Người Việt đón Trung Thu ở Nam Florida
Monday, September 22, 2008 Bookmark and Share
medium_NVHN-080922-Florida-01.jpg

medium_NVHN-080922-Florida-02.jpg

Hình trên: Các em thiếu nhi với những chiếc lồng đèn rực rỡ chuẩn bị rước đèn Tháng Tám tại đêm Trung Thu do Cộng Ðồng Việt Nam Miền Nam Florida tổ chức ngày 13 Tháng Chín vừa qua. (Hình: Cộng Ðồng Việt Nam Miền Nam Florida cung cấp)

Hình dưới: Em Ðào Thị Lài và mẹ em, bà Văn Thị Tuyết đón Trung Thu với cộng đồng người Việt tại Nam Florida. (Hình: Cộng Ðồng Việt Nam Miền Nam Florida cung cấp)

BELINEWS, Florida - Chỉ một câu nói đơn giản của một cô bé chừng 7, 8 tuổi khi bước chân vào hội trường nơi tổ Chức Ðêm Trung Thu cho các em thiếu nhi của vùng Nam Florida tại 1100 Hillcrest Dr. Hollywood vào ngày 13 tháng 9 năm 2008 đã làm tôi nghĩ đến hai chữ “Ðiểm Nhấn” trong Ðêm Rằm Trung Thu Tháng Tám năm 2008 này.

Bé đã vòi vĩnh với mẹ rằng: Có lồng đèn không mẹ? Thế là tôi hiểu tuy bé sinh ra nơi hải ngoại, nhưng tâm hồn bé đã là tâm hồn của một em bé Việt Nam. Trung Thu là phải có Lồng Ðèn. Tết Trung Thu - một lễ hội đã từng gắn liền với tuổi thơ của thế hệ chúng ta và sẽ nối tiếp qua các thế hệ như một trong những nét văn hóa thú vị của một nền văn hóa cội nguồn. Thế hệ trước sẽ truyền đạt những hình ảnh rước đèn của trẻ thơ Việt Nam cho thế hệ sau.

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Nam Florida trước hết xin gởi lời trân trọng cám ơn đến các vị mạnh thường quân, các cơ sở thương mại đã ủng hộ về phương diện tinh thần lẫn vật chất để niềm vui và hạnh phúc của các em được trọn vẹn trong Ðêm Lồng Ðèn Tháng Tám này.

Qua lời của anh MC Trung Nghĩa, tổ chức Lễ Hội Trung Thu hàng năm cho các em thiếu nhi là một việc hữu ích giúp các em có cơ hội tiếp xúc và hiểu thêm về truyền thống văn hóa dân tộc. Cám ơn hai em Bảo Trân và Bảo Anh đã bắt nhịp cầu văn hóa của hai ngôn ngữ trong bài viết nói về Ý nghĩa của Tết Trung Thu. Ngoài cộng đồng người Việt còn có những vị khách ngoại quốc đến tham dự, những em học sinh Mỹ của bậc Trung Học góp phần vào chương trình văn nghệ tạo thêm sự đầy đặn và hài hòa của một đêm trăng sáng nhất trong năm.

Có một điều đã làm tôi xúc động vô cùng khi ban tổ chức đã mời được mẹ con bé Ðào thị Lài đến với chương trình. Bé Ðào Thị Lài đến từ Việt Nam, mang cục bướu nặng gần 7 kg trên mặt trong suốt 12 năm. Anh Lê Hoài Anh (Geoffrey Le) ở Texas, người đã tìm cách đưa em Lài sang Mỹ chữa trị. Em được Quỹ International Kids Fund bảo trợ và đã được trung tâm y khoa Jackson Memorial Medical Center, trường Ðại Học Miami, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ phẫu thuật thành công vào ngày 29 Tháng Tư vừa qua.

Em đã cười thực sự trong vòng tay mẹ. Dường như trong ánh mắt cười, bé đã có một đêm hạnh phúc thật trọn vẹn khi đứng trước bạn bè đồng trang lứa, và mọi người đã đứng lên giữa hội trường để đón chào em nồng nhiệt. Tôi chợt nghĩ đến một điều, đêm nay em không chỉ là thượng khách của các em nhỏ mà còn là thượng khách với chính cả người lớn chúng ta nữa.

Cộng đồng chúng ta đã giúp đỡ bằng những tấm lòng vàng: gởi tiền, đến thăm hỏi, an ủi và giúp đỡ bé bước qua một chặng đường nguy hiểm sau những ngày tháng gian nan, đầy bất hạnh. Tôi chợt hiểu rằng lời cám ơn của mẹ bé Lài là những trăn trở của một món nợ tình người đồng hương trong lòng chị mà mỗi người đã trân trọng trao tới cho chị.

Em Lài cũng đã nhìn lại mình qua Live Show - hình ảnh của em trong vài tháng trước đây. Hình ảnh ấy đã đi vào quá khứ tuổi thơ đau buồn của em. Mong rằng em sẽ giữ mãi nụ cười ngây thơ khi em đến với chúng tôi trong màu áo hoa cho đêm Lễ Hội Tuổi Thơ Trung Thu này. Chắc hẳn em đã yêu thích chương trình văn nghệ với những tiết mục hát, múa vui tươi, thi năng khiếu đàn piano, múa võ, múa lân hấp dẫn do các em thiếu nhi địa phương chúng tôi thực hiện.

Ðồng thời chúng ta cũng cảm thấy đau lòng khi vừa mới biết thêm một trường hợp thương tâm của một cô bé Việt Nam tại Tampa đã bị hãm hiếp hành hung đến hôn mê từ tháng 4. Ban chấp hành cộng đồng cũng kêu gọi tinh thần của quý vị đồng hương để giúp đỡ cô bé này.

Nhìn những chiếc lồng đèn trên tay các em, tôi mơ lại hình ảnh của những chiếc lồng đèn Rằm Tháng Tám thuở ấu thơ - thật ngọt ngào hồn nhiên. Những nụ cười của các em đã là nguồn hạnh phúc của gia đình để cha mẹ đã hy sinh thì giờ đưa các em đến dự buổi lễ Trung Thu đêm nay. Chúng tôi cảm ơn các bậc cha mẹ đã giúp chúng tôi trao truyền lại nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta bằng việc làm đơn giản như thế.

Nhìn nét vẽ ngây thơ của các em, tôi bỗng mơ mình được nhỏ lại như lứa tuổi của các em - lứa tuổi có hoa, có bướm để các em diễn đạt sự tưởng tượng đầy phong phú và thú vị của mình trong 15 phút vẽ tranh. Biết đâu rồi mai này các em sẽ trở thành những họa sĩ nổi danh bằng những nét vẽ của họa sĩ tí hon đầu tiên như thế này.

Tôi đã ra về với hình ảnh các em xúng xính trong tà áo dài Việt Nam. Rồi thì tuổi thơ của các em sẽ ươm nét dịu dàng của tà áo dân tộc ấy để lớn lên thành những thiếu nữ xinh đẹp rất Việt Nam. Bước chập chững của các em trong nét áo đan thanh thật điệu đàng và làm dáng làm sao.

Người viết bài cảm nghĩ nay mong rằng các em đã hưởng một mùa Trung Thu vui vẻ và đầm ấm với gia đình thân yêu. Nhìn những nụ cười rạng rỡ với chiếc lồng đèn trong tay, chúng tôi ước mong tâm hồn các em sẽ muôn vạn sắc màu đỏ xanh vàng như màu lồng đèn của Ðêm Rằm Tháng Tám.

Các em ra về với nụ cười thật tròn trịa và chiếc lồng đèn sắc màu rực rỡ trên tay.

Như Thương (Florida)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác