
Nhạc sĩ Lê Văn Thiện giữa vòng tay thương yêu của các nghệ sĩ và thân hữu. Ðứng sau là ca sĩ Thanh Lan. (Hình: Trẻ Magazine)

Nhạc sĩ Lê Văn Thiện trình diễn dương cầm tại phòng trà Piano Bar năm 1964. (Hình: Trẻ Magazine)
|
|
Dạ vũ “Sài Gòn Màu Kỷ Niệm” Vinh danh nhạc sĩ Lê Văn Thiện: Một đời cho âm nhạc
Với sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi:
Ngọc Chánh, Thanh Thúy, Lệ Thu, Thanh Lan, Huỳnh Anh, Trúc Mai, Nam Lộc, Phương Dung, Việt Dzũng, Ngọc Minh, Phương Hồng Quế, Duy Quang, Yến Xuân, Nhật Ngân, Kim Tuyến, Yến Hương, Carol Kim, Kỳ Phát, Thanh Mai, Trang Thanh Lan, Xuân Sơn, Tuấn Vũ, Quốc Anh, Mai Ngọc Khánh, Diễm Chi, Sơn Tuyền, Quốc Thái (trống), Linh Phương, Trần Bảo (saxo), Thanh Mỹ, Thanh Châu, Trương Minh Hoàng, Diễm Phúc, Trần Quốc Bảo, Trung Nghĩa Band, và còn rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham dự vào giờ chót.
Thời gian: 9 giờ tối, Chủ Nhật, 14 Tháng Chín, 2008
Ðịa điểm: Vũ trường Majestic
18582 Beach Blvd., Huntington Beach, CA 92648.
Ðiện thoại: 714-981-9255
Giá vé: $30 (mua tại cửa thêm $10)
Bán tại nhà sách Tú Quỳnh, trung tâm Bích Thu Vân, Thanh Mai Food To go.
Liên lạc: 714-589-6431
“Tìm hiểu cuộc hành trình âm nhạc của Lê Văn Thiện là phải vẽ lại toàn diện bầu trời tân nhạc miền Nam Việt Nam suốt một thời kỳ mênh mông chạy dài từ những năm cuối cùng đó của cuộc đệ nhị thế chiến. Bầu trời của những ngôi sao có tên là Võ Ðức Tuyết, Trần Văn Lý, có Cải trống, Delia saxo, Petro vĩ cầm, có tay trống Huỳnh Anh, Cao Phi Long trompette, Ðan Thọ violon, có Dancing của Ông Ðội Có tuốt dưới miệt Ðakao, có tiệm nhẩy của lính Lê Dương bên bến tàu Khánh Hội, có dancing của con trai ông Tư Chơi, có Grand Monde, Art en Ciel trong Chợ Lớn, có Croix du Sud, Dalat Night Club, Lang Biang Palace tuốt trên vùng đất Hoàng triều cương thổ Tốc độ vận chuyển của những hành tinh trong bầu trời âm nhạc đó càng lúc càng gia tăng. Tốc độ gia tăng mạnh mẽ làm cho nhiều lúc phải chóng mặt. Lê Văn Thiện, trong trục quay đó cũng phải vận chuyển tối tăm mặt mũi. Làm việc không ngưng nghỉ. Làm Sài Gòn. Làm Ðà Lạt. Làm đêm. Rồi làm ngày. Ngay khi TT Diệm ban hành lệnh đóng cửa vũ trường, Lê Văn Thiện - người nhạc sĩ của dương cầm, phong cầm, đại hồ cầm vẫn tiếp tục chơi. Vũ trường Ðại Nam không còn sinh hoạt với tư cách vũ trường lập tức được biến cải ngay thành phòng nghe nhạc jazz mà khán thính giả là những quân nhân Mỹ bắt đầu tới Việt Nam với tư cách cố vấn và cho những người trẻ. Phòng nghe nhạc Ðại Nam được quây thành hình tròn, ghế ngồi chung quanh, ban nhạc chơi ngồi ngay chính giữa, một thiết trí trình diễn độc đáo. Vũ trường mở lại, Lê Văn Thiện có mặt ngay từ đêm đầu tiên, ở Maxim's với Huỳnh Ðạo Nghĩa, rồi sáu mươi chín ở Queen Bee và vũ trường Quốc Tế với Ngọc Chánh...” (Lời nhà thơ Nguyên Sa - Trẻ Magazine số 262)
Vũ Ðình Trọng/Người Việt
Người yêu nhạc của “Sài Gòn Xưa” chắc không thể không biết đến ca sĩ Lệ Thu, Phương Hồng Quế, Phương Dung, Giao Linh, Thanh Thúy, Elvis Phương, Duy Quang... Lại càng không thể không biết đến những vũ trường như Queen Bee, Ðại Nam, Maxim's hay Quốc Tế. Và nhiều người cũng biết rằng, cái “thước đo giá trị thực sự” của những ngôi sao ca nhạc hay những vũ trường nổi tiếng thời đó không chỉ nhờ tài năng của ca sĩ hay một ban nhạc hay mà còn nhờ một người nhạc sĩ tài hoa, người thổi vào những bài hát một luồng sinh lực mạnh mẽ bằng lối hòa âm riêng biệt, độc đáo - nhạc sĩ Lê Văn Thiện. Không chỉ có khả năng về hòa âm, ông còn là một nghệ sĩ sử dụng được rất nhiều nhạc cụ trong một ban nhạc, điều này giúp ông có khả năng phối khí tuyệt vời.
Không phải tự nhiên khi nhắc đến nhạc sĩ Lê Văn Thiện, hầu hết các ngôi sao ca nhạc của “Sài Gòn Xưa” đều gọi ông là “Sư Phụ”. Ca sĩ Lệ Thu cho rằng đó là cách thể hiện lòng kính trọng, quý mến tài năng và đức độ của người nhạc sĩ tài hoa. Còn nhạc sĩ Kỳ Phát thì nhận xét:
“Nhạc sĩ Lê Văn Thiện là một người hiền lành, luôn nhã nhặn với anh em nhạc sĩ, ca sĩ. Ông sẵn sàng giúp đỡ, đào tạo những ca sĩ mới vào nghề và chẳng bao giờ làm buồn lòng ai. Trong giới nghệ sĩ chúng tôi, ai cũng quý mến ông.”
Vẫn theo lời nhạc sĩ Kỳ Phát, Lê Văn Thiện là một nhạc sĩ kỳ cựu, góp phần rất lớn cho nền âm nhạc Việt nam từ trong nước ra đến hải ngoại. Tại Hoa Kỳ, ông đã cộng tác với nhiều trung tâm phát hành băng nhạc như Làng Văn, Giáng Ngọc, Diễm Xưa... “Từ trước đến nay, tên của ông luôn bảo đảm cho sự thành công của một đêm diễn hay một chương trình ca nhạc.”
Tin nhạc sĩ Lê Văn Thiện lâm trọng bệnh từ hơn hai tuần qua được giới nghệ sĩ Quận Cam đón nhận với sự lo lắng. Các ca, nghệ sĩ như Thanh Thúy, Lệ Thu, Ngọc Chánh, Trần Quốc Bảo... vào bệnh viện thăm ông đã không nén được tiếng thở dài. Ông nằm yên mệt mỏi dù gắng gượng mỉm cười để bạn bè yên tâm, nhưng những chỉ dấu không tốt về sức khỏe của ông khiến bạn bè hiểu rằng mình sẽ mất đi một người “Sư Phụ”, một người anh, người bạn bất cứ lúc nào. Ðã có những giọt nước mắt rơi trong thầm lặng, và mọi người hiểu rằng mình phải làm một cái gì đó cho ông, cho một người nghệ sĩ chân chính, thầm lặng...
Buổi họp của một số anh em nghệ sĩ tại nhà hàng Thanh Mai buổi trưa Thứ Hai, 18 Tháng Tám vừa qua có mặt nhạc sĩ Ngọc Chánh, Thanh Thúy, Phương Hồng Quế, Diễm Phúc, Kỳ Phát, Thanh Mai, Trần Quốc Bảo và một số thân hữu văn nghệ đã quyết định tổ chức đêm “Sài Gòn màu Kỷ Niệm” để vinh danh nhạc sĩ Lê Văn Thiện. Chỉ vài ngày sau khi tin này được loan ra, hình như có một đợt sóng ngầm trong giới nghệ sĩ. Mọi người tất tả gọi nhau góp mặt trong một đêm nhạc đầy ý nghĩa, từ Lệ Thu, Carol Kim, Phương Dung, Việt Dzũng, Quốc Thái (trống), Trúc Mai, Linh Phương, Kim Tuyến, Anh Phong, Yến Hương, Sơn Tuyền, Quốc Anh, Xuân Sơn, Trần Bảo Saxo... đến nghệ sĩ Nam Lộc, Việt Dzũng dù bận với nhiều công việc nhưng vẫn hứa tiếp sức một tay với ban tổ chức. Trung Nghĩa hứa sẽ “set-up” một ban nhạc riêng để lo cho ông thầy Lê Văn Thiện không một thù lao. Kỳ Phát, Diễm Phúc hứa “có tin gì về đêm anh Thiện, em cứ gửi, anh chị sẽ đăng hết, đừng ngại gì cả”. Diễm Chi hàng đêm trên radio Diễn Ðàn Văn Nghệ của 1190AM phát đi phát lại show nhạc Lê Văn Thiện mà không hề tính toán một chi phí nào.
“Chưa có một đêm diễn nào quy tụ nhiều ca sĩ như vậy,” ca sĩ Lệ Thu cho biết. “Tất cả chúng tôi đến vì tình cảm, mọi người đều muốn làm một cái gì đó cho anh ấy. Anh Thiện không hào hứng lắm khi biết tin, anh không muốn mang ơn mọi người. Thật ra, chính chúng tôi là những người đã mang ơn anh rất nhiều, và trong đêm 'Sài Gòn Màu Kỷ Niệm', chúng tôi muốn mọi người biết rằng anh ấy xứng đáng để được vinh danh, xứng đáng nhận được sự tri ân của anh chị em nghệ sĩ. Xin quý vị hãy xem như đây là một lời mời trân trọng từ anh em nghệ sĩ chúng tôi. Hãy đến để cùng chúng tôi tặng một bó hoa đẹp nhất cho người nghệ sĩ đã bỏ cả một đời cho âm nhạc.”
|