Nhóm The Friends là nhóm ca nhạc sĩ trẻ, đầy nhiệt huyết và sáng tạo trong cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon, mà đứng đầu có thể nói là nhạc sĩ vĩ cầm Luân Vũ, trong những năm qua đã đưa ra nhiều chương trình ca nhạc với những chủ đề khác nhau, luôn lôi cuốn đông đảo khán thính giả và nay là chủ đề Ðêm Nhạc Thính Phòng với chủ đề “Nỗi Lòng Người Ði” trong tuần lễ Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn) vào tối 29 Tháng Mười Một, 2008, tại Hí Viện La Mirada, thành phố La Mirada. CA 90638.
Tham dự đêm nhạc thính phòng này, có các ca sĩ như Khánh Ly, Trần Thái Hòa, Trần Thu Hà, Lưu Việt Hùng, Hồng Nhung, Ngô Quang Minh, và ban nhạc The Friends, với Luân Vũ (vĩ cầm), Vương Hương (dương cầm), Lê Sỹ Dự (dương cầm), Lê Ngọc (guitar), Hitoshe Suzuki (cello)...
Chương trình xoay quanh hai chủ đề Hà Nội Xưa và Mùa Thu, nên sân khấu sẽ được thiết kế bằng màn hình lớn (projector) chiếu những hình ảnh Hà Nội Xưa đúng với từng bài hát của chương trình, như Nỗi Lòng Người Ði (Anh Bằng), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Hà Nội Ngày Tháng Cũ (Song Ngọc), Biệt Ly (Dzoãn Mẫn)...
Phần hai của chương trình là những bài hát ca ngợi vẻ đẹp của Mùa Thu, qua các tác phẩm bất hủ của Văn Cao, Ðặng Thế Phong. Cung Tiến, Ðoàn Chuẩn-Từ Linh...
Có phần biểu diễn các trang phục của nhà tạo mẫu nổi tiếng trong cộng đồng Việt hải ngoại hiện nay, đó là Calvin Hiệp.
Một trong những khuôn mặt mới của nhóm The Friends trong buổi trình diễn này, chính là nam ca sĩ trẻ Lưu Việt Hùng, đã góp mặt trong ba chương trình đại nhạc hội của Trung Tâm Thúy Nga, như DVD “Huế-Sài Gòn-Hà Nội”, DVD “Nhạc Yêu Cầu”, DVD “Kỷ niệm 25 năm của Trung Tâm Thúy Nga”...
Trong cuộc tiếp xúc với Lưu Việt Hùng, nghệ sĩ trẻ này cho biết thích các dòng nhạc của Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Diệu Hương...
Mặc dù đã đến Hoa Kỳ từ năm 2006, và đã đi hát tại nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, nhưng nay Lưu Việt Hùng mới nghĩ đến việc thực hiện một CD đầu tiên cho mình, với các bài hát được ưa thích từ trước năm 1975, như Nửa Hồn Thương Ðau, Lệ Ðá, Biển Mộng... mà Lưu Việt Hùng ghi nhận có các ca từ thật đẹp và lãng mạn, hơn gấp bội các bài hát được sáng tác sau này... (L.T.)