Michael Horskens/Frankfurter Rundschau
Những ngón tay nhỏ nhắn bay tung tăng trên phím đàn. Với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên, Cecilia Phạm đã chơi 12 bài liên tiếp trong bản biến tấu Variationen của Mozart. Không cần nhìn nốt nhạc. Cô học trò 8 tuổi này lộ rõ đầy tài năng bẩm sinh. Tài năng này em đã một lần chứng minh trong kỳ thi âm nhạc cho giới trẻ (Jugend Musisiert) vào đầu năm 2008 trong nhóm tuổi từ 7 đến 8.
Từ 4 tuổi, Cecilia Phạm đã học đàn dương cầm. 'Cháu đã biết đọc nốt nhạc trước khi biết viết và làm toán,' người cha tường thuật lại. Ông Phạm Trung Chinh là nhạc sư dạy dương cầm tại gia và dạy Cecilia đàn. Nhưng thực sự người đã khiến em đam mê âm nhạc chính là anh của em, một cậu bé 13 tuổi tên Phạm Nguyễn Lan Phiên. 'Anh là tấm gương cho cháu noi theo,” Cecilia mỉm cười nói. Và ông Chinh hãnh diện kể: 'Trong năm này Lan Phiên đã được mời đi đánh đàn ở Rheingau Music Festival trong lâu đài cổ kính Johannisberg. Lan Phiên đàn chung với dàn nhạc Ba Lan trong vai trò là dương cầm thủ chính với bài hợp tấu số 5 cung Fa thứ (f-mol) của Bach. Người mẹ cũng từng học đàn thành ra âm nhạc đã trở thành di truyền trong gia đình gốc Việt Nam này.
Mỗi ngày Cecilia tập ba giờ trên cây đàn dương cầm màu đen bóng đặt trịnh trọng trong phòng khách. Những sách nhạc của Beethoven, Bach và Chopin nằm la liệt trên đàn. 'Đầu tiên các cháu tập ngón tay chạy gammes và học các bài tập nho nhỏ,” người cha chia sẻ. 'Bốn tuổi rưỡi con gái tôi đã tập bài Invention 1 của Bach.'
Mặc dù em còn học vũ Ba Lê và học tiếng Hán, em vẫn có thời giờ để chơi với bạn, Cecilia khẳng định. Môn học thích nhất trong trường? Toán, bơi lội và âm nhạc.
Âm nhạc mới đây trở thành môn quan trọng trong trường Ernst-Reuter-Schule, nơi Cecilia theo học. Ngoài hai giờ âm nhạc bắt buộc học mỗi tuần, từ lớp 2, học sinh sẽ được học thêm một giờ 'vòng chơi nhạc cụ,' qua đó các em sẽ được làm quen với tất cả các nhạc cụ như vĩ cầm, sáo, dương cầm hay về thẩm âm, bà hiệu trưởng của trường Ernst-Reuter-Schule Angelika Ringler giải thích. Để chuẩn bị cho dự án này, trường đã nhờ trường nhạc Bad Vilbel hỗ trợ thêm. 'Chúng tôi cần 13,000 Euro để mua sắm những thứ cần thiết cho trường, nhưng cho tới giờ chúng tôi mới quyên góp được 3,500 Euro, bà Ringler cho biết.
Bây giờ trường nhạc giúp đỡ nhạc cụ và giáo viên, phụ huynh có thể cho con theo học một năm với giá khuyến mãi 31.50 Euro/tháng, trong đó, các em sẽ được học sáu đến bảy giờ học cho mỗi nhạc cụ để làm quen, sau đó mới phải quyết định học theo nhạc cụ nào. 'Học sinh sẽ vừa học vừa chơi, qua đó sẽ cảm nhận được các thanh âm từ nhạc cụ nào mình hợp nhất', nhạc sư Ralf Füsser giải thích. “Cuối cùng các em sẽ tự biết mình thích hợp với nhạc cụ nào.”