|
Hình bên: Ammar al-Arradi (phải), trưởng ban tổ chức đại hội điện ảnh Baghdad, cùng trưởng ban giám khảo Akil Mahdi (trái) trao giải nhất cho phim ngắn 'La Danse, l'art de la recontre' của Pháp, đoạt giải nhất tại đại hội điện ảnh này. (Hình: Ali al-Saadi/AFP/Getty Images)
BAGHDAD, Iraq (AFP) - Bộ phim ngắn của Pháp mang tên “La Danse, l'art de la rencontre” (Khiêu vũ, nghệ thuật giao tiếp) đoạt giải nhất tại đại hội phim ảnh quốc tế Baghdad kéo dài 4 ngày và bế mạc hôm Thứ Bảy.
Chủ tịch hội đồng giám khảo, ông Akil Mahdi, loan báo giải nhất là bộ phim tài liệu của đạo diễn và nhà sản xuất người Pháp Domenica Hervieu và giải nhì là bộ phim tài liệu “Abu Ghraib and Kilo 160” của đạo diễn Mohamet Nafs người Iraq. Trong khi bộ phim của Pháp khai thác khía cạnh xã hội và nét thi vị trong khiêu vũ thì bộ phim Iraq trình bày một trong nhiều thảm kịch đã xảy ra ở Iraq. Bộ phim chiếm giải ba là “Palm Whisper” của đạo diễn Ai Cập Shireen Shaith.
Phim của Nafs thuật lại câu chuyện 14 vận động viên Iraq trong phái đoàn taekwondo năm 2006 tham dự cuộc thi đấu từ Jordan trở về đã bị bắt cóc tại tỉnh Anbar miền Tây Baghdad rồi sau đó tất cả bị giết chết. Ðầu năm 2007 người ta tìm thấy xác của 13 vận động viên trong đoàn đó. Nafs là người duy nhất hiện diện lên nhận phần thưởng trong buổi lễ phát giải được tổ chức với sự bảo vệ an ninh rất chặt chẽ.
Ðại hội diễn ra ở Palestine Hotel tại Baghdad trong 4 ngày đã chiếu 63 cuốn phim từ nhiều quốc gia gởi đến, hầu hết là phim tài liệu ngắn. Các nhà tổ chức nói rằng đại hội điện ảnh được cố gắng tiếp diễn trở lại sau những năm gián đoạn hướng vào chủ đề hòa bình hòa giải.
Với hầu hết các rạp chiếu bóng đóng cửa, việc đi xem phim cũng như dự các môn giải trí khác đều gần như không có trong sinh hoạt của dân chúng ở Baghdad. Kỹ nghệ điện ảnh Iraq đã khởi đầu từ những năm 1940 và phát triển mạnh trong những năm 1970, 1980 khi mọi người đều có thói quen đến rạp chiếu bóng hằng tuần. Sau chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 và lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, hoạt động này suy giảm nhiều rồi tới cuộc chiến năm 2003 và những bất ổn kế tiếp, nhiều rạp chiếu bóng bị tàn phá cũng như sự tập trung đông đảo trở thành mục tiêu hết sức nguy hiểm cho nạn khủng bố.
|