Kim Dokhac
The Bucket List
Thế nào là “bucket list” - danh sách “bucket”? Bucket là cái sô. “Kick the bucket” là thành ngữ có nghĩa là chết. Vậy “bucket list” là “danh sách những việc cần làm trước khi đi chầu ông bà.”
Trong phim “The Bucket List,” danh sách này do một thầy dạy triết của Carter Chambers đề nghị học sinh nên soạn ra: Một danh sách ghi tất cả những điều họ muốn làm, thấy và trải nghiệm trong cuộc đời trước khi... ngủm cù đèo. Nhưng trong khi Carter cố định hình những giấc mơ và kế hoạch của riêng mình thì thực tế giẫm chân vào. Hôn nhân, con cái, hàng hà trách nhiệm, và cuối cùng, cái công việc thợ máy mà ông làm suốt 46 năm đã thay đổi khái niệm cái “bucket list” trong đầu ông, biến nó thành mớ ký ức vừa ngọt vừa đắng về những cơ hội bị vuột mất và món bài tập tinh thần mà ông vẫn thường nghĩ đến cho quên thời gian.
Trong khi đó, Edward Cole là tỉ phú nhưng cũng đầu tắt mặt tối lao vào công việc. Ông luôn bận rộn kiếm tiền và nghĩ ngợi phương cách làm giàu. Và rồi, một tiếng gọi thức tỉnh của cuộc đời giáng lên hai nhân vật chính. Carter và Edward nằm cùng phòng bệnh với quá nhiều thời giờ rảnh rỗi để mà suy gẫm xem chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra. Mặc dù đôi bên có hoàn cảnh khác nhau một trời một vực, ngay lúc này họ lại tìm ra hai điểm giống nhau vô cùng quan trọng: họ muốn biết... mình là ai, đã làm những gì; và ước muốn dùng khoảng thời gian còn lại thực hiện hết bất cứ những gì họ đã từng muốn làm.
Thế là, không theo lời bác sĩ nữa, hai ông lão hoàn toàn xa lạ tự ý xuất viện, cùng nhau lên đường cho chuyến phiêu lưu của cuộc đời, đi từ Taj Mahal tới Serengeti, từ những nhà hàng sang trọng nhất tới các quán trọ xơ xác... với chỉ một tờ giấy trong tay và lòng nhiệt tình trước cuộc sống đưa lối dẫn đường. Thêm vào và gạch bớt đi những thứ trong danh sách, cùng lúc thưởng thức nét hùng vĩ và xinh đẹp của thế giới, họ vật lộn với những câu hỏi hóc búa và những câu trả lời phức tạp hơn nữa, những điều vẫn đã và đang quấy rầy tất cả chúng ta. Và như thế, họ trở thành đôi bạn thật sự.
Diễn viên chính:
Jack Nicholson/Edward Cole
Morgan Freeman/Carter Chambers
Serena Reeder/Rachel
Ðạo diễn: Rob Reiner
Thể loại: hành động/phiêu lưu, bi hài
Thời lượng: 1 giờ 37 phút
Xếp loại: PG-13
Phim quay tại Los Angeles; Hoa Kỳ sản xuất.
In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
Một cuốn phim hiệp sĩ thời trung cổ trộn lẫn yếu tố thần thoại. Một đội quân tàn bạo không tưởng tượng được tràn vào một thế giới thôn dã, an lành, hủy diệt bất cứ thứ gì xuất hiện trên đường chúng đi, hòng xâm lược Castle Ebb hùng mạnh và chế ngự vị vua đang trị vì. Trong trận chiến khốc liệt tại vương quốc Ehb, giữa quỷ dữ Gallian và Vua Konreid, người đàn ông vốn đang sống bình dị bên gia đình tên Farmer bắt đầu cuộc tìm kiếm người vợ bị bắt cóc, Solana, và trả thù cho cái chết của con mình, bị giết bởi bọn chiến binh thú vật Krugs.
Diễn viên chính:
Jason Statham/Farmer
John Rhys Davies/Merick/Merick
Ray Liotta/Gallian
Ðạo diễn: Uwe Boll
Thể loại: hành động/phiêu lưu, giả tưởng
Xếp loại: PG-13
Phim quay tại Vancouver; Ðức sản xuất.
First Sunday
Durell và LeeJohn là đôi bạn thân và là hai tên tội phạm dạng... nhãi ranh. Khi Durell biết bạn gái cũ tính cùng con trai họ dọn qua tiểu bang khác sống vì không trả nổi món nợ 17 ngàn đô, hai ông bạn quyết định thực hiện một mưu đồ liều lĩnh: vô cướp cái nhà thờ gần nhà. Nhưng khi đôi bạn đang lần mò tìm đường đột nhập, họ phát hiện đã bị ai đó phổng tay trên. Ðể mó được vào số tiền, Durell và LeeJohn buộc phải trải qua một đêm với Ðấng Tối Cao và các môn đệ của ngài để rồi cuối cùng nhận được nhiều hơn mong đợi rất nhiều.
Diễn viên chính:
Ice Cube/Durell
Regina Hall/Omunique
P.J. Byrne/Assistant D.A.
Ðạo diễn: David E. Talbert
Thể loại: hài, tâm lý xã hội, âm nhạc, tội phạm/băng đảng
Xếp loại: PG-13
Phim quay tại Los Angeles và Baltimore, Maryland; Hoa Kỳ sản xuất.
The Pirates Who Don't Do Anything: A VeggieTales Movie
Ðây là phim hoạt hình thứ hai của loạt phim “trái cây” Veggie Tales. Vẫn với anh bạn dưa leo, lần này, chán ngán với công việc chạy bàn không vừa khả năng, dưa leo Elliot và hai người bạn trái cây Sedgewick, George (Larry the Cucumber, Mr. Lunt và Pa Grape) đều mơ một ngày có thể sắm vai trong một vở diễn cướp biển quy mô. Nhưng với tính nhút nhát của Elliot, sự lười biếng của Sedgewick và một George luôn thiếu tự tin, có vẻ như cái ngày họ mong đợi sẽ không bao giờ đến. Nào ngờ, mọi việc bỗng dưng thay đổi sau khi có quả bóng thần diệu rơi từ trên trời xuống, đáp ngay bàn chân của ba thủy thủ bất đắc dĩ. “Ðặc phái viên” đến từ... quá khứ mong tìm anh hùng về cứu giúp họ. Thế là, ba anh trái cây đi ngược thời gian trở về thế kỷ 17, ngay tâm điểm của vô số hiểm nguy. “Những tay cướp biển không... làm cái gì hết” giờ đây phải đối mặt với sợ hãi, trở thành những anh hùng bất đắc dĩ trong trận chiến cứu một gia đình hoàng tộc thoát khỏi tay bạo chúa, và giải thoát chính bản thân họ khỏi cuộc đời của những củ khoai tây tầm thường.
Diễn viên chính:
Phil Vischer/giọng nói của George hay 'Pa Grape'
Mike Nawrocki/giọng nói của Elliot hay 'Larry the Cucumber'
Ðạo diễn: Mike Nawrocki
Thể loại: hoạt hình, hài, phiêu lưu mạo hiểm
Xếp loại: G
Phim quay tại Tennessee và tại Toronto-Canada; Hoa Kỳ sản xuất.
Atonement
Ðược chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Ian Mc Ewan, “Atonement” kể về một câu chuyện tình yêu trong chiến tranh thế giới thứ hai.
Năm 1935, nhà văn non nớt 13 tuổi Briony Tallis cùng gia đình đang sống cuộc sống khá giả, sung túc trong một tòa lâu đài khổng lồ. Một ngày oi bức của năm, mọi việc không hay bắt đầu khi anh chàng Robbie Turner, cậu con trai có học của viên quản gia, đem lòng si mê Cecilia - chị gái của Briony. Khi tình yêu bắt đầu nảy nở giữa họ thì Briony, người vốn bấy lâu yêu thích Robbie, buộc phải nhúng tay vào. Cứ thế, dần dà sự ghen tức đưa Briony đi quá lố đến mức vu oan cho Robbie một tội danh mà anh không hề phạm. Cecilia và Robbie công khai tình yêu của mình thì Robbie bị bắt, và với nhân chứng Briony, cuộc đời ba người thay đổi mãi mãi. Từ đó, Briony cứ mãi dằn vặt về lỗi lầm của mình khi còn nhỏ...
Cuốn phim của đạo diễn người Anh Joe Wright này dù ra về tay không ở Liên Hoan Phim Venice vừa rồi, hiện đang dẫn đầu đề cử giải Quả Cầu Vàng (Golden Globe) với 7 đề cử, trong đó có đề cử dành cho phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản phim hay nhất, nam diễn viên chính hay nhất cho James McAvoy và nữ diễn viên xuất sắc nhất cho bông hồng nước Anh Keira Knightley. Kết quả giải thưởng Quả Cầu Vàng 2008 sẽ được công bố vào cuối tuần này, ngày 13 Tháng Giêng 2008, tại Beverly Hills-Hoa Kỳ.
Diễn viên chính:
James McAvoy/Robbie Turner
Keira Knightley/Cecilia Tallis
Saoirse Ronan/Briony Tallis, lúc 13 tuổi
Ðạo diễn: Joe Wright
Thể loại: tâm lý xã hội, lãng mạn, chiến tranh
Thời lượng: 2 giờ 2 phút
Xếp loại: R
Phim quay tại London-Anh; Hoa Kỳ sản xuất.