Cải lương ba điều bốn chuyện: Kiều nữ Bích Sơn và Hòn Vọng Phu bên Nhật
Saturday, August 30, 2008 Bookmark and Share

Triều Giang

Một câu chuyện ngắn cách đây gần nửa thế kỷ có liên hệ đến kiều nữ Bích Sơn, mà ai nghe qua cũng cười thầm cho rằng trong làng cải lương thường hay xuất hiện những chuyện khá ngộ nghĩnh, và báo chí thời đó cũng loan tin để có đề tài cho thiên hạ bàn ra tán vào.

Số là đầu thập niên 1960, khoảng thời gian mà cô đào trẻ đẹp miền Bắc được một thi sĩ Nam Kỳ kiêm soạn giả Kiên Giang đeo đuổi đến khổ sở thiếu điều bỏ ăn bỏ ngủ. Chàng ta viết tuồng bỏ vai cho nàng làm cô tiên xuống trần quên đôi cánh để rồi ở lại trần gian luôn, đồng thời viết báo ca tụng nàng là “kiều nữ” để rồi người ta cũng gọi tên nàng cùng với mỹ danh: Kiều nữ Bích Sơn.

Có lần một ký giả kịch trường hỏi

- Có gì lạ không vậy kiều nữ?

Bích Sơn cười:

- Có chứ! Có câu chuyện Hòn Vọng Phu bên Nhựt Bổn và dân xứ Phù Tang mặc đồ Tàu.

- Ở đâu mà có chuyện lạ thế?

- Bên đoàn hát Trăng Mùa Thu của tụi tui, ông bầu Nho đã cho lên sân khấu một vở tuồng Nhựt có Hòn Vọng Phu theo sự tích của Việt Nam, đồng thời cho diễn viên bận y phục và đội mão Tàu.

- Sao mà kỳ vậy, bộ tưởng rằng khán giả họ chẳng biết vấn đề đó là sai hay sao?

- Ông bầu nói dù cho họ có biết cũng chẳng sao hết, tuồng cải lương chớ đâu phải thiệt ở ngoài đời.

Nếu ai đi coi tuồng hát nói trên sẽ cho rằng ông bầu Nho của gánh hát Trăng Mùa Thu kia, có lẽ học sách của ông bầu Ba Bản đoàn Thủ Ðô, đã cho sửa lại lịch sử thời nhà Trần. Sau khi vua Chế Mân chết, Công Chúa Huyền Trân được thần dân Chiêm Thành đưa lên làm vua, chớ không phải được Thượng Tướng Trần Khắc Chung cứu đem về. Như vậy thì có sao đâu chớ, tuồng vẫn hát và khán giả vẫn đi coi.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác