
Một nữ cảnh sát đang đứng trước cửa tiệm vàng có chủ nhân người Việt bị bắn chết. (Hình: Mark Almond/Birmingham News)
|
FAIRFIELD, Alabama - Hôm 2 Tháng Bảy, hai tên cướp bất ngờ bước vào một tiệm vàng do người Việt Nam làm chủ định cướp nhưng bị lộ nên bắn chết chủ tiệm rồi tẩu thoát.
Theo tin báo điện tử The Birmingham News, tiệm vàng có tên Jewelry For Less do vợ chồng ông Lee Bường làm chủ, nằm trên đường Dr. Martin Luther King thuộc thành phố Fairfield. Ðây là một thành phố nhỏ với dân số chừng 12 ngàn người, nằm ở ngoại ô của Birmingham. Ở đây cư dân da màu chiếm hết 90% trong khi người Á Châu ở đây chỉ hơn 1%. Bản tin cho biết cặp vợ chồng này là người Việt Nam.
Vào lúc 5 giờ chiều, hai tên cướp xông vào tiệm và đập vỡ tủ kiếng định lấy nữ trang; nghe động ông Bường từ phía sau bước ra thì bị chúng bắn ngay vào đầu rồi tẩu thoát. Vợ ông lúc ấy đang ngồi trông tiệm nhưng may mắn không bị gì. Theo nhân chứng thì chúng đi trên một chiếc xe Nissan màu đen và chạy thoát về hướng Bessemer.
Sáng sớm ngày 3 Tháng Bảy cảnh sát đã bắt được cả hai. Hung thủ thứ nhất là Perry Cauthen Jr., 27 tuổi, bị bắt lúc 1 giờ sáng ngay tại nhà ở trên đường Pearson nằm về phía Tây Nam Birmingham. Cũng vào cùng ngày hung thủ thứ hai bị bắt trên xa lộ xuyên bang 81 ở cột mốc cách Virginia 38 dặm. Y có tên là E. J. Edward Morsby III, khi bị bắt đang mặc chiếc áo thun có in hàng chữ “Tôi là kẻ đào tẩu đây” (I'm the one that got away).
Theo cảnh sát thì cả hai đều không có tiền án. Ông Bường, 54 tuổi, sau khi bị bắn liền được đưa ngay đến bệnh viện UAB nhưng đã chết khi vừa đến nơi. (T.P)
|