GUWAHATI, Ấn Ðộ (Reuters) - Hôm Thứ Năm, cảnh sát nói 11 vụ nổ bom nối tiếp nhau đã diễn ra tại thành phố chính của tiểu bang Assam ở đông bắc Ấn Ðộ và ba thị trấn khác, giết chết ít nhất 68 người và làm bị thương 335 người khác.
Cho tới nay chưa có ai nhận trách nhiệm những vụ nổ bom mà theo các nhà phân tích có vẻ như có phối hợp.
Assam là trọng tâm của một cuộc nổi dậy đòi ly khai từ nhiều thập niên nay, nhưng gần đây tiểu bang cũng bị những cuộc tấn công bằng bom mà người ta cho rằng do các dân quân Hồi Giáo từ nước Bangladesh láng giềng thực hiện.
Trong số những vụ nổ hôm Thứ Năm, nhiều vụ diễn ra tại các khu chợ đông đúc trong tiểu bang và nhiều trái bom đã được giấu trong các xe gắn máy.
Một phát ngôn viên tại văn phòng thống đốc của tiểu bang Assam nói 36 người đã bị giết chết trong bốn vụ nổ ở Guwahati, 32 người nữa bị giết chết trong ba thị trấn khác của tiểu bang.
Một loạt những vụ tấn công bằng bom đã diễn ra tại Ấn Ðộ trong những tháng gần đây, giết chết hơn 125 người. Cảnh sát đã đổ lỗi hầu hết những vụ tấn công đó cho các dân quân Hồi Giáo, mặc dù vài dân quân Ấn Ðộ Giáo (Hindu) cũng bị nghi ngờ là thực hiện vài vụ tấn công.
Các nhà phân tích an ninh và các viên chức tình báo quân sự nói những vụ nổ ở Assam mang những dấu hiệu điển hình trong những vụ tấn công của dân quân Hồi Giáo.
Mặt Trận Thống Nhất Giải Phóng Asom (ULFA), nhóm ly khai chính ở Assam, thường bị đổ lỗi cho những vụ tấn công, đã phủ nhận sự liên hệ trong những vụ nổ.
Pakistan, thường bị Ấn Ðộ cáo buộc là xúi giục bất ổn tại nước láng giềng, đã lên án những vụ tấn công và kêu gọi sự hợp tác quốc tế để đối phó với những vụ tấn công của các dân quân.
Trong Tháng Mười, ít nhất hai người đã bị giết chết và 100 người bị thương tại Assam. Cảnh sát đổ lỗi cho các nhóm dân quân Hồi Giáo đặt căn cứ tại nước Bangladesh láng giềng.
Tháng trước Assam cũng xảy ra những vụ đụng độ giữa các bộ tộc thổ dân và những người định cư Hồi Giáo, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng.
Bao quanh bởi Trung Quốc, Miến Ðiện, Bangladesh và Bhutan, miền đông bắc Ấn Ðộ là nơi cư ngụ của hơn 200 bộ tộc và đã bị xáo trộn vì những vụ nổi dậy của những người chủ trương ly khai kể từ khi Ấn Ðộ được độc lập từ tay người Anh vào năm 1947.
Các cư dân địa phương cáo buộc chính phủ trung ương là cướp đoạt các tài nguyên khoáng sản và rừng trong vùng, lơ là trong vấn đề phát triển và cho phép người dân tại những nơi khác tới định cư ồ ạt. (n.n.)