KABUL, Afghanistan (AP) - Những người có võ trang đã bắt cóc một nhân viên cứu trợ người Pháp ngay giữa thủ đô Kabul hôm Thứ Hai 3 Tháng Mười Một, và giết chết một nhân viên an ninh định can thiệp, trong cuộc tấn công mới nhất nhắm vào người ngoại quốc tại thủ đô Afghanistan.
Ba người võ trang đi trên một chiếc xe Corolla màu đỏ đã chặn đường, sau đó túm lấy hai nhân viên cứu trợ người Pháp đang trên đường đến nơi làm việc, theo lời giới hữu trách. Sau một lúc giằng co, họ chỉ bắt đi được một người, theo lời cấp chỉ huy cảnh sát khu vực Mohammad Daud Amin.
Một nhân chứng cho hay một người đàn ông sống gần đó đã tìm cách ngăn chặn vụ bắt cóc và đã bị các hung thủ bắn chết.
Etienne Gille, chủ tịch hội AFRANE, một tổ chức cứu trợ Pháp chuyên về giáo dục, cho hay người bị bắt là một nhân viên cứu trợ quốc tịch Pháp của một tổ chức khác, đi cùng xe với nhân viên AFRANE. Người này chỉ mới đến Afghanistan được khoảng một tuần lễ, theo lời ông Gille.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Pháp, Frederic Desagneaux, cho hay các giới chức Pháp ở Paris và Kabul đang ráo riết tìm cách giải cứu người này càng sớm càng tốt.
Một phát ngôn viên Taliban, Zabiullah Mujahid, cho hayTaliban không dính líu vào vụ bắt cóc này.
Vụ bắt cóc làm tăng thêm sự lo ngại trong cộng đồng người ngoại quốc ở Kabul, vốn đã phải đối đầu với sự gia tăng trong số vụ bắt cóc và nổ súng trong những tuần lễ gần đây.
Các cuộc bắt cóc do thành phần tội phạm chủ xướng đã gia tăng trong năm qua ở Afghanistan vì các món tiền chuộc lớn lao đã trả cho sự tự do của con tin. Thành phần người Afghanistan giàu có thường hay là mục tiêu bắt cóc, vốn ít khi được giới truyền thông loan tải. Thành phần Taliban cũng bắt cóc người ngoại quốc và Afghanistan, nhưng những vụ này thường xảy ra ở thôn quê.
Tháng qua, lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đã giải thoát một công dân Mỹ bị bắt cóc khi đang làm việc cho công binh Hoa Kỳ và bị giam trong hai tháng ở tỉnh Wardak, nằm về phía Tây của thủ đô Kabul. (V.Giang)