NEW YORK - Hậu quả của vụ Bernard Madoff đã có một nạn nhân. Vào sáng Thứ Ba người ta khám phá ông Rene-Thierry Magon de la Villehuchet đã tự sát trong văn phòng làm việc của ông nằm trên đại lộ Madison. Ông De la Villehuchet, 65 tuổi, là một trong hàng ngàn người đầu tư trên khắp thế giới bị tán gia bại sản trong vụ lường gạt của ông Madoff.
Ông De la Villehuchet là sáng lập viên của một quỹ đầu tư bị thất thoát $1.4 tỉ vì Madoff. Cảnh sát cho biết có người khám phá ông De la Villehuchet ngồi ở bàn làm việc lúc 8 giờ sáng. Hai cổ tay của ông đã bị cắt mạch máu. Một con dao cắt giấy được tìm thấy trên sàn nhà. Một lọ thuốc ngủ nằm trên bàn. Cảnh sát không thấy thư tuyệt mệnh.
Trong vụ gian lận của ông Madoff, số tiền thất thoát đã lên tới $50 tỉ Mỹ kim. Theo hình thức Ponzi, những người đầu tư trước được trả tiền lời với tiền của người đầu tư sau, và như vậy người ta luôn luôn cần có thêm vốn đầu tư mới để kéo dài phương pháp làm ăn này cho đến ngày sụp đổ.
Ông De la Villehuchet là một trong nhiều giám đốc điều hành quỹ đầu tư bị thua lỗ nặng nhất sau khi vụ Madoff bị đổ vỡ. Không chỉ mất tiền, ông De la Villehuchet và công ty của ông còn có thể bị kiện bởi những người đầu tư.
Vào đêm Thứ Hai, ông De la Villehuchet đã yêu cầu các nhân viên hãy rời tòa nhà của công ty trước 7 giờ chiều. Ông nói với họ rằng ông muốn ở lại làm việc cho đến khuya và không muốn bị ai quấy rầy.
Khi trở lại tòa nhà vào buổi sáng Thứ Ba, các nhân viên khám phá cửa ra vào bị khóa. Sau đó người ta tìm thấy ông De la Villehuchet nằm chết trên bàn. Ông đã cẩn thận và đặt một thùng gần cơ thể để hứng máu.
Ông De la Villehuchet là một trong những nhà đầu tư có uy tín và xuất thân từ một dòng họ quí tộc ở bên Pháp. Tên lót Magon của ông cũng là tên của một trong những gia đình có thế lực lớn nhất tại Pháp. Tên Magon được khắc trên Khải Hoàn Môn tại thủ đô Paris.
Công ty đầu tư của ông đã có những mối liên hệ với các quí tộc và giới thượng lưu khắp Âu Châu. (h.d.)