâu hơn và số trẻ sanh ra ít đi. Năm 2005, tổng sản lượng (TSL) quốc gia lên tới 1,710 tỉ Euro. Kinh tế Pháp tăng trưởng chậm hơn các năm trước: 1.2% thay vì 2.3% năm 2004.

Nước Pháp dành ra 6.9% TSL cho ngành giáo dục, 10.5% cho y tế, 2.1% cho việc nghiên cứu. Nước đầu tư vào ngành nghiên cứu nhiều nhất là Bắc Âu hay Nhật bản, Pháp chiếm vị thứ ở giữa theo con số của cơ quan OCDE.

Công trái của Pháp theo nghĩa của Maastricht lên đến 1,138 tỉ Euro, tính ra 6.6% TSL. Tỉ lệ công trái tính theo LHAC là 63.4% hay theo vùng tiền tệ Euro là 70.8%. Cán cân mậu dịch thâm thủng mặc dầu có nhiều cố gắng phát triển thương mãi. Nhập cảng tăng với giá dầu hỏa tăng nhiều trong năm. Hóa đơn trả dầu hỏa lên tới 37.4 tỉ Euro.

Nước Pháp vẫn là nước có nhiều du khách thăm viếng, trước Tây Ban Nha và Hoa Kỳ, mặc dầu giá Euro cao tính với đồng đô la. Năm 2007, Pháp tiếp 76 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Những con số theo thống kê

Dân số (métropole): 61,538,000 người (métropole+DOM), 63,392,100 người. Toàn nước Pháp và lãnh thổ hải ngoại: 64,102,100 người. Mức tăng gia dân số: 0,62%.

Diện tích: 543,964 km2. Mật độ 113.13 người/km2.

Tổng sản lượng (TSL) quốc gia (2005) 1,710 tỉ Euro. Mức lương tối thiểu 8.44/ giờ. Tuần 35 giờ một tháng 1,280 Euro, 39 giờ 1,441 Euro. Lợi tức trung bình của gia đình trong năm 22,193 Euro. Tỷ số thất nghiệp so với người đi làm: 7.90%. Số người thất nghiệp 1,919,600 (Tháng Mười 2007), 16.4 triệu trong LHAC 27 nước.

Tiền lãi cố định vay trong 7 năm 4.70%, 20 năm 4.85%; lãi thay đổi 4.30% và 4.50%. Livret A và Bleu: 3%, Super livret 3.5%. Tô suất Euro/dollar: 1 Euro = 1.4424 $ (14 Tháng Mười Hai 2007)

Tuổi thọ trung bình: 80.55. Mức sinh: 1.310% Chỉ số sinh sản: 2. Tử suất 0.8 %. Biết chữ: 100%.

Chỉ số phát triển con người (indice développement humain) 0.942/1.0. Vị thứ 16/177.

Chế độ chính trị: Cộng hòa, chế độ đại nghị. Tổng thống (2007-2012) Nicolas Sarkozy. Quốc khánh: 14.7, ngày Cách Mạng 1789 phá ngục Bastille. Mã số Internet: .fr.

2007: Năm Nicolas Sarkozy

20 giờ, ngày 6 Tháng Năm Nicolas Sarkozy, với 53% số phiếu của 19 triệu cử tri trở thành tổng thống thứ sáu của Cộng Hòa Pháp. Một cuộc bầu phiếu diễn ra một cách bình thường, không có trở ngại, không có chuyện phản đối. Ðối thủ của Sarkozy là bà Ségolène Royal, với 46.94% được 17 triệu phiếu, không phải là ít.

Phe hữu mấy năm trước thua phiếu trong cuộc bần cử vùng, rồi đề nghị của Tổng Thống Jacques Chirac về hiến pháp Âu Châu bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý 29 Tháng Năm 2005. Sarkozy thắng lần này là nhờ công khó của đảng viên UMP và uy tín của chính Sarkozy từ những hoạt động ở Bộ Nội Vụ. Theo báo chí, lập trường và hành động của ông đã lôi kéo cử tri cực hữu của mặt trận quốc gia và cử tri của phe tả.

Số phiếu của lãnh tụ các đảng khác như sau: Francois Bayrou (UDF) 18.57%, Jean-Marie Le Pen (FN) 10.44%, Olivier Besancenot (tả phái) 4.08%, Marie George Buffet (Cộng Sản) 1.93%, Dominique Voynet (Bảo Vệ Môi Sinh) 1.57% và Arlette Laguiller (Thợ Thuyền) 1.33%.

Một tháng sau, bầu cử Quốc Hội. Báo chí phỏng đoán phe hữu sẽ thắng lớn, thực sự cũng chỉ vừa phải thôi: UMP và những nhóm liên kết 45% chiếm 321 ghế trong Hạ Viện, đối lại đảng Xã Hội và liên kết 204 ghế. Còn lại: Nouveau Centre 21, MoDem (Phong Trào Dân Chủ) 5, Môi Sinh 4, Cộng Sản Pháp 18.

Cực hữu hay cực tả đều thất bại trong năm 2007, ngay cả đảng Xã Hội như rắn mất đầu vì Tổng Bí Thư Francois Holland bị người từng sống chung tranh giành ảnh hưởng: Ségolène Royal. Sau khi đắc cử, Sarkozy đã mở rộng vòng tay, tiếp đón những khuôn mặt nổi của phe tả vào chính phủ: Bernard Kouchner, Jean Marie Bockel, Fadela Amara, Jean Pierre Jouyet, Martin Hirsch và Eric Bresson. Từ ngày đó, Sarkozy tham lãnh nhiệm vụ và xông xáo khắp nơi... che lấp cả Thủ Tướng Fillon. Nhờ sự khôn khéo của Sarkozy và chính phủ, nhiều cuộc cải cách quan trọng đã thực hiện được mà không bị xáo trộn như mấy năm trước đây.

Bộ Lao Ðộng công bố dự thảo nghị định sẽ đăng vào công báo: Từ năm 2016, phải góp tiền hưu 41 năm. Các chế độ đặc biệt phải góp 40 năm thay vì 37.5 năm như hiện nay.

Năm cảnh giác địa cầu

“Please !” Ðó là lời kêu gọi khẩn thiết của những người tranh đấu để bảo vệ địa cầu chống lại ô nhiễm môi sinh trong cuộc họp tại Bali, Indonesia, Tháng Mười Hai 2007 gởi tới các nguyên thủ trên thế giới. Họ kêu gọi các nước tiếp tục thi hành thỏa hiệp Kyoto, chuyện chính là giảm bớt việc thải thán khí vào không gian bằng những biện pháp tích cực hơn. Hoa kỳ vẫn dửng dưng trước nỗi lo lắng của cả thế giới.

Với hội nghị này, với giải Nobel Hòa Bình cho cựu Phó Tổng Thống Al Gore và những cuộc vận động của nhóm nghiên cứu GIEC, trong năm 2007 môi sinh trở thành vấn đề quan trọng nhất của thế giới. Không ai có thể ngồi yên khi thấy những năm tới đây, địa cầu sẽ nóng lên từ 1.8 đến 4 độ C và có thể lên tới 6 độ từ năm 2100. Băng giá tan ra, mực nước biển dâng lên, nắng cháy khắp nơi. Hậu quả đã thấy năm nay: hạn hán ở Úc, bão táp ở Á Châu, lụt lớn ở Anh, Bangladesh...

Bị tai vạ nhiều là các nước nghèo, không có sức chống đỡ. Vấn đề tỵ nạn vì thiên tai đã được đặt ra. Từ đây tới năm 2010 có thể tới 50 triệu người phải ra đi tìm đất sống.

Pháp đã có những quyết định theo chiều hướng chung của thế giới và thi hành một số biện pháp được coi là tích cực trong vấn đề bảo vệ môi sinh.

Chương trình trồng cây của Liên Hiệp Quốc đã có kết quả: 1.5 tỷ cây được trồng trong năm 2007. Nước dẫn đầu Ethiopie 700 triệu cây, Mễ Tây Cơ 217 triệu cây, Thổ Nhĩ Kỳ 150 triệu cây. Ðịa cầu mất đi một năm 7.3 triệu cây. Cây hút thán khí và thải dưỡng khí cho con người. Pháp trồng được bao nhiêu cây, không thấy nói.

Âu Châu có hiến pháp chung

Lisbonne, 13 Tháng Mười Hai. Nguyên thủ 27 nước ký kết vào thỏa ước chung, gọi là thỏa ước thu gọn nhắc đến bản văn lần trước. Thật ra cũng không gọn bao nhiêu vì có tới 250 trang! Lần này, tổng thống Pháp sẽ đưa trước hai viện Quốc Hội phê chuẩn, dù có chừng 100 nhân vật chính trị đa số thuộc xu hướng tả phái kêu gọi chính phủ tổ chức trưng cầu dân ý. Hầu hết các nước khác cũng đưa ra Quốc Hội phê chuẩn nên bản văn lần này không gặp cảnh chống đối như bản văn trước đây.

Ngày 4 Tháng Hai năm tới, hai viện sẽ họp nhau tại điện Versailles để tu chính hiến pháp và phê chuẩn thỏa ước này. Từ Tháng Bảy 2008 cho đến hết năm, Pháp kế tục Slovénie làm chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Âu Châu.

50 nhân vật nổi tiếng

Ai là người nổi tiếng nhất trong năm 2007? Yannick Noah, cựu vô địch quần vợt trở thành ca sĩ... dẫn đầu trong số 50 nhân vật đủ loại hạng trên thế giới, người sống lẫn người chết (Corneille). Noah còn trội hơn cả Zinédine Zidane cầu thủ đá bóng từng húc đầu vào ngực cầu thủ Ý trên sân cỏ trong giải túc cầu quốc tế từng dẫn đầu năm 2006.

Có phải dân Pháp không thích các chính trị gia? Chỉ có ba người được nêu tên: Nicolas Sarkozy, bà Royal và Bernard Kouchner. Không còn ai khác. Nicolas Sarkozy, đương kim tổng thống được xếp hạng 32 (năm ngoái hạng 25), Ségolène Royal hạng 36 (năm ngoái 44) và Bernard Kouchner thứ 49, áp chót.

Thứ tự đó, theo bảng xếp hạng của Ifop, công ty thăm dò dư luận của Pháp, ghi lại như sau:

1. Yannick Noah 2. Zinédine Zidane 3. Mimi Malthie 4. Soeur Emmanuelle 5. Nicolas Hulot 6. Jean Reno 7. Charles Aznavour 8. Jamel Debbouze 9. Johnny Hallyday 10. Michel Sardou 11. J.P. Belmondo 12. Renaud 13. Patrick Poivre d'Arvor 14. Michel Drucker 15. Henri Salvador 16. Thierry Lhermitte 17. Simone Veil 18. Muriel Robin 19. Florent Pagny 20. Francis Cabrel. 21. Jean Dujardin 22. Patrick Bruel 23. Gérard Jugnot 24. David Douillet 25. Claire Chazal 26. Frank Dobosc 27. Patrick Sébastien 28. Sophie Marceau 29. J.P.Pernaut 30. Thierry Henry 31. Gérard Dépardieu 32. Nicolas Sarkozy 33. Richard Bohringer 34. Alain Chabat 35. Sébastien Chabal 36. Ségolène Royal 37. Alain Souchon 38. Laurent Gerra 39. Corneille. 40. J.M.Bigard 41. Daniel Auteuil 42. Bénabar 43. Christophe Willem 44. Carole Bouquet 45. Laure Manaudou 46. J.L.Delarue 47. Sébastien Loeb 48. Olivia Ruiz 49. Bernard Kouchner 50. Tony Parker.

Bernard Kouchner: Cái giá phải trả

Từ 34 xuống 49 của bảng xếp hạng, Bernard Kouchner không còn giữ được vẻ huy hoàng của một thời vàng son sau khi tham gia chính phủ Francois Fillon. Nay là một bộ trưởng thì cũng như những nhân viên khác trong chính quyền, không còn được trọng vọng một thời là hình ảnh của người đấu tranh cho nhân quyền, vác gạo giúp dân tỵ nạn và lập kế hoạch cứu người vượt biển tìm tự do.

Ông là một trong những nhân vật phe tả hưởng ứng vòng tay mở rộng của phe hữu. Dù sao thì cũng còn được nhắc đến trong khi các chính trị gia khác, Francois Bayrou, Bertrand Delanoe hay ngay cả Rama Yade cũng vào được danh sách dù cuộc thăm dò được tổ chức trong lúc Kadhafi đang tới Pháp mà câu nói “nước Pháp không phải là cái chà chân” của cô thứ trưởng đặc trách nhân quyền này vẫn còn trong tai dân chúng.

Thể thao: cơ hội ngàn vàng

Giải Rugby thế giới tổ chức trên đất Pháp, một cơ hội hãn hữu cho xứ này bước lên đài vinh quang. Thế nhưng chuyện đó không xảy ra. Còn tệ hại hơn: Ngay trong trận mở màn ngày 7 Tháng Chín, đội rugby Pháp đã thua đậm đội quân Argentine: một thùng nước lạnh cho cả nước!

Một tháng sau, tưởng có thể gỡ gạc chút gì khi được vào tứ kết với Tân Tây Lan. Pháp thắng 20-18! Dư luận của cả nước chia hai: một số tin tưởng với đà này, Pháp dư sức vào chung kết, những người khác tỏ vẻ hiểu biết, yên phận hơn. Pháp tới được đó là khá lắm rồi! Thì đúng như vậy. Vào bán kết, Pháp bị hạ 9-14. Rồi đấu để chiếm hạng ba, Pháp gặp lại đối thủ trong ngày khai mạc: Argentine. Một dịp trả thù, nhưng chưa phải dịp này vì lại thua Argentine 10-34!

Dù sao, cũng có chút lợi: số người chơi loại banh bầu dục này gia tăng vì số ghi danh vào liên đoàn nước Pháp tăng lên 35%. Thu lợi nhiều nhất là tổ chức quốc tế (International Rugby Board): ngoài 130 triệu Euro của các đài truyền hình, 60 triệu Euro của các công ty bảo trợ, còn có 72 triệu của nước Pháp phải trả để được tổ chức.

Bernard Laporte, ông bầu của đội rugby Pháp tham gia chính phủ Fillon: như đã hứa trước, thua hay thắng ông này cũng được mời giữ chức thứ trưởng thể thao.

Vòng Xe Ðạp Tour de France 2007 không có vấn đề, và được coi là “sạch” nhất từ trước tới nay. Bắt đầu từ Luân Ðôn (Anh) 7.7, vòng đua dài 3,553 cây số chia làm 20 chặng. Áo vàng: Tay đua Tây Ban Nha Alberto Contador Velasco vài giây đồng hồ trước Cadel Evans (Úc) và Levi Leipheimer (USA). Tay đua Pháp, nước tổ chức, về thứ 27.

Ngôi sao ca nhạc 2007

Số CD bán chạy nhất tại Pháp trong năm (Sao Sáng): 1. Amy Winehouse (Back to Black) 2. Christophe Maé (Mon Paradis) 3. Tokio Hotel (Zimmer 483) 4. Mika (Life in Cartoon Motion) 5. Christophe Willem (Inventaire).

Những người nổi tiếng nhưng tác phẩm của họ bán không được (Sao Mờ): 1. Carla Bruni* (No Promises) 2. Céline Dion (D'elles) 3. Calogero (Pomme C) 4. Michel Jonasz (Chanson francaise) 5. Michel Fugain (Bravo et merci). *Ðang đi chơi với Sarkozy ở Ai Cập.

Phim được coi nhiều nhất

Phim Mỹ vẫn dẫn đầu tại các rạp ở Pháp. Một vài trường hợp đặc biệt, phim Pháp cũng được chú ý không kém. Số người đi xem của 10 phim được chiếu cố nhất:

1. Ratatouille 7,722,678 2. Spiderman 3,6,335,520 3. Harry Potter 5,6,185,409 4. Pirates de Caraibes 3,5,763,630 5. Shrek, le Troisième 5,513,208 6. La Môme 5,228,556 7. Taxi 4,4568,147 8. Les Simpson 3,550,358 9. Eragon 2,792,673 10. Ensemble, c'est tout 2,308,451.

Mười phim thất bại nhất trong năm:

1. Sa Majesté Minor (J.- J.Annaud) 138,270 2. Scorpion (J.Seri) 228,540 3. Steak (Q.Dupieux) 276,504 4. Le Dernier Gang (A.Zeitoun) 288,132 5. Hellphone (J.Huth) 288,288 6. Détrompez vous (B Dega) 309,571 7. Les Deux Mondes (D.Cohen) 471,463 8. L'Auberge Rouge (G.Krawszyk) 486,685 9. Le Deuxième Soufle (A.Corneau) 493,255 10. L'Ile aux Trésors (A.Berbérian) 512,000.

Những người đã ra đi

L'Abbé Pierre, sáng lập tổ chức Emmaus, vị tu sĩ đã suốt đời lo cho người nghèo khó, Grégory Lemarchal, ca sĩ, (le petit prince de la chanson) qua đời lúc 24 tuổi, Jean-Claude Brialy, tài tử, đạo diễn, xuất hiện từ những năm có Ðợt sóng mới (Nouvelle Vague). Michel Serrault, kịch sĩ, tài tử điện ảnh với 135 phim, nổi tiếng với vở kịch La Cage aux folles và sau đó quây thành phim. Jean-Pierre Cassel, kịch sĩ, vũ sư, tài tử điện ảnh của những phim thời 50-60, Louis Poirier alias Julien Gracq đại văn hào của nước Pháp hậu bán thế kỷ XX, 97 tuổi. Maurice Béjart, vũ sư, qua đời sau 50 năm trong nghề đã cải cách rất nhiều ngành này. Lập ra trường dạy vũ và nhiều đoàn vũ, đặc biệt là Béjart Ballet Lausanne.

Claude Pompidou, phu nhân cố tổng thống Pháp thành lập từ năm 1970 nghĩa hội giúp những người tàn tật, Raymond Barre, cựu thủ tướng, Raymond Marcillac, nhà báo làm việc với đài truyền hình, Jacque Martin điều khiển nhiều chương trình trên đài truyền hình.

Phải kể thêm ở những nước khác: Norman Mailer, nhà văn, nhà báo Mỹ hai lần được giải Pulitzer, Ingmar Bergman, điện ảnh gia người Thụy Ðiển từng được Palme des palmes ở Cannes năm 1997. Ðã sản xuất các phim Cris et Chuchotements, Fanny et Alexandre hay Les Fraises sauvages.

Mstislav Rostropovich, nhạc trưởng và chơi đại hồ cầm gốc người Nga sống ở Ðức, Luciano Pavarotti, một trong số ít người hát giọng ténor hay nhất thế giới, Ousmane Sembène, được coi như người tiền phong của điện ảnh Phi Châu.

Xe hơi năm 2007

Nhật báo Le Figaro chọn xe Fiat 500 của Ý là xe của năm 2007. Xe nhỏ, ít hao xăng, thải rất ít thán khí, giá từ 9,500 đến 14,500 Euro. Hai xe khác được nhắc đến của Nhật là: Mazda 2, gọn và nhẹ nhàng hơn các kiểu trước đây, giá từ 11,500 Euro và Nissan Qashqai, một thứ 4 x4, từ 19,150 Euro.

Paris Match chọn Micra berline và Micra C+C là hai thứ xe dành cho các bà. Có điện thoại tự động với hệ thống Bluetooth, máy báo hiệu radar, máy nghe nhạc MP3 và máy báo hiệu đi quá tốc độ. Ðược gọi la Reine de la ville nhưng chạy xa lộ cũng thong dong. Giá từ 10,000 Euro.

Giáng Sinh 2007

Một Pere Noel tỷ phú

Ông Già Noel này đang còn trẻ và khi du lịch không đem theo những thứ gì cồng kềnh, không có xe nai kéo như những ông khác. Ống giày của ông chứa chừng 50 phong bì, mỗi phong bì có từ 7,500 Euro tới 15,000 Euro. Là Ông Già Noel hào phóng nhất thế giới, mới đây ông là người trúng số Euro Millions với 39,156,078 Euro, ông còn nhớ rõ từng đồng như vậy. Ðó là lô trúng nhiều nhất từ trước tới nay.

Ông lấy làm tiếc một điều: Là không trúng 40 triệu cho chẵn! Số tiền đó, ông đã chia liền cho người đàn bà sống chung với ông và ba người con của bà này: “Mỗi người nhận được hai triệu... để sống thoải mái cho tới hết đời của họ,” lời của ông, tạm gọi là Michel. Ngoài ra, bà con gần xa cũng được ít nhiều, tất cả chừng 50 người. Ông cho biết được trừ 650,000 tiền thuế. “Cảm ơn Nicolas (Sarkozy), người đã tăng số tiền cho anh em lên 15,000 Euro (thay vì 5,000 Euro) và 7,500 Euro cho cháu (thay vì 5,000E) khỏi thuế, hy vọng một ngày nào đó có thể bắt tay ông tổng thống, người cùng một thế hệ,” ông nói.

“Những số tiền tặng đó, không phải để mua chuộc. Chỉ có một chút cho vui thôi. Tôi mong rằng họ vẫn nghĩ đến tôi như trước, vì tôi vẫn không thay đổi. Tôi sanh ra trong gia đình thanh bạch, tôi vẫn giữ mức sống như vậy. Bản chất của tôi như vậy. Tiền không làm thay đổi con người của tôi.”

Ðêm Giáng Sinh vừa qua, thay vì nấu nướng ông bà này kêu người mang thức ăn tới nhà. Có đồ biển và uống rượu Pommerol, không phải chai Pétrus 1,500 Euro đâu, lời của Michel, mặc quần jean và áo da. Dưới đĩa của mỗi người được mời tới dự tiệc, ông để một tấm vé số Euro Millions, “un flash 10 Euro” do Michel đã trả tiền trước.

Ông đã tiêu cùng số tiền còn lại như thế nào? Một cố vấn thuế vụ, một chưởng khế và một kế toán viên đang làm việc cho ông. Ông ta muốn mua nhà, đất và lập công ty riêng của mình để sản xuất. “Mộng ước của tôi là quản lý một công ty,” ông nói. “Sáng chế, chứ không phải đầu cơ. Tôi muốn rằng, 50 năm nữa, số tiền đó vẫn còn, sinh lợi ra càng tốt.”

Ngày Noel, Tết Tây: Làm hay nghỉ?

Người đi làm nếu muốn vẫn có thể làm việc trong ngày lễ Chúa Giáng Sinh hay lễ đầu năm Dương lịch... mà không được thêm một xu nào cả. Thật sự là như vậy vì luật lao động Pháp viết rất rõ: Chỉ có ngày 1 Tháng Năm là ngày nghỉ có lương của tất cả người đi làm việc. Nhưng chuyện đi làm ngày 25 Tháng Mười Hai và 1 Tháng Giêng đó không xảy ra vì không nơi nào không nghỉ trừ những phiên trực.

Về phần các ngày nghỉ khác, chỉ khi nào ngày nghỉ đó rơi vào một ngày làm việc, khi đó mới được nghỉ có lương. Với điều kiện là... hôm trước phải đi làm và sáng hôm sau phải tới làm, luật viết thật chi tiết như vậy. Thực tế thì bao giờ trước ngày lễ, nhân viên cũng được về sớm sau tiệc rượu giữa các đồng nghiệp, sau ngày lễ vẫn phải vào làm việc đúng giờ, không vì lý do rằng đêm hôm trước không ngủ được nên... vào sở làm ngủ tiếp.

Trong những ngày cuối năm

Cử tri: Chỉ còn mấy ngày!

Cuộc bầu cử đô, tỉnh, thị trên toàn quốc sẽ diễn ra ngày 9 và 16 Tháng Ba năm 2008 trong 36,679 đơn vị. Tham gia bầu cử lần đầu, bạn còn mấy ngày để ghi danh tại thị xã cư ngụ. Khi đi, nhớ điện thoại trước coi thử có thể vì lý do gì, phòng làm việc đóng cửa ngang xương hay không.

Có thể ghi tên qua máy điện toán, www.service-public.fr hay gửi thư tới thị xã, cùng bản sao căn cước, đỡ phải di chuyển và chờ đợi.

Vụ bắt trẻ con tại Tchad

Tòa đại hình ở N'Djamena tuyên án: Tám năm khổ sai cho sáu người trong nhóm tên là L'Arche de Zoé về tội gọi là “toan bắt cóc” 103 đứa con nít để chở về nuôi tại Pháp. Dư luận trong khi chỉ trích vụ án quá nặng nề, nhắc đến thỏa hiệp tư pháp giữa hai nước Pháp và Tchad năm 1976. Tổng thống của hai nước đã bàn với nhau về chuyện này, nay rất có thể được áp dụng một cách nhanh chóng. Cụ thể hơn, sau khi các bị can gởi lời yêu cầu tới sứ quán Pháp tại thủ đô Tchad, họ được chở về Pháp ngay sau thanh toán tiền phạt 6 triệu Euro.

Về tới Pháp, án tù của họ sẽ có thể được giảm xuống, theo một điều khoản trong thỏa hiệp tư pháp. Biện lý cuộc trong quản hạt của tòa án, nơi máy bay chở về Pháp hạ cánh, sẽ tiếp nhận và tạm giam chờ ngày đưa tới nhà tù gần nơi cư trú của các tội phạm. Họ sẽ được xét xử lại và thêm tội đối với Pháp là đã “mưu toan nuôi con nuôi bất hợp pháp” và “giúp người không có giấy tờ hợp pháp” tới nước Pháp.

Dù sao, theo những nguồn tin từ tòa án, họ sẽ được tự do sau khi ở trong tù từ hai đến hai năm rưỡi.

Ba con tin được thả

Consuelo Gonzalez, dân biểu xứ Colombie, Clara Rojas và con nhỏ của bà này tên là Emmanuel: ba người này được Lực lượng Cách mạng Colombie (FARC) trả tự do cuối tuần này sau cuộc vận động của Tổng Thống Nicolas Sarkozy và nguyên thủ nhiều nước khác trong đó, đặc biệt là Hugo Chavez, tổng thống Venezuela.

Ðây chỉ là màn đầu, vì người mà thế giới chờ được trả tự do là bà Ingrid Betancourt, có hai quốc tịch Colombie và Pháp. Bà bị bắt cách đây năm năm khi đang vận động tranh cử tổng thống nước Colombie. Hình ảnh chứng minh bà còn sống, khổ sở, được gởi đến Pháp tháng trước đây thúc giục chính phủ Pháp vận động mạnh hơn qua sự trung gian của Tổng Thống Chavez.

Nicolas Sarkozy cho rằng việc trả tự do cho ba người trên đây là một hoàn cảnh thuận tiện cho một giải pháp nhân đạo đối với 3,000 người đủ quốc tịch đang bị bắt giữ trong rừng. Ðối với Pháp, ưu tiên là tự do của bà Bétancourt.

Valérie vẫn là Miss France 2008

Hơn 200 người biểu tình tại Saint-Denis ủng hộ Valérie Begue, Miss Réunion, Miss France 2008 nhưng chắc rằng sự ủng hộ này không cần thiết cho lắm dù bà Geneviève de Fontenay nhất quyết làm tới. Bà cho biết chờ đợi từ đây cho tới cuối năm xem thử hoa hậu 22 tuổi này có từ chức không. Nếu không, Sylvie Tellier, tổng giám đốc Société Miss France triệu tập ủy ban để quyết định về trường hợp này. Tại sao? Không phải vì cô bị ung thư vú.

Tờ báo Entrevue xuất bản ở Paris vừa in mấy hình của cô này chụp rất là khêu gợi, một chuyện theo bà Fontenay trái với quy tắc tuyển chọn hoa hậu. “Quy tắc của ủy ban thật là rõ: ứng viên đã cam kết bằng giấy mực hẳn hòi rằng sẽ không bao giờ chụp hình hở hang, khêu gợi,” người đàn bà luôn luôn đội mũ trắng viền đen nói với báo chí. “Hơn nữa hình chụp này lại đóng đinh như hình Chúa trên cây thập tự, còn là một điều xúc phạm tôn giáo.”

Valérie Begue cho biết mấy tấm hình này chụp cho công ty sản xuất quần áo hiệu là Pardon từ ba năm nay nhưng không được chọn nên không dùng tới. Cô sẽ đi kiện tờ báo Entrevue đã lấy cắp để in ra. Công ty Pardon cũng kiện tờ Entrevue về việc in các hình này. Trong khi đó, giáo xứ Réunion cho biết hình đó không có gì là xúc phạm tôn giáo.

Trên đài Europe I, bà Fontenay còn nói câu: “Elle est à la Réunion. Eh bien, elle y reste.” (Cô ta là người của đảo Réunion. Vậy thì cứ ở đó đi!) Những người biểu tình cho rằng bà này kỳ thị, chống lại dân đảo Réunion. Nhiều thư chỉ trích bà này như vậy trên mạng lưới. Không phải đây là lần đầu bà Fontenay gặp phải cảnh ngang trái này. Miss France năm 2004, Laeticia Bléguer cũng từng chụp hình trần truồng trên tạp chí Playboy và Entrevue... bị phạt ngưng chức sáu tháng.

Cuối cùng thì chuyện cũng đã giải quyết: Theo lời Sylvie Tellier TGÐ công ty, Miss France mỗi lần được 50% khán thính giả bầu, không có bao nhiêu người này thấy được hình chụp đó. Ủy ban đồng ý để Miss Réunion giữ nguyên chức Miss France... với điều kiện: Không được tham dự cuộc thi hoa hậu Miss Monde. Vậy thì ai sẽ đại diện Pháp? Xin bạn đọc chờ qua năm sẽ rõ.

Trên bàn tiệc cuối năm

Coi chừng gan ngỗng Montfort!

Công ty Euralis Gastronomie vừa ra lệnh thu hồi “foie gras torchon authentique 430 g Montfort de Gencod,” mang mã số 310 454 4003 941, sau khi biết rằng lô nầy có thể gây nhiễm độc vi trùng cho người tiêu thụ, theo thông cáo gởi đi đầu tuần.

Công ty này là một hợp tác xã sản xuất các hiệu Rougé, Montfort, Bizac, Grimaud và Pierre Champion sau khi nghi ngờ, đã đưa lô hàng này tới phòng thí nghiệm phân chất và biết được điều đó ngày 23 Tháng Mười Hai. Ðể tránh rủi ro có thể xảy ra, công ty Euralis bèn yêu cầu thu hối và khuyến cáo người tiêu thụ không nên ăn lô hàng này. Chừng 200 kí lô hàng đã được bán ra.

Kỷ lục mở hàu (Huitres)

Mở được con hàu (hay sò) để ăn là chuyện khó khăn, không phải với người này. Ðó là nghề của chàng, Marcel Lesoille ở tỉnh Meyzieu gần thành Lyon, phía Nam nước Pháp. Không phải tài tử, ông đoạt giải vô địch mở huitres trên thế giới. Với con dao nhỏ, tay không cần mang găng, ông mở 2,064 con trong một giờ đồng hồ, 12,000 con trong 30 giờ, 131 con trong 5 phút và 28 trong một phút (bịt mắt). Tất cả loại nào ông cũng mở được như vậy cả.

Ông ta khuyên nên ăn như thế nào? Ăn tươi nuốt sống, không cần chanh hay hành tỏi, chỉ cần rắc một chút tiêu và uống với rượu đỏ. Cũng có thể ăn thêm vài múi quýt hay... chocolat! Thiệt là lạ lùng! Ông từng làm việc cho các nhà hàng thượng hạng như Paul Bocuse hay Marc Veyrat, nếu không, không ai thèm lắng tai nghe lời ông.

Người Pháp nói chuyện gì trong những ngày rày?

Tới 73% (giới trẻ tới 84%) nói chuyện quà Noel, và vẫn còn: chuyến viếng thăm của Kadhafi (70%). Những lo lắng trong cuộc sống hằng ngày và những biện pháp về mãi lực đồng tiền của chính phủ cũng là đề tài (70%). Số phận của Ingrid Bétancourt, bầu cử thị xã năm tới cũng là đề tài câu chuyện, ít thôi. Trái lại, chẳng ai nhắc tới cuốn sách của Ségolène Royal hay bất cứ cuốn sách nào, hay hoạt động của chính trị gia hữu hay tả. Sarkozy đi chơi cùng Carla bên Ai Cập, đó là chuyện riêng của ông ta!

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác