Bài: Người Việt 2
Người dịch: Trung Ðỗ/Người Việt
Hình: Minh Trần cung cấp
Minh Trần tiếp chuyện qua điện thoại giống như một chính trị gia lão luyện, khi giải thích suy nghĩ của mình về nhu cầu của các thành phố trong việc giúp giới doanh nghiệp nhỏ nảy nở và tạo ra việc làm trong thời kỳ kinh tế suy yếu.
Nếu không có dịp nhìn tận mắt gương mặt trẻ trung của Minh, người đối diện không thể nghĩ rằng anh chỉ mới 22 tuổi, sinh tại Việt Nam, lớn lên ở Nam California và sắp tốt nghiệp Ðại Học Yale ở New Haven, Connecticut.
Nhưng chuyện học hành cho xong không phải là tâm tư chính của Minh Trần. Anh đang để hết tâm huyết vào cuộc bầu cử trong ngày 17 Tháng Tư sắp tới, để tranh một chỗ trong 30 ghế hội đồng thành phố New Haven, một thành phố có 125,000 dân.
Sinh viên trẻ này, hiện đang học năm cuối, nhắm vào ghế đại diện Khu Vực 1, bao gồm cả khuôn viên Ðại Học Yale, và tranh đua với hai đối thủ, sinh viên năm thứ nhì cùng trường, là Mike Jones và Katie Harrison. Cả ba người đang chuẩn bị cho cuộc tranh cử sơ bộ đảng Dân Chủ, để đứng đại diện đảng trong kỳ bầu cử chính trong Tháng Mười Một tới. Minh Trần nói rằng người thắng cuộc bầu cử sơ bộ chắc chắn sẽ thắng trong Tháng Mười Một vì chiếc ghế Dân Chủ nặng ký này chưa bao giờ rơi vào tay nhân vật Cộng Hòa nào.
Người trúng cử sẽ đảm nhận nhiệm kỳ hai năm, tính từ 1 Tháng Giêng, 2010.
Tranh thủ lúc tạm nghỉ giữa cuộc tranh cử và bài vở, Minh Trần nói với Người Việt 2 (NV 2) qua một cuộc hỏi đáp.
NV 2: Ðiều gì khiến anh muốn tranh cử?
Minh Trần: Tôi biết New Haven trong thời gian làm việc tại bảy trường công lập khác nhau và dành một số thời gian trong ba Mùa Hè ở đây. Qua các kinh nghiệm có được, tôi hiểu và nhận biết thành phố tiến bộ này. Là một người dấn thân vào những giá trị luôn tiến về phía trước, tôi tin rằng đây là nơi tôi có thể học hỏi được nhiều nhất và cống hiến hết mình trong lãnh vực phục vụ công chúng. Bên cạnh đó, đây là nơi đầy sức sống và hứng thú để sinh sống, trong khung cảnh nghệ thuật và mạng lưới chính trị vững mạnh.
NV2: Kỳ tranh cử của Tổng Thống Obama vừa qua ảnh hưởng đến anh ra sao?
Minh Trần: Tôi đã thao thức liên tục về chuyện phục vụ xã hội, nhưng lời kêu gọi phục vụ của tổng thống trong chủ đề diễn văn nhậm chức mới rõ ràng là mạnh mẽ và tác động mạnh đến tôi.
NV2: Anh khá hơn các ứng viên khác chỗ nào?
Minh Trần: Tôi có kinh nghiệm trong cộng đồng thành phố New Haven và tại trường Yale. Vì khu vực chúng tôi bao gồm hầu như toàn bộ sinh viên Yale, điều quan trọng là người nghị viên cần có kinh nghiệm về tổ chức sắp xếp ở trường lẫn trong thành phố. Tôi từng làm việc bao quát cả hai khu vực, và hai đối thủ tranh cử - đều là sinh viên năm thứ hai - đều có kinh nghiệm tương tự như vậy.
NV2: Nếu trúng cử, anh sẽ theo đuổi những mục tiêu gì cho thành phố?
Minh Trần: Tôi muốn có thêm sự hỗ trợ dành cho giới doanh gia và doanh nghiệp nhỏ. Trong thời kỳ kinh tế chúng ta đi xuống như hiện giờ, điều quan trọng là giúp doanh thương và tăng triển công ăn việc làm.
NV2: Anh có nền tảng căn bản nào sẵn sàng cho chức vụ mình đảm trách?
Minh Trần: Kinh nghiệm tổ chức, thiết lập cộng đồng sẽ giúp tôi đắc lực. Ðã có lúc tôi làm việc để trường Yale giúp cho các trường công lập của New Haven. Tôi từng tổ chức nhiều cộng đồng tôn giáo khác nhau trong trường thông qua việc thành lập Ủy Ban Hướng Dẫn Liên Tôn. Tôi cũng đã tiến hành nhiều dịp lễ lạt cho các sinh viên Ðại Học Yale qua Hội Ðồng Lớp Học Năm Ðầu, Năm Nhì, và Ủy Ban Ðại Học Morse. Những kinh nghiệm vừa nói sẽ đóng vai trò cốt yếu trong công việc dân cử của tôi.
NV2: Trước đây anh từng đề cập với nhiều người về chuyện anh sẽ làm việc cho “Teach for America” sau khi tốt nghiệp, xin bổ nhiệm vào một trường nào đó của tiểu bang Connecticut. Nếu thắng cử, làm sao anh lo bấy nhiêu việc và đại diện cho cử tri?
Minh Trần: Hầu như nghị viên nào cũng có việc toàn thời gian, trong đó có người làm 60-80 tiếng đồng hồ mỗi tuần. Chuyện trở thành giáo viên ở “Teach for America” sẽ là việc phải làm thôi, cũng giống như chuyện trở thành nghị viên hội đồng thành phố; thế thì, tôi sẽ sắp xếp thì giờ sít sao và tận lực để vừa lo cho sinh viên chu đáo vừa phục vụ cử tri đắc lực.
NV2: Việc gây quỹ sắp tới anh làm sao?
Minh Trần: Chúng tôi hài lòng với số tiền khoảng $2,000 quyên được. Ðây là con số khả quan nếu tính mỗi cá nhân ủng hộ không được đóng góp quá $100.
NV2: Anh có thiếu ngủ không?
Minh Trần: Nhiều lắm! Nhưng xứng đáng... Tôi học bài nhiều giờ mỗi ngày.
NV2: Cộng đồng khu vực ủng hộ anh ra sao?
Minh Trần: Các nhân vật trong cộng đồng đã xuất đầu lộ diện lên tiếng thay cho tôi. Qua việc nói lên việc ủng hộ sự tranh cử, họ nêu ra sự phục vụ của tôi tại các trường công lập ở New Haven, cùng các thành quả tôi đạt được lúc trông coi công việc hồi năm thứ nhì đại học.
NV2: Bố mẹ anh có phản ứng gì sau khi biết kế hoạch chính trị của anh?
Minh Trần: Tôi cho rằng hai người hài lòng khi nghe rằng tôi có chí hướng đóng góp cho cộng đồng của mình thông qua việc phục vụ công chúng. Tôi biết bố mẹ yêu thương và ủng hộ tôi vô điều kiện, thế nên tôi biết ơn sâu sắc và điều đó an ủi tôi hết sức.
NV2: Trong tương lai xa, anh có những kế hoạch nào?
Minh Trần: Bất cứ điều gì, tôi sẽ phải nhìn vào các cơ hội hiện hữu và rồi xem cơ may nào cho phép tôi phục vụ tối đa cộng đồng, đất nước và cả thế giới của mình. Tôi nghĩ đấy là nhận thức của tôi khi quyết định điều gì cần theo đuổi. Tôi đam mê dạy và thích dạy học, nhưng giai đoạn làm việc tại “Teach for America” chỉ kéo dài hai năm. Sau khi hoàn tất hai năm đứng lớp, tôi sẽ tìm kiếm những cơ hội khác.