Congo: Đòan xe cứu trợ LHQ vào trại tị nạn nhưng trống trơn
Monday, November 03, 2008 Bookmark and Share

RUTSHURU, Congo (Reuters) - Một đoàn xe cứu trợ Liên Hiệp Quốc đã lần đầu tiên vào được trong vùng kiểm soát của phiến quân ở Ðông Congo hôm Thứ Hai 3 Tháng Mười Một, sau khi xảy ra các cuộc giao tranh mãnh liệt hồi cuối tuần, nhưng chỉ thấy một trại tị nạn trống trơn với hàng chục ngàn người đã bỏ đi nơi khác.

“Tất cả các trại đều trống trơn. Mọi người dân nơi đây đã dời đi nơi khác. Tất cả các nhà tạm trú đều bị phá hủy... không còn có gì nguyên vẹn,” Francis Nakwafio Kasai, một đại diện địa phương của Văn Phòng Ðiều Hợp Cứu Trợ LHQ (OCHA) cho báo chí hay.

Ðoàn xe Liên Hiệp Quốc, chở theo các nhân viên cứu trợ, thuốc men và được lực lượng võ trang LHQ hộ tống, đã vượt qua phòng tuyến giữa hai bên để vào thị trấn Rutshuru trong tỉnh Bắc Kivu, nơi đang do phiến quân kiểm soát.

Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) cho hay họ lo ngại rằng ít nhất 50,000 dân tị nạn có thể đã tự ý rời bỏ, hay bị ép buộc rời bỏ, các trại tị nạn không được bảo vệ quanh Rutshuru, nằm cách thủ phủ Goma chừng 70 cây số về phía Bắc.

Ông Kasai nói rằng các nhân viên cứu trợ đang tìm hiểu tình trạng của người tị nạn để xem họ tự ý bỏ đi hay bị đuổi đi. Ông cho hay một số người đã có thể đến những vùng an toàn hay trở về nhà của họ.

Tuy nhiên, cũng còn có nhiều người có thể đang lẩn trốn trong rừng rậm sau khi bị phiến quân gốc Tutsi tấn công. Liên Hiệp Quốc cho hay binh sĩ của tướng nổi loạn Laurent Nkunda đã có hành vi giết chóc, cướp của và cưỡng bức phụ nữ. (V.Giang)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác