WASHINGTON – Trong đêm đọc diễn văn chiến thắng ở Công Viên Grant, Chicago, trước 75,000 cử tri, Tổng Thống Đắc Cử Barack Obama và Phu Nhân phải đứng trong một hộp kính chống đạn dày 5cm để bảo đảm an ninh. Chicago huy động 13,500 nhân viên cảnh sát, nghĩa là tòan bộ lực lượng cảnh sát của thành phố, để giữ an ninh cho riêng sự kiện này. Việc tăng cường tổ chức an ninh tốn của Chicago $2 triệu.
75,000 cử tri vinh dự tham gia đêm chào mừng ở Công Viên Grant được bộ phận an ninh chọn lọc cẩn thận từ vô số người đã gởi thư xin được tham dự từ trước. Những người được chọn nhận email thông báo kèm theo vé vào cửa chỉ vài tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc.
Hàng trăm nhân viên Mật vụ bao quát vòng ngoài công viên, và hàng nghìn người khác luôn sẵn sàng đối phó với khả năng xảy ra bạo động.
Tổng Thống Đắc Cử Obama từng là mục tiêu của các vụ ám sát. Mật Vụ Mỹ bắt đầu bảo vệ ông từ tháng Năm 2007. Chưa ứng viên Tổng Thống Mỹ nào được Mật vụ bắt đầu bảo vệ sớm như vậy.
Trước ngày ông Obama tuyên bố thắng cử, trong một đoạn video được loan truyền rộng rãi, thủ lĩnh nhóm da trắng cực đoan Ku Klux Klan Thomas Robb phát ngôn “sẽ có đổ máu” nếu ông Obama chiến thắng. Nhóm này tuyên bố rằng họ đang “trong cuộc chiến sắc tộc” và buộc tội ông Obama muốn “bòn rút tiền của những người da trắng làm lụng chăm chỉ.”
Chính phủ Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm loại limousine có thể chống đỡ bom và các cuộc tấn công khủng bố. Chi tiết về hành trình của ông Obama chỉ được tiết lộ cho các cố vấn cao cấp.
Cuộc sống của những người thân cận với ông sẽ bị ảnh hưởng. Gia đình ông không còn có thể tổ chức các chuyến đi chơi dã ngọai. Các con ông được bảo vệ chặt chẽ khi đi đến trường.
Chỉ vài ngày trước khi ông Obama tuyên bố thắng cử, hai người da trắng cực đoan đã bị bắt vì bị tình nghi âm mưu bắn giết và chặt đầu người hàng lọat trước khi nhắm thẳng vào ông Barack Obama.
Theo nhà chức trách, hai người này dự định giết chết 88 người, trong số đó 14 người sẽ phải chết bằng cách chém đầu. 88 và 14 là những con số có tính biểu tượng trong giới những người da trắng cực đoan.
Việc bắn giết đựợc dự định sẽ xảy ra ở một trường học nơi đa số học sinh là người gốc Phi Châu, và sẽ kết thúc bằng cách nhắm bắn thẳng vào ông Obama từ một cánh cửa sổ.
Hai kẻ tình nghi tên là Daniel Cowart, 20 tuổi, người ở Bells, Tenn., và Paul Schlesselman, 18 tuổi, ở Helena-West Helena, Ark.
Theo văn tự của Tòa Án, hai kẻ tình nghi gặp nhau trên mạng cách nay chỉ một tháng và thấy “hợp rơ” về triết lý người da trắng là trên hết.
Những con số 14 và 88 mang tính biểu tượng, bắt nguồn từ một câu có 14 chữ do một người da trắng cực đoan, nay đã bị cầm tù, phát ngôn: “We must secure the existence of our people and a future for white children' (Chúng ta phải bảo đảm cho sự tồn tại của nòi giống chúng ta và tương lai của con cháu người da trắng). Còn số 88 đại diện cho hai chữ “eight”- H – là Heil Hitler.
Nỗi lo về an ninh giờ đây không chỉ giới hạn ở gia đình Tổng Thống Đắc Cử Obama, mà còn ở những nơi sinh họat công cộng, như trường học với trên phân nửa học sinh là người da màu.
Không chỉ có lực lượng an ninh quốc gia lo lắng. Một cuộc thăm dò do ABC News và Washington Post thực hiện cách đây hai tháng cho thấy 59% người Mỹ (83% người gốc Phi Châu) lo lắng rằng sẽ có kẻ “cố làm hại ông Obama.”
Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News hồi tháng Tám, Railton Loy, đại diện của National Knights of the Ku Klux Klan International, một tổ chức gia trắng cực đoan, phát biểu về chiến dịch vận động tranh cử của ông Obama, “Tôi chẳng việc gì lo ngại về ông ta, vì sẽ có kẻ khác từ miền Nam ném ông ta ra khỏi vị trí này. Nếu ông ta thắng cử, chắc chắn ông ta sẽ bị bắn chết. Ở miền Nam sự kỳ thị rất sâu sắc.” (P.Khoa)