24 giờ trước bầu cử: Báo với bổ, một thế giới chia đôi
Saturday, November 01, 2008 Bookmark and Share

Nguyễn Văn Khanh

Xuất hiện trước ống kính truyền hình tối Thứ Hai tuần trước, Sean Hannity của FOX News chia sẻ cảm nghĩ của mình với khán giả. “Tôi phải dằn mãi mới không hỏi ông Barack Obama câu: ông mua 'hàng trắng' ở đâu? Ông mua bao nhiêu? Ông xài ‘hàng trắng’ bao lâu rồi? Lần cuối cùng ông ‘phê’ là lúc nào?” Cũng tối hôm đó, Keith Olbermann của đài MSNBC đưa ra nhận định “đã đến lúc ông John McCain phải tỏ ra là người có trách nhiệm, bắt ngưng ngay những trò 'bôi bẩn' bên đảng Cộng Hòa đang sử dụng để tranh cử”, kết luận bằng câu “những trò bẩn này chỉ tạo nên chia rẽ, trong khi ông McCain cứ mở miệng ra là bảo phải đoàn kết”.

Cảm nghĩ của Sean Hannity được những ủng hộ viên đảng Cộng Hòa vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Những lời lẽ mang cảm tình nồng hậu nhất cũng được cử tri bên đảng Dân Chủ dành cho Keith Olbermann. Chỉ tội cho người đứng giữa khi xem hai nhà báo nổi đình đám nhất trong cuộc bầu cử thống thống 2008 cãi nhau, và lắc đầu không biết... chuyện gì xảy ra giữa những người đang làm truyền thông ở Hoa Kỳ!

Không chỉ khán giả, ngay chính hai chính trị gia đang tin đầu năm tới sẽ ngồi ở Phòng Bầu Dục thay thế ông George W. Bush cũng nghĩ như vậy. Trên tờ tạp chí cuối tuần New York Times Magazine, Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Obama nói “mỗi ngày đài FOX nhắm vào tôi 24 tiếng, mỗi tuần đủ 7 ngày” và “họ toàn đem những chuyện kinh hoàng ra gán ghép cho tôi.” Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa McCain cũng từng nói đùa đối thủ chính trị của ông “đang bị đánh đòn” bởi đài FOX, và các cố vấn thân cận nhất với ông bảo thẳng “đừng xem đài MSNBC,” gọi đó là đài “tuyên truyền cho bên Dân Chủ.”

Bất kể yêu hay không yêu ông McCain, mến mộ hay không mến mộ ông Obama, khán giả truyền hình Hoa Kỳ thấy rõ một trận chiến đang diễn ra giữa FOX News và MSNBC. Trận chiến không chỉ được thể hiện ở những lời bình luận hai nhà báo Hannity và Olbermann đưa ra mỗi tối với người xem, mà còn thể hiện ngay với những vị khách được mời tham gia trong các chương trình hội luận do hai nhà báo có tên nêu trên chủ trì. Có thể nói - không sai - như thế này: đài FOX rất nhẹ nhàng với những khách thuộc đảng Cộng Hòa, đài MSNBC cũng dễ tính với khách của đảng Dân Chủ. Còn khách khác chính kiến thì sao? Những người thuộc diện “không may” này sau khi rời phòng thu, chắc người nào người nấy đều toát mồ hôi vì mới bước từ... “lò lửa... báo chí” ra!!!

Hãy xem thử hai nhà báo Hannity và Olbermann nói gì về ứng viên họ... không ưa. Ông Hannity gọi ứng viên Obama là “con người thiếu thành thật, không dám nói cho cử tri biết qua khứ của ông ta ra sao”. Dẫn chứng được đưa ra: “Ông ta ngồi nghe Mục Sư Jeremial Wright giảng đạo suốt 20 năm trời rồi lại bảo ông ta chẳng biết ông Wright là ai. Ông ta cũng chẳng cho cử tri biết liên hệ với tổ chức ARCON (đang bị điều tra gian lận ghi danh bầu cử) chặt chẽ như thế nào. Ông ta cũng không cho người dân biết quan hệ với William Ayers (từng chủ trương đặt bom phá hoại). Thế bộ ông ta tưởng cử tri kém thông minh à?”, ám chí người kém thông minh ở đây chính là ông Obama và đã kém thông minh thì không thể làm tổng thống được.

Bên Olbermann thì sao? Nhà báo của đài truyền hình MSNBC bảo ông McCain không kiểm soát nổi cuộc vận động tranh cử, “để cho quần chúng lôi kéo, đưa ra những lời tuyên bố tấn công ông Obama theo đường bá đạo. Ông McCain chê ông Obama là người xa rời quần chúng, trong khi bà phó tướng Palin của ông ta mỗi tuần tiêu 18,000 đô vào tiền quần áo. Ông McCain sử dụng tối đa chuyện 'ông Joe thợ sửa ống nước’, coi đó là đòn độc ở cuộc bầu cử 2008, nhưng ông Thượng Nghị Sĩ ơi, tôi nói cho ông nghe, cái ông Joe sửa ông nước này đi vào cầu tiêu và mang cả ông theo”, ám chỉ ông Joe giật nước... trôi cả ông McCain.

Khi phỏng vấn hai ứng viên đang tranh chức tổng thống, hai ông cũng sử dụng những ngôn ngữ được các ông bà nhà báo khác gọi là “ngôn ngữ... cò mồi”. Phỏng vấn ông Obama, ông Olbermann hỏi “có khi nào ông nghĩ đến chuyện đưa ra những lời phát biểu kích động cử tri, khiến cho họ căm phẫn đối thủ của ông và gây chia rẽ đất nước không?” Ðương nhiên câu trả lời của ông ứng viên Dân Chủ là “không, chẳng bao giờ tôi làm thế cả” và người xem liên tưởng ngay đến “hành động xấu xa” của ông McCain và đảng Cộng Hòa.

Ông Hannity cũng đâu chịu ngồi yên, hỏi ông McCain và bà phó tướng Sarah Palin “ông Obama có khả năng để làm tổng thống không? Có tư cách của một nhà lãnh đạo không? Có thành thật với người dân không? Liệu người dân Hoa Kỳ có thể tin vào một người từng là bạn với bọn khủng bố không”. Câu trả lời nghe được từ ông McCain và bà Palinc cũng là “không” và người xem cũng tự nhiên liên tưởng ngay đến một viễn ảnh đen tối nếu bỏ phiếu ủng hộ ông Obama của đảng Cộng Hòa.

Ðầu tháng trước, ông Hannity mời ông Andy Martin (một nhà bình luận bảo thủ đang điều hành trang web chuyên viết bài chỉ trích ông Obama) lên đài nói chuyện. Trong cuộc thảo luận, ông Martin bảo “từ khi còn làm việc cộng đồng ở Chicago, ông Obama đã “tham gia vào những chương trình huấn luyện để lật đổ chính phủ”. Ngay sau đó, chương trình của ông Olbermann cũng mời khách lên đài trình bày quan điểm, và đại ý chê bai phía “bên kia” là “những kẻ mù quáng, đầu óc mất thăng bằng, thấy thua nói càn nói bậy, cố ý tạo dựng những bằng chứng giả tạo, bôi bẩn người khác”.

Ðài FOX News và đài MSNBC nghĩ gì về hai ông nhà báo của mình? Câu trả lời nghe được từ cả hai phía: “Chúng tôi luôn luôn chữ trương phải công bằng, không tuyên truyền, không đả phá cá nhân”. Ðúng sai tùy quý độc giả thẩm định, chỉ thấy khán giả hai bên đều hài lòng vì “ngồi xem thấy khoái, nghe thật đã tai!!!”

Những Bài Liên Quan:
  • 15 ngày trước bầu cử: “Swift Boaters” ông ở đâu? (Sunday, October 19, 2008 11:21:35 AM)
    Giờ này 4 năm trước, tổ chức mang tên “Các Cựu Chiến Binh Giang Thuyền Hoa Kỳ Cho Sự Thật” (The Swift Boat Veterans for Truth) bỏ ra nhiều triệu dollars để mở mũi dùi tấn công ứng cử viên John Kerry của Ðảng Dân Chủ, đưa ra những chứng cớ cáo buộc - hoặc bày tỏ nghi ngờ - về thành tích quân sự của vị nghị sĩ từng tham chiến tại Việt Nam, sau đó trở về và tham gia phong trào phản chiến.
  • 14 ngày trước bầu cử: Mọi chuyện đều có thể xảy ra (Monday, October 20, 2008 1:11:52 PM)
    Theo quy định của Hiến Pháp Hoa Kỳ, tổng thống là người phải được đa số quá bán cử tri đoàn bầu chọn. Theo quy định - cũng của hiến pháp - số phiếu đại cử tri của mỗi tiểu bang gồm số dân biểu cộng với 2 thượng nghị sĩ. Riêng thủ đô Washington D.C. sẽ có 3 phiếu.
  • 13 ngày trước bầu cử: Ðể có lá phiếu của cộng đồng Hispanic... (Wednesday, October 22, 2008 4:57:02 PM)
    Nếu những lời chỉ trích hai ủy ban vận động tranh cử John McCain và Barak Obama đưa ra trong loạt quảng cáo truyền hình để kiếm phiếu khiến nhiều người phải lắc đầu, loạt quảng cáo được chiếu trên những đài truyền hình hay đài truyền thanh nói tiếng Spanish (tiếng Tây Ban Nha) còn kinh hãi hơn nữa.
  • 11 ngày trước bầu cử: Mọi người sẽ ra đi, chỉ mình tôi ở lại (Friday, October 24, 2008 4:27:19 PM)
    Khi Neel Kashkari bắt đầu bài nói chuyện của ông ở Viện Nghiên Cứu Chính Trị Cộng Hòa American Enterrise Institute hôm 19 Tháng Chín vừa qua, hầu như trong cử tọa chẳng mấy ai biết đến vị khách mời đang nắm chức vụ phụ tá đặc biệt Tổng Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ.
  • 10 ngày trước bầu cử: Màu da và cuộc bầu cử tổng thống 2008 (Saturday, October 25, 2008 3:22:15 PM)
    Có lẽ hầu hết cử tri tiểu bang Virginia đều nhớ chuyện xảy ra trong cuộc tranh cử thống đốc hồi 1989. Một tuần trước ngày phòng phiếu mở cửa, tất cả những cuộc thăm dò đều nói ứng viên da đen Douglas Wilder của đảng Dân Chủ dẫn trước đối thủ chính trị da trắng từ 9 đến 11% số phiếu.
  • Tám ngày trước bầu cử: Ðâu rồi “Hockey Mom”? (Monday, October 27, 2008 11:14:32 AM)
    Nếu tất cả cử tri Hoa Kỳ đều là những nhà thiết kế thời trang, liên danh McCain-Palin đã không phải tốn thì giờ để giải thích tại sao phải tốn 150,000 dollars tiền quần áo, trang điểm... cho bà phó tướng. Nếu tất cả cử tri Hoa Kỳ đều trông chờ ở một bà phó tướng ăn diện sang trọng, liên danh McCain-Palin cũng không phải giải thích tại sao bà Palin của những ngày cuối tháng 10 khác với bà Palin của những ngày đầu tiên khi mới được giới thiệu với cử tri.
  • 5 ngày trước bầu cử: Iran, Iraq nằm ở chỗ nào? (Thursday, October 30, 2008 1:28:01 PM)
    Các nhà phân tích chính trị tại Washington dự đoán Iran, Iraq sẽ là 2 “tuyến đầu” trong chính sách đối ngoại của tân tổng thống Hoa Kỳ. Cũng chính các nhà phân tích này tin khó khăn ở thị trường tài chánh và biến chuyển chính trị đang xảy ra tại Iraq sẽ gây khó khăn cho bất cứ ai trúng cử vào ngày mùng 4 tháng 11 tới đây.
  • Bốn ngày trước bầu cử: Làm sao giải quyết tình hình Trung Ðông? (Friday, October 31, 2008 3:06:25 PM)
    Không vội nói đến ai sẽ trở thành tân tổng thống Hoa Kỳ, chỉ biết người chủ mới của Tòa Bạch Ốc sẽ phải giải quyết rất nhiều khó khăn, trong đó bao gồm cả cuộc đàm phán để tìm hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine, đồng thời có khả năng sẽ phải can thiệp trực tiếp đến nội bộ chính trị của vùng Trung Ðông.
  • Ba ngày trước bầu cử: Obama tin tưởng vào chiến thắng – McCain vững hy vọng sẽ đảo ngược tình thế (Sunday, November 02, 2008 12:50:18 AM)
    Ngày Thứ Bảy các ứng cử viên Tổng thống – Phó Tổng thống và hai ban tranh cử Dân Chủ - Cộng Hòa đều dồn hết nỗ lực và thời gian cho cuộc vận động gấp rút trong những giờ phút cuối cùng của cuộc tranh cử.
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác