Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long: Kỷ niệm ngày húy nhật Ðức Trần Hưng Ðạo
Monday, September 22, 2008 Bookmark and Share
medium_NVHN-080922-CuuLong 1.jpg

Nghi thức trang trọng trong ngày húy nhật Ðức Thánh Tổ Trần Hưng Ðạo của anh em cựu chiến sĩ hải quân QLVNCH.

medium_NVHN-080922-CuuLong 2.jpg

Tượng đức Thánh Tổ Trần Hưng Ðạo được các cựu chiến sĩ HQ/VNCH rước lên bàn thờ để cùng nhau tưởng niệm trong ngày húy nhật của ngài.

Nguyên Huy/Người Việt

Hải quân QLVNCH tôn xưng Ðức Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn làm Thánh Tổ của binh chủng nên hàng năm vào dịp 20 tháng 8 Âm Lịch là anh em cựu hải quân QLVNCH lại làm lễ tưởng niệm đến ngài để có dịp nhắc nhớ đến những chiến tích oai hùng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Nhất là năm nay, trong tình hình đất nước đang bị Trung Cộng ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải, hải đảo trước sự làm ngơ đồng tình của nhà cầm quyền CSVN.

Năm nay lễ húy nhật Thánh Tổ, Hội Ái Hữu Cửu Long đã tổ chức tại nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood vào tối hôm Chủ Nhật 21 tháng 9. Trên 500 cựu chiến sĩ hải quân VNCH và gia đình đã đến tham dự. Những niên trưởng hải quân thường xuyên có mặt với anh em trong những lần hội ngộ hải quân cũng đến tham dự trong ngày lễ này như Phó Ðề Ðốc Vũ Ðình Ðào, các Ðại Tá HQ Nguyễn Ngọc Quỳnh, Vũ Trọng Ðệ , Phạm Mạnh Khuê và Trung Tá hạm trưởng Trần Ðức Cử...

Buổi lễ đã diễn ra rất trọng thể với những nghi thức chào quốc quân kỳ, lễ rước Ðức Thánh Tổ Trần Hưng Ðạo vào đặt lên bàn thờ chính giữa sân khấu. Hai hàng hải quân trong quân phục trắng muốt làm hàng rào danh dự cho những nghi thức này đã khiến các cựu chiến sĩ hải quân có mặt thêm tưởng nhớ đến những ngày sông nước lênh đênh bảo vệ một miền Nam Việt Nam trong ấm no hạnh phúc.

Rất nhiều đại diện các binh chủng bạn cũng có mặt trong ngày lễ này như Gia Ðình Mũ Ðỏ, Hội Biệt Ðộng Quân, Hội Pháo Binh, Hội SVSQ Thủ Ðức, Hội Thiếu Sinh Quân, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali và Tập Thể CSVNCH Tây Nam Hoa Kỳ...

Mở đầu buổi lễ, HQ Trần Khắc Hiệu khóa 23 Hải Quân VNCH đã nhắc đến cuộc họp mặt hôm nay là để anh em cựu chiến sĩ Hải Quân VNCH nhớ đến công lao vị Thánh Tổ của mình. HQ Trần Khắc Hiệu đã giở lại những trang sử oai hùng thời nhà Trần đã ba lần phá tan quân Nguyên Mông, một đạo quân mà chúng kiêu hãnh rằng“quân Mông Cổ đi đến đâu là cỏ không mọc được đến đó”. Thế mà qua những trận Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vân Ðồn, đặc biệt là trận Bạch Ðằng Giang quân Mông Cổ đã bị đánh tan, danh tướng Nguyên Mông là Thoát Hoan phải chui vào ống đồng đặt lên xe bắt quân lính kéo chạy mới thoát được về Tầu.

HQ Nguyễn Văn Phúc, hội trưởng Hội Cửu Long trong ngày húy nhật này cũng nhắc đến những đức tính nhân trí dũng của Ðức Trần Hưng Ðạo nên đã tạo được tình trạng vua tôi một lòng chống giặc giữ gìn đất nước vào thế kỷ thứ 13, đời nhà Trần.

Lịch sử Việt Nam đã ghi lại công đức của Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn rất nhiều, kể cả về văn thơ mà bài “Hịch tướng Sĩ” của ngài đã làm nức lòng quân dân chống giặc. Trong bài hịch này có những đoạn mà ngày nay đọc lại tưởng cũng làm nức lòng người dân Việt trước tình hình đất nước đang bị CSVN và Trung Cộng toa rập nhau để cắt đất, nhượng biển chia phần cho nhau củng cố quyền lực. Chẳng hạn như đoạn kêu gọi người dân không nên làm ngơ trước cảnh đất nước bị giặc xâm chiếm sau đây: “Nay các ngươi trông thấy chủ nhục (chủ đây xin được hiểu là Tổ Quốc VN-Lời người viết) mà không biết lo, trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ mà không biết căm; hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú về vườn ruộng, hoặc quyến luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham về săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc đến thì cựa gà trống sao đâm cho thủng được áo giáp; mẹo cờ bạc sao cho dùng nổi được quân mưu; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, thân ấy nghìn vàng khôn chuộc... khi bấy giờ chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc của các ngươi cũng hết; chẳng những là gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con của các ngươi cũng nguy... đến lúc bấy giờ các ngươi dẫu muốn vui vẻ, phỏng có được hay không?” (Trích một vài đoạn trong Bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Ðạo trong Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim).

Kỷ niệm húy nhật Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn của Hội AÔi Hữu Hải Quân Cửu Long cũng là dịp cho người Việt chúng ta ôn lại những bài học lịch sử về dân chủ (Hội Nghị Diên Hồng, Hội Nghị Bình Than), về đoàn kết (đã bỏ thù riêng để lo việc chung của các tôn thất nhà Trần) về tinh thần yêu nước quyết giữ vững đất đai tổ quốc của ông cha để lại.

Hải quân QLVNCH đã thừa hưởng được tinh thần ấy nên đã ghi vào quân sử VNCH trận hải chiến Hoàng Sa đầu năm 1974. (NH)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác