Hình bên: Bà Jean Duley (trái), một cán sự xã hội tại Frederick, tiểu bang Maryland từng làm việc với ông Bruce Ivins (phải). Bà nói rằng bà từng “sợ muốn chết” khi nói chuyện với ông. Hình của bà được chụp ngày 27 Tháng Sáu, 2008. Hình khoa học gia Ivins được chụp trong năm 2003 tại Fort Detrick, Maryland. (Hình: Skip Lawrence, Sam Yu, Frederick News Post/AP)
WASHINGTON (TH) - Mặc dù ông Bruce Ivins đã qua đời, cuộc điều tra về hành tung bí ẩn của ông đã phơi bày thêm vài chi tiết khá ly kỳ. Nhà chức trách cho biết ông luôn nghĩ đến một hội nữ sinh viên (sorority) trong nhiều năm. Hồ sơ tòa án tại Maryland cho thấy ông mắc bệnh tâm thần, muốn giết các đồng nghiệp sau khi biết mình sắp bị truy tố.
Ông Ivins, 62 tuổi, là một khoa học gia của quân đội Hoa Kỳ và từng tham dự cuộc điều tra tìm thủ phạm trong vụ gởi thư đầu độc bằng chất anthrax năm 2001. Ông đã tự tử sau khi biết mình là nghi can số một trong vụ anthrax này.
Vào ngày Thứ Hai 4 Tháng Tám, nhà chức trách cho biết ông Ivins từng bị ám ảnh bởi một hội nữ sinh viên mà căn nhà của hội này nằm gần một thùng thư bị gởi thư anthrax, chỉ cách xa khoảng 100 thước.
Căn nhà của hội Kappa Kappa Gamma nằm ở tiểu bang New Jersey. Các viên chức tiết lộ với hãng thông tấn AP rằng ông Ivins bị ám ảnh với hội nữ sinh viên trong nhiều năm, bắt đầu từ thời ông vào đại học tại University of Cincinnati, tiểu bang Ohio.
Sự liên quan với một hội nữ sinh viên là một chi tiết bất ngờ và cũng có thể giải đáp một trong những điều còn bí ẩn về ông Ivins: Tại sao chất anthrax được gởi từ thành phố Princeton, tiểu bang New Jersey, một nơi nằm cách xa phòng thí nghiệm vũ khí sinh hóa học của quân đội 195 dặm. Ông Ivins từng làm việc với chất anthrax tại phòng thí nghiệm này.
Qua những thư e-mail hoặc những tài liệu khác, các viên chức khám phá ông Ivins có một nỗi ám ảnh với hội Kappa Kappa Gamma. Một bác sĩ tâm lý từng điều trị ông Ivins cho biết khoa học gia này có khuynh hướng thù những ai chê bai ông mà nhất là phụ nữ.
Các điều tra viên chưa tìm được một cá nhân bị xem là mục tiêu của sự thù ghét, nỗi ám ảnh hoặc đam mê của ông. Mặc dù biết ông có một mối liên hệ với hội nữ sinh viên, nhà chức trách chưa tìm ra chứng cớ cho thấy ông có mặt tại Princeton trong ngày thư anthrax được gởi đi. Cuộc điều tra đang có những lỗ hổng mà nhà chức trách chưa thể lấp kín.
Trong âm mưu gởi thư anthrax, có đến 5 người bị thiệt mạng và 17 người bị thương. Vụ này xảy ra ngay sau khi có vụ khủng bố 11 Tháng Chín, 2001, khiến cho dư luận rất hoang mang và lo lắng.
Trong 5 người tử thương có một nạn nhân gốc Việt. Bà Kathy Nguyễn, 61 tuổi, bị nhiễm độc trong lúc làm việc trong phòng chứa vật liệu tại bệnh viện Mahattan Eye Ear & Throat Hospital. Bà từng sống trong khu vực Bronx thuộc thành phố New York.
Cũng trong ngày Thứ Hai, nhật báo Los Angeles Times, tờ báo đầu tiên loan tin về vụ tự tử của ông Ivins liên quan đến anthrax, cho biết khoa học gia này là “một kẻ sát nhân ghét xã hội.”
Nhật báo ghi nhận những lời khai báo của một chuyên viên tâm lý tại một tòa án ở tiểu bang Maryland một thời gian ngắn trước khi ông Ivins tự tử. Tòa đã được bác sĩ khuyến cáo rằng khoa học gia có ý định gây hại cho các đồng nghiệp “vì ông biết mình sắp bị truy tố các tội sát nhân.”
Bà Jean Duley, 45 tuổi, một cán sự xã hội và chuyên điều trị tâm lý, từng làm việc với ông Ivins khoảng sáu tháng. Bà điều trần trước tòa vào ngày 24 Tháng Bảy vừa qua. Trong những buổi nói chuyện với bà Duley, ông Ivins cho biết ông đã mua áo giáp và súng, và muốn chạy ở ngoài đường để đâm một người nào đó.
Ông đã nhiều lần nghĩ đến “ý định giết nhiều người” bằng chất độc bắt đầu từ năm 2000. Nữ chuyên viên đã mô tả ông Ivins “muốn giết để trả thù” và rất nhạy cảm trước sự từ khước của phụ nữ.
Trong một lần đến gặp bác sĩ ngày 9 Tháng Bảy, ông đã nói với các bệnh nhân khác rằng ông muốn giết các đồng nghiệp vì ông sắp bị truy tố tội sát nhân.
Trước sự việc nghi can số một đã qua đời, Bộ Tư Pháp đang cứu xét việc đóng lại cuộc điều tra mà họ gọi là “Amerithrax” (anthrax Mỹ). (h.d.)