Bài và hình: Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV)- Trưa hôm Chủ Nhật 15 tháng 3 vừa qua, đồng hương Thái Bình đã có một cuộc vui hội ngộ đầu Xuân với nhau tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, để chia sẻ với nhau nỗi niềm xa quê nhớ nước.
Ông Trần Quốc Bính, một người dân Thái Bình, kể lại vì cuộc sống của một thanh niên mới lớn, ông phải xa Thái Bình từ năm 1950 rồi vào Nam trong cuộc di cư vĩ đại vào năm 1954. Nhưng ông còn nhớ là Thái Bình có rất nhiều kiến trúc cổ kính đã bị “tiêu thổ kháng chiến” hồi 1945 nhưng cho đến nay thì vẫn còn được một số các di tích lịch sử và tôn giáo của người Việt.
Tiếp đó, ông đã làm một cuộc “điểm danh” đồng hương gốc Thái Bình có mặt. Ông nhắc đến các huyện Ðông Quan, Tiên Hưng, Diên Hà, Quỳnh Côi... nơi nào cũng có dăm bẩy đồng hương có mặt đứng lên khiến không khí trong ngày hội đầu Xuân của đồng hương Thái Bình xôn xao vui vẻ, thăm hỏi nhau không ngớt.
Phát biểu trong dịp này, bà hội trưởng Ðào Bích Ty nói: “Hội Thái Bình ta dù được thành lập chưa đầy sáu năm tại hải ngoại nhưng đã tạo được sự đoàn kết vui tươi giữa các hội viên và thân hữu”.
Bà Bích ty cũng cho biết không chỉ vào dịp tất niên hay tân niên, Hội Ðồng Hương Thái Bình còn có những cuộc họp mặt trong năm vào những dịp hè, lễ Tết như năm vừa qua, hội cũng tổ chức được ngày vui Trung Thu cho con em trong hội và đồng hương tại Viện Việt Học. Bà Bích Ty cho biết sở dĩ được như vậy là do sự tham gia tích cực của các hội viên trong ban cố vấn của hội như các bậc trưởng thượng Phạm Gia Khang, Tô Văn Can, Vũ Lộ và các vị ở xa như bác Nguyễn Quý Thân, cụ Phạm Quát, bác Nguyễn Gia Căn và Hội Ðền Hùng, hội Tây Sơn Bình Ðịnh.
Nhắc đến giới trẻ, bà Bích Ty mong mỏi đồng hương Thái Bình hãy khuyến khích con em dấn thân gánh vác trách nhiệm của hội trong tương lai.
Trong cuộc họp mặt này, nhiều đồng hương Thái Bình nhắc nhớ đến nhiều vị cựu hội trưởng đầu tiên, nay đã khuất là bà Dương Thị Chi. Bà Chi là người đã có công sáng lập hội vào Tháng Bảy, 2004. Anh chị em trong hội thường nhắc “cho đến khi gần nhắm mắt bà Chi vẫn nhắc đến tình hình trong hội mới được thành lập và khi được biết hội đã có người quyền hội trưởng là nhà thơ Hà Việt Hùng thì bà rất an lòng. Hiện hội đồng hương Thái Bình đã có một ban chấp hành mở rộng gồm hội trưởng là bà Ðào Bích Ty, hai hội phó là bà Nguyễn Ngọc Hà và Nguyễn Xuân Thúy và các ông bà Trần Bích Ngọc, Ðặng Quỳnh, Bác Sĩ Nguyễn Duy Ái, Trần Thúy Ðiệp, Hà Việt Hùng và Bác Sĩ Phạm Gia Cổn phụ trách các phần hành trong hội.
Tỉnh Thái Bình theo trong lịch sử là một phần đất phía Nam của Trấn Sơn Nam, nay là một tỉnh không lớn lắm nằm ven biển, giáp ranh với các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Nam Ðịnh, Ninh Bình có ba con sông lớn chảy qua là sông Hồng, sông Luộc và sông Trà Lý. Tỉnh Thái Bình cũng có một địa danh là huyện Tiền Hải nơi danh sĩ Nguyễn Công Trứ đã cùng dân chúng thực hiện được cuộc cải tạo đất mặn có phèn thành cánh đồng lúa tươi tốt khi danh sĩ được triều đình cử đến trị nhậm. Sau này tỉnh Thái Bình cũng là vùng được gọi là “vựa lúa” của miền Bắc.
Về những di tích và phong cảnh, Thái Bình có nhiều địa danh nổi tiếng truyền lại từ lâu đời như chùa Keo vừa thờ Phật vừa thờ Ðại Sư Không Lộ, một quốc sư đời nhà Lý. Chùa Keo là một chùa cổ nhất ở Việt Nam, được dựng từ thời nhà Lý (1067). Chùa có đến 153 gian dựng bằng gỗ lim rất chắc. Ðiều đặc biệt là các cột gỗ này đều được ráp nối với nhau bằng “mộng” tức là những ngàm gỗ gắn kết với nhau mà không có một cái đinh nào. Chùa có ba tầng và có một gác chuông nổi tiếng thể hiện một công trình kiến trúc độc đáo thời Hậu Lê.
Học giả Lê Quí Ðôn và danh thần Bùi Viện là những danh nhân của Thái Bình. Và Thái Bình cũng là quê hương của Trần Thủ Ðộ, người khai sáng nhà Trần. Về văn hóa nghệ thuật, Thái Bình là nơi phát xuất của nghệ thuật hát chèo và nghệ thuật múa rối nước.
Cũng trong buổi họp mặt này, Hội Ðồng Hương Thái Bình gửi đến bà con một cuốn đặc san rất giá trị gồm nhiều bài viết về Thái Bình khá chi tiết cả về địa dư lẫn lịch sử của miền đất này. Quí độc giả muốn có đặc san này có thể liên lạc tới ÐT (714) 505.0273 hoặc email: thaibinhhaingoai@yahoogroups.com. (N.H.)