Blog Tà Tà: Một buổi sáng ở Grand Canyon
Saturday, January 17, 2009 Bookmark and Share
medium_NVT-090117-SUNRISE-GRAND-CANYON.jpg

Bình minh ở Grand Canyon.

medium_NVT-090117-NV-GRAND-CANYON.jpg

Có người đọc báo Người Việt kỷ niệm 30 năm ở Grand Canyon, Arizona.

BLOG TÀ TÀ

Hoàng Mai Ðạt

Trong cuộc sống thường ngày, có những lúc chúng ta từng mơ tưởng được đi đâu đó, đến một nơi thật xa chốn xô bồ, náo nhiệt của đời sống thành thị, để nghe tiếng gió vi vu trên một miền núi, tiếng sóng vỗ ầm ì đều đặn ở một vùng biển hoặc hưởng một buổi trưa yên ắng ở một miền quê mà thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy vụt qua.

Anh Ben Vũ và cô Cẩm Tú đã thực hiện điều mơ tưởng ấy mấy ngày trước đây. Họ đến miền vực núi Grand Canyon ở tiểu bang Arizona, một danh lam thắng cảnh vĩ đại của đất nước Hoa Kỳ, chỉ cách khu phố Little Saigon ở quận Cam khoảng tám tiếng đồng hồ hồ lái xe về hướng Ðông.

Anh Ben là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ở phố Bolsa. Tấm ảnh “Bình Minh Ở Grand Canyon” được anh chụp vào sáng sớm Thứ Tư, 14 Tháng Giêng, 2009. Hãy nghe anh tả về bức ảnh:

“Ánh sáng ban mai đã vẽ lên những bức tranh màu vàng khi Mặt Trời vừa ló dạng sau rặng núi và tô lên những cảnh thiên nhiên bằng màu sắc tuyệt vời với tia sáng của một ngày mới bắt đầu.”

“Vào Mùa Ðông, vùng núi này lạnh khoảng 15 độ F vào ban đêm, và 45 độ F vào ban ngày.

“Những người thích chụp hình thường đợi khi Mặt Trời ló dạng hoặc khi hoàng hôn. Những lúc đó ánh sáng vàng giúp cho người chụp ảnh có thêm màu sắc tuyệt vời như được thấy ở vùng núi hùng vĩ này.”

Ở tấm ảnh ghi lại màu sắc ở vực núi được tô điểm mỗi ngày trong mấy triệu năm, chúng ta được hưởng những giây phút bình yên nhất, được tặng một món quà đơn giản mà quí báu của thiên nhiên.

Ngoài những lúc săn ảnh, anh Ben cũng dành thời giờ để theo dõi tình hình ở “quê nhà Bolsa,” và tờ nhật trình mà anh đang nghiền ngẫm trong tấm ảnh thứ nhì là tờ Người Việt với bài viết về buổi kỷ niệm 30 năm thành lập tờ báo này. Một sự ngẫu nhiên lý thú!

Nếu có những bài viết hoặc hình ảnh mà bạn muốn chia sẻ với độc giả báo Người Việt trên mục Blog Tà Tà này, hãy gởi về hoangmaidat@yahoo.com.

Cho dù dòng đời có trôi vội vã, hấp tấp cách mấy, bạn cũng nên dành đôi phút để “tà tà” và tận hưởng những giây phút bình yên trong cuộc sống, như anh Ben và cô Cẩm Tú vào một buổi sáng ở Grand Canyon mới đây.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác