Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
New York: Cờ vàng VNCH tung bay trên trụ sở quận Monroe
Monday, February 25, 2008 Bookmark and Share

ROCHESTER, New York (NV) - Sau nhiều năm nỗ lực vận động các viên chức chính quyền sở tại cho các buổi lễ cổ truyền Việt Nam và các ngày nghỉ lễ Á Ðông được tổ chức tại địa phương, cuối cùng cờ vàng ba sọc đỏ của cộng đồng Việt Nam đã được treo trong tuần lễ đón mừng Tết Nguyên Ðán tại thành phố Rochester, thuộc quận hạt Monroe, tiểu bang New York.

Ðây là công sức của cô Ginny Nguyễn cùng các cộng sự trong nhiều năm qua.

Công sức của Ginny Nguyễn đã được tưởng thưởng: Từ ngày Thứ Năm, 7 Tháng Hai đến Chủ Nhật 10 Tháng Hai, cờ vàng được chính quyền long trọng treo lên bên ngoài tòa nhà văn phòng quận hạt Monroe để chào đón Tết Nguyên Ðán của cộng đồng Việt Nam.

Một nghi lễ đặc biệt chào đón năm mới được cử hành tại nơi này, đúng ngày Mùng Một Tết, ngày 7 Tháng Hai, 2008, trong khi cờ vàng bay phấp phới.

Ginny Nguyễn cho biết: “Chúng tôi khao khát nhìn thấy lá cờ của mình. Ðối với người Việt chúng tôi, lá cờ có ý nghĩa rất nhiều. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực.”

Ginny Nguyễn cùng gia đình đã trốn chạy cộng sản, vượt thoát khỏi miền Nam Việt Nam năm 1975 lúc cô 12 tuổi.

Ðến Mỹ, cả nhà Ginny Nguyễn về sống tại Webster, nhưng cô vẫn hoài vọng về cố quốc và trong tâm tưởng của mình luôn mong muốn phụng sự một nước Việt Nam tự do .

Nguyễn kể về ký ức tuổi thơ tại Việt Nam: “Cả gia đình từng có những thời khắc vui vẻ với nhau. Cả nhà thường hay ra biển chơi đùa với nhau.”

Và rồi cô ngậm ngùi: “Chúng tôi đã mất hết. Chúng tôi đã mất tổ quốc của mình.”

Cô Ginny Nguyễn, hiện là giám đốc giao tế cộng đồng Việt Nam vùng Rochester, và ông Lâm Lê, chủ tịch cộng đồng Việt Nam, đã cùng nhiều viên chức chính quyền quận hạt và thành phố sở tại có mặt tại buổi thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa mừng Tết Nguyên Ðán. (T.Ð.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
ĐỌC NHIỀU NHẤT