Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
Thư độc giả về "Góc Chiến Trường Xưa: Dặm nghìn da ngựa" và các đề tài khác
Friday, May 16, 2008 Bookmark and Share

51 nhân vật quốc tế đòi CSVN ngừng đàn áp GHPGVNTN

Tôi đề nghị Quốc Hội Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt”...

Hai-Trieu


Góc Chiến Trường Xưa: Dặm nghìn da ngựa

Tôi nhận thấy rằng trên báo Người Việt và những báo khác có những đợt chuyên đề viết về người di tản, về những người tù cải tạo... nhưng tôi chưa thấy báo nào tổ chức viết về những người lính đã anh dũng hy sinh một cách thầm lặng trước và sau cuộc chiến. Mặc dù thỉnh thoảng có những bài viết về những hy sinh của những người lính anh hùng trên nhưng có tính cách rắc rối. Kính thưa quý báo, trong cuộc chiến vừa qua có rất nhiều sự hy sinh của những người lính vô danh trong những trận chiến không cân sức, không hy vọng... ở những miền chiến địa xa xôi, hoặc trong những trại tù cải tạo, đó chính là những hy sinh mà bản thân tôi cảm phục và kính trọng. Tuy nhiên, nếu không có dịp đọc những bài báo nói về những sự hy sinh trên như trong bài “Dặm Nghìn Da Ngựa” của tác giả Saroyan V. Phan hoặc bài “Cuộc Chiến Ðấu Của Những Người Lính Không Còn Bình Chủng” của Nguyên Huy, chúng ta không biết hết được những hào hùng của người lính VNCH, những hy sinh thầm lặng của những anh hùng vô danh trong cuộc chiến vừa qua.

Tóm lại, tôi rất mong quý báo tạo một phong trào trong độc giả nhất là những người lính VNCH kể lại những sự hy sinh của những anh hùng vô danh từ lính đến sĩ quan trong những giai đoạn vừa qua; trước và sau 30 Tháng Tư, trong và ngoài trại cải tạo... Sau đó tôi hy vọng có được một quyển sách tập hợp tất cả những gương anh hùng trên cho con cháu chúng ta sẽ hiểu được và kính trọng những hy sinh oai hùng đó và đồng thời đó cũng là sự tri ân của chúng ta đối với những anh hùng vô danh đã hy sinh cho đất nước và cho dân tộc Việt Nam trường tồn. Ngoài ra, đó cũng là một niềm an ủi và hãnh diện cho gia đình con cháu những vị anh hùng trên đang sống tại Việt Nam hoặc trên xứ người.

Quý báo nếu có thể tổ chức sớm chuyên đề “Những Anh Hùng Thầm Lặng”, để những người cựu quân nhân lính VNCH là những nhân chứng sống có dịp kể lại, còn nếu trễ quá thì các cụ qua đời không con ai kẻ lại cho con cháu đời sau biết được sự hy sinh trên, tôi nghĩ đó là một điều thiếu sót và bất công cho những người đã mất.

Kính chúc quý báo mạnh và thành công.

Thân kính,

Tran Quan



GSV Janet Nguyễn lưu ý cước phí bưu điện trên phiếu bầu khiếm diện



Bà GSV Janet ơi, Văn Phòng Bầu Cử đã biết trước và liên lạc với sở bưu điện về việc này, đâu phải đợi đến khi bà “ra lệnh” thì họ mới thi hành đâu...

H. N.



Ông Thiện IRS



Tôi là một officer của sở thuế IRS, office đặt tại Santa Ana, California. Tôi cũng thường hay đọc bài của quí báo và rất thích và quan tâm tới các đề tài về đời sống, xã hội, của người Việt ở Mỹ. Tôi cũng hay đọc bài về đề tài thuế vụ để xem người dân bình thường hiểu thế nào về công việc của chúng tôi. Công việc của tôi thì cũng thường là hay đi audit các businesses vừa và nhỏ trong khu vực Little Saigon. Nhưng hãy xem lại ví dụ dưới đây của tác giả Lyly Nguyen ở bài báo “Ông Thiện IRS”:

“Thí dụ khác, bác Hòa có ngày nọ được một sĩ quan thuế vụ đến tìm gặp ở sở làm. Viên chức này đã hạch hỏi lung tung về một khoản tiền thuế thiếu trước mặt thượng cấp của bác cùng một vài khách hàng. Bác sợ bị mất việc nên đã yêu cầu viên chức này ra khỏi sở nhưng bị từ chối. Bác Hòa gọi điện thoại đến IRS để khiếu nại với cấp trên của sĩ quan kia nhưng không được trả lời. Những vụ điển hình trên đều được PRO giải quyết thỏa đáng ngay, cũng như thí dụ khác như chú Tư có lần bị buộc nợ thuế vào

tài sản, sau đó dù chú đã thanh toán được hết nhưng IRS không gởi giấy giải tỏa nên khi đi mua xe mới đã bị từ chối tài trợ, chú Tư bèn liên lạc ngay PRO xin giúp đỡ tức khắc trong việc phục hồi lại tín dụng.”

Cái sai của ví dụ trên là thứ nhất, sĩ quan sở thuế không bao giờ tìm gặp bác Hòa ở hãng làm việc, trừ khi là bác Hòa là chủ hãng. Nếu tác giả đọc Publication 1 “Your Right as a Taxpayer” mà mỗi sĩ quan sở thuế như chúng tôi được luật yêu cầu luôn luôn trao tận tay hoặc gởi tận nhà taxpayer khi chúng tôi cần làm việc với họ thì sẽ hiểu điều tối kỵ của sĩ quan sở thuế khi làm việc với taxpayer là “Unauthorized Disclosure” tức là tiết lộ chi tiết thuế vụ “Một Cách Không Cần Thiết” to the third party, trừ khi third party (có thể dịch là “đệ tam nhân”) này có nộp cho chúng tôi mẫu đơn 2848 (power of attorney, POA) hoặc 8821. Trong ví dụ trên, nếu bác Hòa thiếu thuế thì chúng tôi sẽ gởi thư trực tiếp đến nhà riêng của bác Hòa, hoặc nói chuyện trực tiếp với bác Hòa qua điện thoại để làm một cái hẹn với bác Hòa tại văn phòng thuế của sĩ quan này. Nếu bác Hòa là chủ hãng, thì cuộc nói chuyện sẽ diễn ra trong văn phòng kín đáo của bác Hòa ở hãng, đương nhiên là bác Hòa sẽ không để các nhân viên dưới quyền lai vãng vì tính chất sensitive của the information, trừ khi bác Hòa cần có sự giúp đỡ của nhân viên của bác như là Manager of accountant v.v... Không hề có chuyện “Viên chức này đã hạch hỏi lung tung về một khoản tiền thuế thiếu trước mặt thượng cấp của bác cùng một vài khách hàng. Bác sợ bị mất việc nên đã yêu cầu viên chức này ra khỏi sở nhưng bị từ chối.”

Cái sai còn lại của ví dụ trên là ở đoạn “...Những vụ điển hình trên đều được PRO giải quyết thỏa đáng ngay, cũng như thí dụ khác như chú Tư có lần bị buộc nợ thuế vào tài sản, sau đó dù chú đã thanh toán được hết nhưng IRS không gởi giấy giải tỏa nên khi đi mua xe mới đã bị từ chối tài trợ, chú Tư bèn liên lạc ngay PRO xin giúp đỡ tức khắc trong việc phục hồi lại tín dụng...” Chú Tư ở ví dụ này đã bị sĩ quan sở thuế filed the Federal Tax Lien do không trả thuế thiếu. Khi tới giai đoạn này, thường thì món nợ thuế đã past due, và chú Tư đã nhận ít nhất là 4 thư cảnh cáo của sở thuế IRS đề cập đến vấn đề thiếu thuế, nhưng “Chú Tư” vẫn phớt tỉnh... ăng lê. Trong các thư đó đồng thời thông báo là Chú Tư sẽ bị filed Lien (Federal Tax Lien). Bản thân tôi cũng filed FTL (Federal Tax Lien) với các taxpayers who ingored the IRS notices & warnings, và khi món nợ được trả in full, người sĩ quan sẽ “tháo” cái lien này ra ngay và Lien này trong hồ sơ của các creditors (such as banks) sẽ biến mất trong vòng 15 đến 30 days. Nếu vì công việc làm ăn, người taxpayer cần có một chứng minh rằng tiền thiếu thuế đã được trả và FTL đã được released để vay tiền nhà bank, thì thường họ sẽ gọi cho sĩ quan mà họ đã trả thuế và yêu cầu cấp một chứng nhận là FTL đã được released vào ngày giờ nào đo chẳng hạn. Chuyện này quá nhỏ, dễ như chơi và hoàn toàn không khó làm đối với sĩ quan đã thâu tiền thuế. Chàng sĩ quan này chỉ việc gọi lên ban phụ trách release tax lien và thông báo là cần có tờ release ngay cho chú Tư vì Toàn Bộ Thuế Thiếu Của Các Năm Ðã Ðược Trả và case đã closed, thì ban phụ trách sẽ released và fax cho sĩ quan này tờ “Notice of Release of Federal Tax Lien” trong đó có tên và số social security của chú Tư. Sau đó người sĩ quan này sẽ gởi cho chú Tư qua mail, fax, hoặc chú Tư có thể thân chinh đến văn phòng của sĩ quan này để lấy. Bản thân tôi cũng đã trao cho taxpayers loại Released of FTL này rất nhiều lần. Vì vấn đề quá nhỏ nên không cần thiết phải nhờ cơ quan TAS (TAX ADVOCATE SERVICE, một cơ quan bên trong sở thuế nhưng hoạt động độc lập với sở thuế, mục đích là giúp người thọ thuế bảo vệ quyền lợi hiến định của họ).

Tuy chỉ là ví dụ, nhưng ví dụ này có thể gây ngộ nhận của người đọc với cơ quan IRS và luật pháp, hiến pháp Hoa Kỳ. Không phải như là dưới chế độ cộng sản VN, cơ quan thuế vụ IRS cũng chịu sự chế tài của luật pháp cũng như Hiến Pháp Hoa kỳ. Luật thuế liên bang thường được thông qua bởi quốc hội và có giá trị trên toàn 50 tiểu bang.

Thật ra, người Việt mình làm việc cho sở thuế IRS cũng nhiều lắm, riêng ở Santa Ana (đặc trách vùng Little Saigon) cũng không dưới 10 người.

Thư từ cũng có thể gởi cho tôi ở địa chỉ jeffreyabcd@yahoo.com. Cảm ơn quí báo và Luật Sư Lyly Nguyen. Chúc quí báo và luật sư vui, mạnh.

Jeffrey Nguyen



John Edwards loan báo ủng hộ Barack Obama

Khi đài CNN loan báo tôi đã ngồi trước chiếc TV mà không dám rời xa nửa bước, cũng như mọi công dân khác thấy sự việc hơi khác lạ cho nên tôi chăm chú ngồi coi.

Mở đầu ông Edwards nói đến sự đoàn kết của đảng Dân-Chủ để đánh bại đảng Cộng-Hòa và sự đoàn kết của nước Mỹ trước tình thế khó khăn hiện nay, đó là Kinh-Tế và cuộc chiến Iraq.

Ðiều làm mọi người thất vọng là ông Edwards không tạo được sự đoàn kết gì cả, mà ông còn gây chia rẽ thêm. Tự ông xây lên một bức tường ngăn cách theo định kiến cá nhân và kêu gọi mọi người hãy hợp tác với ông Barak Hussein Obama phá bỏ bức tường đó, bức tường theo ông là bức tường bảo vệ giai cấp mà người dân thường không đến gần được.

Ông Edwards ơi! Ông hãy đi thăm và tìm hiểu thực tế ở các nước độc tài, ông sẽ thấy nước Mỹ là một thiên đường mà trên thế giới này không đâu có được.

Coi chừng mất nước đó ông à!

Tôi là người đã mất tự-do rồi cho nên tôi bây giờ mới trân trọng thế nào là Dân-Chủ và Tự-Do.

Lính Già


Mục Rao Vặt



Cám ơn báo Người Việt trong mục Rao Vặt, tất cả quảng cáo được online, tôi là người đăng quảng cáo cảm thấy rất hài lòng về cách làm việc của các anh chị trong tòa soạn, rất vui khi thấy báo có nhận thẻ tín dụng, cách nói chuyện của các nhân viên rất hòa nhã, và nhanh lẹ. Tất cả những thắc mắc của tôi được các nhân viên tòa báo giúp đỡ một cách thật nhiệt tình.

Tôi cám ơn báo Người Việt rất nhiều, và tôi kính chúc quý báo một ngày làm việc thật vui vẻ và luôn thành công trong tương lai.

Jackie



Nhắn tin

Ðộc giả Nguyễn Bảo Tú: bạn có thể liên lạc với Nguyễn Duy Anh qua địa chỉ email duyan99@gmail.com

Cám ơn

Nguyễn Duy Anh

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
ĐỌC NHIỀU NHẤT