Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt ra mắt cộng đồng người Việt
Monday, June 01, 2009 Bookmark and Share
medium_NVHN-090601-VAAFA 1.jpg

medium_NVHN-00601-VAAFA 2a.jpg

Bàn Tưởng Niệm ngay cửa vào đặt “bài vị” của 9 anh hùng mà Hội tưởng niệm đêm ra mắt.

medium_NVHN-090601-VAAFA 3.jpg

Nhiều quân nhân Hoa Kỳ cũng đến tham dự ngày Hội VAAFA ra mắt cộng đồng Việt Nam.



Hình bên: Các thành viên của Hội VAAFA đang tuyên thệ trong buổi hội ra mắt cộng đồng người Việt. Ðại Tá Hải Quân Hoa Kỳ Keith Allred, bên trái, đại diện Quân Lực chấp nhận lời tuyên thệ. Thứ hai từ trái là Thiếu Tá Hải Quân Phan Vĩnh Chinh, Ðại Úy Lục quân Bùi Triết, và Ðại Úy Vũ Hiển.



Bài và hình: Nguyên Huy/Người Việt



WESTMINSTER (NV) - Một sự kiện khá sôi động trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Nam California vừa diễn ra vào tối hôm Chủ Nhật 31 Tháng Năm vừa qua tại nhà hàng Hoàng Sa (Paracel) Seafood. Ðó là buổi ra mắt của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Armed Forces Association-VAAFA).

Nhà hàng Paracel đã không còn đủ chỗ cho lượng người đến tham dự. Không chỉ có đồng hương người Việt thuộc thế hệ lớn tuổi và quan khách được mời mà có lẽ đến trên 2/3 là tuổi trẻ nam nữ trong độ tuổi trên dưới 30, độ tuổi của các chàng chiến binh Hoa Kỳ gốc Việt.

Ðược thành lập do từ một số các bạn trẻ đang tại ngũ trong quân lực Hoa Kỳ, Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt đã chiếm được cảm tình của hầu hết đồng hương người Việt dù thuộc lớp tuổi nào.

Sau những nghi thức chào Quốc Kỳ VNCH và Hoa Kỳ là màn tưởng niệm đến các bạn đồng ngũ đã hy sinh trên chiến trường Iraq để bảo vệ sự an ninh cho người dân và đất nước Hoa Kỳ.

Không chỉ là “Một phút mặc niệm” với hồi nhạc “Chiêu Hồn Tử Sĩ”, mà là một diễn trình thật cảm động. Vào phút tưởng niệm này, Ban tổ chức đã xướng danh một số bạn đồng ngũ đã hy sinh. Ðồng thời vào phút không ai ngờ nhất, đại diện ban tổ chức đã nói lên hết tâm tình của mình với các bạn đồng ngũ không còn nữa qua một số vật dụng được đặt trên một bàn thờ nhỏ thay vào bàn ăn.

Thứ nhất là chiếc bàn thờ nhỏ tượng trưng cho sự mỏng manh nhưng đã chống lại được sự gian ác, thứ đến là mầu khăn trắng thể hiện lòng trung trinh và tinh thần phục vụ của người lính chiến Hoa Kỳ, rồi chiếc ghế trống dành để những anh linh đồng ngũ không còn nữa về chứng kiến, cuốn kinh thánh trên bàn tượng trưng cho lòng tin và sức mạnh của người chiến binh và cũng thể hiện sự cam kết với Tổ Quốc, vuông khăn đen xếp trên bàn là chiếc khăn tang nhớ người quá cố, một bông hồng đỏ duy nhất chính là tình cảm trân quí thiêng liêng gửi những Tử Sĩ, một miếng chanh trên dĩa muối là sự đắng cay và nước mắt, ly rượu úp ngược là sự thiếu vắng của các bạn đã khuất không về tham dự và sau cùng là ngọn nến vàng với giải băng vàng là dấu hiệu của hy vọng đến những người lính mất tích trong chiến trận, hy vọng họ sẽ trở về.

Cả nhà hàng rộng lớn đông chật khách hàng đều yên lặng cùng dõi theo tâm tình của ban tổ chức gửi cho những đồng ngũ không còn nữa. Họ mất tích hay đã hy sinh, tất cả đều là những thương nhớ khôn nguôi cho người ở lại.

Ngay nơi cửa vào là một bàn đặt những “bài vị” sau những ngọn nến lung linh. Ðó là bài vị của Spc Quốc Bình Trần, Capt Andrew S. Ðặng, Capt Binh N. Lê, Spc Dan H. Nguyen, Capt Alan Dinh Lam, Sgt Long N. Nguyen, Army Sgt 1st Classes Tung M. Nguyen, SSGT Du Hai Tran và Army Pfc Tan Q. Ngô.

Ở đây những người chiến binh Mỹ gốc Việt không nói đến tình huynh đệ chi binh như cha anh của họ trong QLVNCH, nhưng tình huynh đệ chi binh đó đã trải ra trong tình lính nói chung. Màn tưởng niệm độc đáo này đã gây xúc động không biết bao nhiêu người có mặt.

Nghệ sĩ Nam Lộc, người đứng bảo trợ cho cuộc ra mắt này của hội VAAFA cho biết rằng, “Trong đời tôi đã có ba lần khóc. Lần thứ nhất khi di tản đến đảo Guam, nghe tin VNCH đã sụp đổ. Lần thứ hai là trước hàng chục ngàn người đến tham dự đại nhạc hội “Cám Ơn Anh” giúp TPB/VNCH và nay là lần thứ ba thấy các bạn trẻ VN trong quân lực Hoa Kỳ kết nối với nhau thành một tổ chức và trình diện bà con chú bác của mình”.

Tiếp lời nhạc sĩ Nam Lộc, Thiếu Tá Hải Quân HK Phan Vĩnh Chinh trong lời chào mừng cho biết, “Hội VAAFA chúng tôi được thành lập là để thể hiện tính hợp quần tiếp bước cha anh, để tương trợ nhau và mong truyền lại kinh nghiệm cho các bạn trẻ tiếp bước chúng tôi. Chúng tôi nghĩ trả ơn cha mẹ, trả ơn đất nước không gì bằng quân ngũ, ở đó chúng tôi chiến đấu để bảo vệ sự an nguy của đất nước và dân tộc. Sự ra mắt hôm nay của Hội đã được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt như thế này quả là điều vô cùng sung sướng cho chúng tôi và cũng xin được quí vị thứ lỗi cho vì không đủ chỗ cho mọi người đến tham dự”.

Sau đó vị Ðại Tá Hải Quân Hoa Kỳ Keith Allred đại diện Quân Ðội đã lên chấp nhận lời Tuyên Thệ của Hội qua ba đại diện là Thiếu Tá Phan Vĩnh Trinh, Ðại Úy Bùi Triết và Ðại Úy Hiển Vũ nguyện phục vụ lợi ích chung. Trong dịp này, Hội Trưởng Phan Vĩnh Chinh cũng là một luật sư cho biết ông và hội của ông đang xúc tiến một chương trình “Giúp đỡ cho những người Việt Nam đang phải sống vất vưởng tại quê nhà”.

Trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay, có lẽ sự ra đời của một tổ chức trẻ đang phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ, đất nước đã giang rộng vòng tay và tạo nhiều cơ hội cho người tị nạn CSVN, quả đã như một làn gió mới.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
ĐỌC NHIỀU NHẤT