BINGHAMTON, New York - Kể từ hôm nay, gia đình anh Huỳnh Thanh Long, có vợ là chị Hồ Thị Mỹ Lan bị bắn chết trong vụ thảm sát tại Binghamton, New York, hồi tuần trước, sẽ không nhận tiền giúp đỡ của đồng hương nữa, ông Nguyễn Nam Lộc, giám đốc Cơ Quan Di Trú và Tị Nạn thuộc Cơ Quan Từ Thiện Công Giáo của Tổng Giáo Phận Los Angeles, cho biết như vậy qua một bản thông cáo.
Ông Nam Lộc cho biết trong bản thông cáo rằng “anh Long đã nói với tôi qua điện thoại để nhờ liên lạc gấp đến quý vị đồng hương, trước là được ngỏ lời cảm ơn, và sau đó là khẩn cấp thông báo xin quý vị hãy ngưng gởi tiền giúp đỡ cho gia đình ngay kể từ giờ phút này, vì nhu cầu chi phí tang lễ không còn phải lo gì nữa.”
Ông Nam Lộc là người hiện đang giúp gia đình anh Huỳnh Thanh Long trong việc bảo lãnh người thân của nạn nhân sang Hoa Kỳ để lo mai táng cho chị Lan và là người gởi ra một lá thư kêu gọi đồng hương giúp đỡ gia đình anh cách đây vài ngày.
Ông Nam Lộc cho biết thêm: “Sau gần một tuần lễ chữa trị, sức khỏe của anh Huỳnh Thanh Long tiến bộ rất nhiều, anh đã tỉnh táo trở lại, vì thế bác sĩ cho phép anh được ra ngoài trong vòng một tiếng đồng hồ để đến thăm xác vợ và chào vĩnh biệt người bạn đời trước khi nắp quan tài đóng lại. Khi tiếp xúc với người thân, và biết được lòng quảng đại cùng tình cảm thắm thiết của đồng hương từ khắp mọi nơi dành cho gia đình mình, anh Long đã khóc nức nở như một đứa trẻ và anh cũng cảm thấy vơi bớt nỗi đớn đau.”
“Trở về bệnh viện, sau khi tiếp xúc và gặp gỡ các nhân viên sở xã hội, anh Long được họ cho biết là các cơ quan thiện nguyện cũng như chính phủ Hoa Kỳ sẽ lo mọi phí tổn về đám tang cho các nạn nhân của vụ thảm sát, gia đình sẽ không phải bận tâm về vấn đề này,” nhạc sĩ Nam Lộc cho biết tiếp.
Nhân dịp này, ông Nam Lộc cũng ngỏ lời cảm ơn đồng hương đã đáp ứng nhanh chóng và tin tưởng sau khi ông gởi lá thư xin giúp đỡ gia đình nạn nhân trên các cơ quan truyền thông Việt ngữ.
“Riêng cá nhân tôi cũng rất lấy làm xúc động trước sự đáp ứng nhanh chóng và nhiệt tình của tất cả quý vị đồng hương, nhất là hàng trăm cú điện thoại, email gởi đến yêu cầu tôi xác nhận về xuất xứ của lời kêu gọi. Tất cả mọi người đều nói, họ chỉ muốn biết xem có thật sự do ‘anh Nam Lộc’ phổ biến hay không? Và nếu đúng như vậy thì sẽ ‘chẳng ai có điều gì thắc mắc’ và sẽ đóng góp ngay!,” ông Nam Lộc cho biết như vậy.
“Xin chân thành cảm ơn lòng tin tưởng mà quý vị dành cho tôi, và mong sẽ tiếp tục được hợp tác cùng quý vị trong những công việc ý nghĩa để xây dựng cộng đồng nơi chúng ta đang sinh sống, hầu cho mỗi ngày một lành mạnh, một tốt đẹp hơn,” nhạc sĩ Nam Lộc cho biết thêm.
Anh Long bị thương nặng trong vụ thảm sát trong lúc che chở cho vợ khi bị hung thủ Jiverly Wong bắn lúc hai người đang học Anh văn tại cơ sở của American Civic Association, Binghamton, hôm 3 Tháng Tư vừa qua.
Sau đó anh Long phải nằm bệnh viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Ngoài chị Lan, hung thủ còn bắn chết 12 người khác và sau đó tự sát.
Chị Hồ Thị Mỹ Lan qua đời để lại hai đứa con, một trai 11 tuổi và một gái 9 tuổi, hiện đang tạm sống với người em gái của anh Long.
Gia đình anh Huỳnh Thanh Long định cư tại Hoa Kỳ theo diện McCain, vì cha anh là một cựu tù nhân chính trị và đã trải qua nhiều năm trong các trại tù cải tạo.
Gia đình anh chị vẫn đang sống nhờ trợ cấp xã hội, vì thế phải theo các lớp huấn luyện về Anh ngữ hầu chuẩn bị tìm việc làm.
Trước đó, từ Việt Nam, gia đình của chị Mỹ Lan đã liên lạc với ông Nam Lộc ngỏ ý xin cộng đồng người Việt hải ngoại giúp đỡ để có phương tiện đưa xác chị về quê chôn cất.
Cơ Quan Di Trú và Tị Nạn do ông Nam Lộc làm giám đốc đang xin phép cho mẹ anh Long, tức bà nội của các cháu, được sang Mỹ trước là để thăm viếng con trai và sau đó có thể sống để chăm sóc hai đứa cháu nội vừa mồ côi mẹ. (Ð.D.)