Ngành Mai
(Trích từ trong cuốn tình sử cải lương Cuộc Ðời Thanh Nga)
Nữ nghệ sĩ Thanh Nga, con chim đầu đàn của giải Thanh Tâm, hằng năm hễ tới ngày phát giải thì ban tổ chức mời cô đến, lên sân khấu phát biểu cảm tưởng và hầu như chẳng vắng mặt năm nào cả.
Giải Thanh Tâm 1964 phát cho nam nghệ sĩ Thanh Sang và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy, và lễ phát giải tổ chức tại rạp Quốc Thanh, Sài Gòn ngày 11 Tháng Tư 1965. Với tư cách nghệ sĩ đoạt giải Thanh Tâm đầu tiên 1958, cảm tưởng Thanh Nga như sau:
“Trong một năm đi hát, có một cái gì làm cho Nga xúc động nhứt mỗi khi nghe nói đến, và một cái gì có đủ khả năng bắt Nga sung sướng hồi tưởng lại đoạn đường nghệ thuật tươi đẹp nhứt của mình, đó là mùa giải Thanh Tâm và kết quả của nó.
Thời gian đã trôi qua 6, 7 năm rồi mà cứ mỗi lần nghe nói tới mùa giải Thanh Tâm, Nga lại có cảm giác như Nga đang tham dự với các bạn đồng nghiệp của mình trong mùa giải thưởng ấy. Năm nào cũng vậy, Nga được vui một lần, một lần vui nhứt trong năm, khi nghe nói có một bạn trẻ đoạt huy chương vàng một cách vẻ vang. Sự kiện ấy khiến Nga nhớ lại thuở xa xưa, ngày Nga hân hạnh lãnh giải Thanh Tâm lần đầu tiên, Nga vui với niềm vui của người bạn vừa chiếm được giải thưởng của năm đó. Nga có cảm tưởng trên bước đường tiến tới vinh quang của sự nghiệp, Nga không còn là kẻ độc hành cô đơn, buồn tẻ nữa!
Từ năm 1959 cho đến nay, bên cạnh Nga đã có 14 anh chị em cùng với Nga vui bước trên đường nghệ thuật rộng thênh thang và sẽ còn nữa, còn rất nhiều bạn khác nữa sẽ xuất hiện trong năm tới, năm sau và mãi mãi. Ðến chừng đó, thật là vui quá! Trên bước đường phụng sự nghệ thuật sân khấu có rất đông bạn trẻ hợp sức cùng Nga tạo nên những thành tích vẻ vang nhứt cho đại gia đình sân khấu cải lương.
Nga quan niệm rằng giải Thanh Tâm là giải thưởng có tác dụng khích lệ một nghệ sĩ trẻ có nhiều triển vọng, ngày càng thêm cố gắng để trưởng thành trên bước đường sự nghiệp. Cái quí của giải Thanh Tâm là ở chỗ đó, chớ không phải ở chỗ người ta dùng giải thưởng cao đẹp ấy như một phương tiện kinh doanh có tính cách thuần túy thương mãi. Nga không tin là có người nào trong số bạn đồng nghiệp của Nga đã vấp phải lầm lỗi đáng tiếc đó, vì Nga biết chắc được rằng cũng như Nga, các bạn ấy yêu quí giải Thanh Tâm như yêu quí chính danh dự và tên tuổi của mình. Nga nói thật, dù sau này có ra sao chăng nữa, Nga vẫn quí mến giải thưởng đầu tiên mà Nga đã được tặng thưởng. Nga cho đó là thành tích đầu tiên và lớn nhứt trong đời nghệ sĩ của Nga.
Riêng ở mùa giải thưởng này, Nga vẫn thấy vui sướng khi nghe kết quả giải Thanh Tâm 1964 đã hoàn thành một cách mỹ mãn và hết sức tốt đẹp. Nga xin có lời mừng cho hai bạn Lệ Thủy và Thanh Sang đã chiếm được huy chương vàng một cách xứng đáng. Và nếu Nga được phép nói lời của một kẻ đã đi trước, thì Nga xin thành thật chia buồn cùng các bạn của Nga đã thiếu may mắn hơn Lệ Thủy và Thanh Sang. Tuy nhiên, Nga cũng xin cầu chúc cho các bạn ấy có đầy đủ sức khỏe để hát hay, hát mạnh hầu có rất nhiều hy vọng thành công ở mùa giải Thanh Tâm năm sau. Nga tin tưởng là ai cũng có một lần may mắn lớn nhứt trong đời mình, và chỉ cần có một lần thôi, cũng đủ cho mình sung sướng, vui sống lắm rồi! Phải không các bạn của Nga?
Về Lệ Thủy thì Nga chưa được hân hạnh biết rành lắm về đời tư cũng như về đời nghệ sĩ, vì Lệ Thủy và Nga ít gặp nhau, ngoài một đôi lần đi thu dĩa chung. Dù vậy, Nga cũng có nhiều cảm tình đặc biệt đối với Lệ Thủy vì Lệ Thủy tỏ ra hiền lành, dễ thương lắm. Nga cũng rất thích giọng hát ngọt ngào, gợi cảm của Lệ Thủy. Nga cho rằng giọng ca như Lệ Thủy thật là hiếm trên sân khấu cải lương hiện đại.
Còn về Thanh Sang thì Nga không biết rành, hơn nữa Nga chưa gặp anh ấy lần nào cả. Nga chỉ biết qua báo chí tài nghệ của anh trong vai Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn của vở ‘Cô Gái Ðồ Long’, Nga cho là có lẽ nhờ vai trò này mà Thanh Sang đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm nay?
Nga tin chắc là cả Lệ Thủy lẫn Thanh Sang đều đoạt giải Thanh Tâm 1964 một cách xứng đáng, vì Nga tin tưởng vào sự công minh sáng suốt của quí anh, quí chú trong Ban Tuyển Chọn.
Nga nói có hơi nhiều, nhưng có lẽ khán giả thân mến của Nga sẽ thông cảm cho nỗi vui sướng của Nga ở mỗi mùa giải Thanh Tâm. Hãy để cho Nga nói hết ý nghĩ chân thành và cảm tưởng đẹp của Nga đối với giải Thanh Tâm và riêng đối với kết quả của giải này ở năm nay, nhứt là đối với hai bạn Lệ Thủy và Thanh Sang.
Thanh Nga”
(Cảm tưởng của nữ nghệ sĩ Thanh Nga trích từ trong cuốn tình sử cải lương Cuộc Ðời Thanh Nga quyển 2)