Hình bên: Một nhân viên đang sắp xếp lại những hộp sữa bột tại một cửa hàng ở tỉnh Sichuan, Trung Quốc. Mới đây, gần 53,000 trẻ em Trung Quốc bị đưa vào bệnh viện sau khi dùng sữa có chất melamine. (Hình: China Photos/Getty Images)
Trung Ðỗ/Người Việt
ORANGE COUNTY, California (NV) - Trong khi sữa và một số loại bánh kẹo có sữa của Trung Quốc có chất độc, xuất cảng sang nhiều nước như báo chí loan tải gần đây, thì có vẻ như các loại hàng hóa thực phẩm không an toàn không chen chân vào được các khu chợ dành cho đồng hương Việt Nam tại vùng Little Saigon.
Vào buổi chiều Thứ Tư, 1 Tháng Mười vừa qua, phóng viên nhật báo Người Việt có ghé thăm một số chợ, như Á Ðông, Á Châu, ABC, Quang Minh, và Thuận Phát. Tại hầu hết các chợ có đông đúc cư dân gốc Việt đi mua sắm hàng ngày, các loại hàng hóa trên những quầy hàng, nếu có gốc gác ghi bằng tiếng Hoa, thì trên nhãn đều có ghi thêm là do các công ty đầu mối hoạt động chính thức tại Hoa Kỳ nhập về, kiểm tra và phân phối đàng hoàng.
Tại chợ ABC, trong khu thương mại góc đường Magnolia và Bolsa nổi tiếng với đủ loại cửa tiệm phục vụ người Việt, chủ nhân chịu trách nhiệm chợ không có mặt, nhưng một trong các thành viên của chợ, ông Henry, am tường về tình hình hàng hóa của chợ, cho biết chợ chỉ lấy hàng từ các đầu mối tin tưởng. Ông nói: “Khi có loại hàng hóa nào đặt nghi vấn, các đầu mối này chủ động đến thu hồi các lô hàng của họ về.”
Ông Henry là một viên quản lý người Việt gốc Hoa, cho biết thêm: “Ðôi khi chúng tôi theo dõi báo chí, tự tìm hiểu danh mục các loại thực phẩm, thức uống nghi ngờ, và rồi quyết định không lấy các lô hàng ấy, nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho khách hàng.”
Tại chợ Quang Minh trên trục lộ Brookhurst sầm uất của vùng Little Saigon, đa số hàng hóa tại đây là các loại thực phẩm tươi sống thân thuộc với các mâm cơm gia đình Việt Nam. Chủ nhân đi dùng bữa, không có mặt, phóng viên gặp một nhân viên tên Hiền, vừa đi nghỉ phép về. Chị Hiền cho biết chị không nắm tình hình sữa độc của Trung Quốc, và cũng không chính thức trả lời được gì.
Một trong những ngôi chợ lớn nhất trong cộng đồng Việt Nam là chợ Thuận Phát, góc đường Beach và MacFadden. Người ta thường thấy bà Michelle, một viên quản lý, dùng loa thông báo làu làu giá cả các mặt hàng trong chợ. Tranh thủ lúc ngơi tay, bà khẳng định với nhật báo Người Việt rằng chợ Thuận Phát chỉ lấy hàng qua các công ty, đầu mối hợp pháp tại Mỹ nên không sợ gặp thực phẩm nhiễm độc của Trung Quốc.
Bà Michelle giải thích: “Tất cả hàng hóa trước khi về chợ, từ nguồn nhập đã được các giới chức vệ sinh và y tế của chính phủ Mỹ kiểm tra kỹ trước khi cho phân phối đi khắp nơi trên đất Mỹ.”
Ðến chợ Á Ðông, gần khu Long Phụng Lầu, đối diện Phước Lộc Thọ, người phụ trách chợ không có mặt, các nhân viên khác không trả lời hoặc bình luận gì liên quan đến vấn đề thực phẩm.
Mới đây vừa có thêm khoảng một chục công ty sữa Trung Quốc bị chính quyền sở tại nêu tên trong danh sách vi phạm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm sau khi các sản phẩm của họ được thử nghiệm, mở rộng thêm vụ tai tiếng ảnh hưởng đến nhiều mặt hàng từ sữa bột trẻ em cho đến kẹo chocolate, theo lời giới hữu trách Trung Quốc cho biết hôm 1 Tháng Mười.
Một ngôi chợ khác chuyên cung cấp thực phẩm cho cư dân Việt, chợ Á Châu, tọa lạc tại góc đường Magnolia và Edinger, Fountain Valley, hiện đóng cửa sửa sang, ghi bảng thông báo bên ngoài: “Xin lỗi quý khách, chúng tôi tạm thời đóng cửa để sửa chữa, tân trang.” (T.Ð.)