Đại Hội Ân Tình III của đồng hương Bình Thuận
Friday, July 03, 2009

medium_NVHN-090703-BinhThuan 1.jpg

Ban tổ chức Ðại Hội Ân Tình III. Từ trái sang là bà Nguyễn Thị Dung, ông Phạm Ngọc Cửu, nhà văn Mường Giang (Hồ Ðinh) và chiến hữu Phạm Hòa. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

medium_NVHN-090703-BinhThuan 2.jpg

Sinh hoạt của đồng hương Bình Thuận thường có mặt thế hệ hậu duệ của người Việt gốc Chăm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

‘Vẫn chỉ là muối bỏ biển so với những đau thương’



Nguyên Huy/Người Việt



WESTMINSTER (NV) - Ðại Hội Ân Tình III là một sinh hoạt đã thành nề nếp trong sinh hoạt của đồng hương Bình Thuận. Ðã từ ba năm nay, người dân Bình Thuận ở khắp nơi đã cùng nhau kẻ ít người nhiều, gom góp lại để đùm bọc cho những chiến hữu thương phế binh (TPB) của Bình Thuận còn ở quê nhà.

Năm 2007, Ðại Hội Ân Tình I được Ủy Ban Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận tổ chức ở Nam California. Qua năm 2008, Ân Tình II được tổ chức tại San Jose, Bắc California. Và năm nay, Ân Tình III lại về Nam California tại nhà hàng Regent West vào chiều hôm Chủ Nhật 28 Tháng Sáu, 2009.

Gặp gỡ với những người thường đứng tổ chức các Ðại Hội Ân Tình này, mới khám phá ra một điều thú vị là có ba người chủ chốt lại ở ba nơi khác nhau trên đất Mỹ. Ðó là cựu Ðại Tá Tỉnh Trưởng Ngô Tấn Nghĩa ở mãi thị trấn St Louis, tiểu bang Missouri, cựu Phó Tỉnh Phạm Ngọc Cửu ở tiểu bang Florida, còn nhà văn gốc lính Mường Giang thì ở tận Hawaii.

Cựu Ðại Tá Ngô Tấn Nghĩa nói với chúng tôi, “Suốt năm 2008 tôi chỉ ở trong nhà và bệnh viện để được chữa bệnh. Qua năm nay mặc dầu sức khỏe chưa được khả quan, tôi cũng theo lời anh em thúc giục mà về đây tiến hành Ân Tình III để thi đua cùng các hội đoàn khác làm công việc hết sức có ý nghĩa là quyên góp để giúp các chiến hữu thương phế binh của chúng ta và các cô nhi quả phụ không còn nơi nương tựa.”

Cựu Quốc Gia Hành Chánh Phạm Ngọc Cửu cũng cho biết, “ Dù chúng ta đã có được những đại nhạc hội 'Cám Ơn Anh' với hàng triệu Mỹ kim tiền ân nghĩa của đồng bào mình gửi về cho thương phế binh, nhưng anh ơi, vẫn chỉ là muối bỏ biển so với những đau thương mất mát mà người thương binh VNCH phải gánh chịu.

“Chúng tôi tổ chức những đại hội Ân Tình này cũng như tiếp tay và cũng là để trực tiếp giúp cho anh em TPB của Bình Thuận, những chiến sĩ Ðịa Phương Quân, Nghĩa Quân, những quả phụ mà chúng tôi được biết chắc chắn vì cùng chung bảo vệ một lãnh thổ trong nhiều năm trời trước năm 1975.”

Nhà văn Mường Giang tức người lính Hồ Ðinh, cũng đã từng phụ trách các công tác xã hội của tỉnh Bình Thuận, nay xung phong nhận lãnh công việc gom góp danh sách anh em thương phế binh và quả phụ tại Bình Thuận. Anh nói, “Nhiều người tôi còn nhớ là đã bị thương trong trận nào, bảo vệ ở đâu, thuộc những tiểu đoàn Ðịa Phương 249 hay Ðại Ðội 328... Trước năm 1975, khi họ phải giải ngũ, họ đã ở đâu và sau này vì cuộc sống họ đã lưu lạc về đâu, chúng tôi có khá đủ chi tiết vì bà con ở Bình Thuận thường xuyên cung cấp cho.”

Theo báo cáo tổng kết qua hai năm nay, Ủy Ban Tương Trợ cựu Chiến Binh Bình Thuận đã thực hiện cung cấp cho 379 đối tượng với tổng số tiền trợ giúp là 29,456 Mỹ kim vừa gồm trực tiếp tiền mặt và có 6 xe lăn. Vào cuối năm 2008, quỹ còn lại được 5,222 Mỹ kim. Và, từ khi đồng hương Bình Thuận nghe biết có Ðại Hội Ân Tình III thì đã gửi về cho ban tổ chức thêm được hơn $10,000 nữa. Do đó mà số tiền trong quỹ hiện nay được 16,044.51 Mỹ kim.

Với tôn chỉ “Bình Thuận hải ngoại không quên Bình Thuận quốc nội,” anh chị em trong Ủy Ban Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải ngoại gồm 20 anh chị em trong ban điều hành và 13 vị trong ban cố vấn đã luôn luôn tìm mọi cách để làm sao có tiền mà gửi về cho anh em thương phế binh và cô nhi quả phụ tử sĩ QLVNCH ở Bình Thuận.

Trong Ðại Hội Ân Tình III này, 5 người trong ban tổ chức là Phạm Ngọc Cửu, Phạm Hòa, Nguyễn Thị Dung, Hồ Ðinh và Võ Ðình Nhật đã cùng lên sân khấu nhất loạt gửi lời cảm tạ thật chân tình đến bà con Bình Thuận đã tiếp tay cho ban tổ chức để có được một món tiền tình nghĩa mà gửi về cho anh chị em chiến hữu thương phế binh và quả phụ. Tiếp đó đại diện cựu Quân Dân Chính Bình Thuận đã cùng nhau làm lễ trước một bàn thờ có dựng cây súng và chiếc mũ sắt để tưởng nhớ đến những chiến hữu đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ cho người dân Bình Thuận được một thời gian dài sống trong tự do no ấm.

Cũng trong dịp này, Hội Trưởng Phạm Ngọc Cửu đọc một bài diễn văn tâm tình gửi người Bình Thuận và đồng hương tị nạn Cộng Sản khắp nơi. Bằng những lời tâm huyết, ông Phạm Ngọc Cửu đã nhắc đến tình trạng nguy cơ mất nước hiện nay, do từ hèn nhát, cam tâm nô lệ của những người cầm quyền đương thời.

Ông Phạm Ngọc Cửu cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy tiếp tay ngay vào công cuộc đấu tranh bảo toàn lãnh thổ. Chẳng cần phải làm gì lớn lao mà ngay trong gia đình, hãy cho vợ con, cháu chắt, người thân của mình biết về tình hình đất nước sắp bị mất. Và hãy viết ngay di chúc để lại cho con cháu biết rằng mình đã từng chiến đấu chống Cộng Sản cho đến ngày tàn, dưới mọi hình thức, xin con cháu hãy đi tiếp bước cha ông để đất nước được tự do, độc lập, lãnh thổ vẹn toàn và dân tộc được sống ấm no hạnh phúc. (N.H)


Copyright © 2002 - 2008 by Nguoi Viet, Inc.
Nguoi-viet Online
http://www.nguoi-viet.com/