Viết nhạc kể chuyện bắn người khác, bị tù 20 năm
Wednesday, November 19, 2008 Bookmark and Share

DUBLIN, Georgia – Theo lời của cảnh sát kể cho nhật báo The Courier Herald, một thanh niên từng cảm thấy “quá đã” sau khi bắn hai phát đạn vào một thanh niên khác, nên anh đã sáng tác một ca khúc Rap để mô tả vụ bắn và còn gọi tên nạn nhân trong bài hát.

Nạn nhân biết được, liền báo cho cảnh sát rằng bài hát chính là lời thú tội của Rico Todriquez Wright, 25 tuổi. Vào ngày thứ Hai vừa qua, một quan tòa đã tuyên án 20 năm tù để phạt anh Rico.

Nạn nhân Chad Blue, 28 tuổi, kể cho cảnh sát nghe rằng anh từng biết Rico trước khi xảy ra vụ bắn vào tháng Chín 2006. Hai người không mấy thân thiện với nhau. Cũng theo lời của Chad, vài người bạn đã thách Rico, nên anh đã cầm súng và rượt bắn Chad. Nạn nhân bị bắn một phát vào đùi và một phát vào háng.

Sau này, Chad nhận ra giọng của Rico trên đĩa CD nhạc Rap. Có một đoạn Rico hát, “Chad Blue biết tao bắn súng như thế nào.”

Anh Rico bị tuyên án 20 năm vì hai tội tấn công người khác, cộng thêm 20 năm tù treo. (h.d.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác