Một vòng các phòng phiếu tại Little Saigon ngày tổng tuyển cử
Tuesday, November 04, 2008 Bookmark and Share
medium_A 1-BauCu2008-Logo-Color.jpg

medium_A1-081104-3-ELECTION-BOLSA.jpg

Ðông đảo cử tri gốc Việt tham gia bầu cử tại phòng phiếu ở trạm cứu hỏa trên đường Moran, Westminster, lúc 10 giờ 45 phút sáng 4 Tháng Mười Một, 2008. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

medium_A 1-081104-BauCu 2.jpg

Bà Hương Nguyễn: “Ngay từ 6 giờ 30 sáng, đã có 25 người đến chờ để bỏ phiếu.” (Hình: Trung Ðỗ/Người Việt)

Ðỗ Dzũng/Người Việt

Cùng với cử tri cả nước tham gia cuộc bầu cử lịch sử năm nay, nhiều cử tri tại Orange County, trong đó có cử tri gốc Việt, đã nhiệt tình tham gia đi bầu trong ngày Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một vừa qua.

Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã đến chờ trước phòng phiếu.

Tại phòng phiếu ở trạm cứu hỏa trên đường Moran, Westminster, bà Hương Nguyễn, làm tình nguyện viên cho Cơ Quan Bầu Cử Orange County tám năm nay, kể: “Mặc dù 7 giờ sáng phòng phiếu mới mở cửa, ngay từ 6 giờ 30 sáng, đã có 25 người đến chờ để bỏ phiếu.”

Bà Hương cũng cho biết năm nay có rất nhiều người Việt đi bầu. Cho tới 12 giờ trưa, phòng phiếu của bà có hơn 200 người bỏ phiếu, trong đó có chừng 100 người Việt.

Tại phòng phiếu ở trường tiểu học Monroe Elementary School, Fountain Valley, vào lúc 9 giờ sáng, hơn 20 người xếp hàng chờ bỏ phiếu.

Lúc 12 giờ 15 phút, tại phòng phiếu ở nhà thờ Westminster Christian Assembly trên đường Bushard, chúng tôi thấy khoảng 10 người đang xếp hàng chờ bỏ phiếu.

Cho đến 12 giờ 45 phút trưa, tại phòng phiếu ở trạm cứu hỏa trên đường Bolsa, Midway City, bà Bonnie Roncayolo, trưởng phòng phiếu tại đây, cho biết có 94 người bỏ phiếu bằng máy và rất nhiều phiếu bầu bằng thư và tạm thời.

Anh Vincent Lưu, trưởng phòng phiếu ở văn phòng The American Legion, Midway City, cho rằng nhiều cử tri đi bầu lần này vì có thể họ muốn có một sự thay đổi nào đó.

Anh giải thích: “Trong 10 năm làm việc cho Cơ Quan Bầu Cử Orange County, đây là lần đầu tiên tôi thấy có nhiều người đi bầu nhất. So với kỳ trước, số người đi bầu kỳ này tăng gấp đôi, giống như họ muốn đóng góp để thay đổi một điều gì đó. Khi chúng tôi mở cửa, có 10 người bước vào bỏ phiếu liền.”

Ông Brett Rowley, giám đốc thông tin Cơ Quan Bầu Cử Orange County, cho nhật báo Người Việt biết: “Chúng tôi dự trù có tới 74% cử tri Orange County đi bầu hôm nay.”

Một số khác đi bầu vì muốn thể hiện quyền lực lá phiếu của mình.

Chị Kim Nguyễn, cư dân Westminster, giải thích: “Ban đầu tôi tính không đi bầu. Nhưng tôi thấy cuộc bầu cử này quan trọng. Tôi đã bầu cho ông John McCain vì ông này lo cho quyền lợi của chúng ta. Tôi cũng bầu cho các ứng cử viên gốc Việt đem lại quyền lợi cho cộng đồng.”

Cũng như bao cuộc bầu cử khác, có một số vấn đề xảy ra trong ngày tổng tuyển cử tại Orange County.

Ông Brett Rowleygiải thích: “Cuộc bầu cử nói chung là bình thường. Tuy nhiên, có một số nơi máy bị hư, nhưng chúng tôi đã cho sửa ngay lập tức để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi có hơn 400 người túc trực để giải quyết mỗi khi có vấn đề xảy ra.”

Một vấn đề nữa là nhiều cử tri đi lộn phòng phiếu vì số phòng phiếu thay đổi hoặc vì một số phòng phiếu được thiết lập trước đây giờ không còn nữa.

Anh Cường Nguyễn, trưởng phòng phiếu ở trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, nói: “Một số cử tri đến đây, nhưng lại không có tên, vì trước đây họ bầu chỗ khác. Một số khác không có tên vì tên của họ được đưa sang phòng phiếu khác mới thiết lập. Nhưng chúng tôi vẫn để họ bầu bằng phiếu tạm thời.”

Ông Rowley giải thích: “Số lượng phòng phiếu thay đổi tùy theo mỗi cuộc bầu cử. Chúng tôi cố gắng không thay đổi để cử tri khỏi bị phiền. Tuy nhiên, có những phòng phiếu ít người đến trong cuộc bầu cử trước, nên chúng tôi phải gom lại. Mặt khác, một số khu vực trước đây chỉ có một phòng phiếu, nhưng bây giờ nhiều cử tri hơn, nên chúng tôi phải thêm. Ðây là sự thay đổi không tránh khỏi. Tuy vậy, cho dù cử tri đến đâu, chúng tôi cố gắng để họ bầu bằng phiếu tạm thời. Tất cả những lá phiếu này đều được tính.”

Dù là tổng tuyển cử, trong đó cử tri Hoa Kỳ chọn ra một tổng thống, rất ít ai chịu trả lời mình bầu cho ông Barack Obama hay ông John McCain.

Bà Bảy Nguyễn, cư dân Westminster, chưa bao giờ bỏ qua cuộc bầu cử tổng thống nào, nói với nhật báo Người Việt như sau: “Tôi không thể tiết lộ tôi bầu cho ai. Ðây là bí mật cá nhân. Từ trước tới giờ, trong cuộc bầu cử tổng thống, tôi đều bầu trúng hết. Tối nay, nếu coi trên TV thấy ai là tân tổng thống là quý vị biết tôi bầu cho ai rồi.” (Ð.D.)

Những Bài Liên Quan:
Tìm kiếm bài :
Tin Khác