WASHINGTON (AP) - Cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney tin rằng xếp cũ của mình, Tổng Thống George W. Bush, đã dần dần không nghe những lời khuyên của ông trong nhiệm kỳ thứ nhì ở Tòa Bạch Ốc, cho thấy sự độc lập ít người biết, và có những lập trường uyển chuyển hơn về một số vấn đề, theo một bài báo đăng tải trên tờ Washington Post hôm Thứ Tư.
Ông Cheney, người thường được miêu tả là vị phó tổng thống có nhiều ảnh hưởng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã bắt đầu nói về những năm ở chức vụ phó tổng thống với các nhà viết sử, giới ngoại giao, chuyên gia về chính sách và những người đã cùng làm việc với ông khi trước, theo Washington Post, trong khi ông đang viết cuốn hồi ký dự trù sẽ do nhà Simon & Schuster phát hành năm 2011.
Luật Sư Robert Barnett, người đại diện ông Cheney để thương lượng giao kèo, đã cho các nhà xuất bản hay rằng cuốn hồi ký này sẽ chứa đựng nhiều dữ kiện mới, theo tờ Post, và chính ông Cheney cũng xác nhận nhưng không cho biết chi tiết, rằng “hạn định thời gian đã chấm dứt” cho nhiều bí mật mà ông được biết.
Cuốn sách sẽ nói về sự nghiệp chính trị rất dài của ông từ khi là chánh văn phòng Tổng Thống Gerald Ford cho đến khi làm phó cho ông Bush.
“Khi tổng thống có những quyết định mà tôi không đồng ý, tôi vẫn hỗ trợ ông mà không ra ngoài và có hành động phá hoại ông,” ông Cheney cho hay, theo Stephen Hayes, người được ông Cheney cho viết tiểu sử của mình. “Nay chúng ta nói về các quyết định này sau khi đã rời khỏi chức vụ. Tôi có những cảm nghĩ mạnh mẽ về những gì đã xảy ra... và tôi không có lý do gì để không nói thẳng ra những cảm nghĩ đó.”
Theo người viết bài đăng trên báo Post, Barton Gellman, người trước kia từng viết một cuốn sách về ông Cheney mang tựa đề “Angler” (Ngư Ông), vị cựu phó tổng thống tin rằng ông Bush đã nhượng bộ trước dư luận quần chúng, một điều mà ông Cheney coi là sự yếu kém về đạo đức. Sau nhiều năm ca ngợi ông Bush là người có quyết tâm, ông Cheney nay tâm sự rằng vị cựu tổng thống sau cùng thì cũng hành xử như một người bình thường, ông Gellman cho biết.
“Trong nhiệm kỳ thứ nhì, ông Cheney có cảm tưởng ông Bush xa lánh ông,” Gellman trích thuật lời của một người tham dự cuộc gặp gỡ mới đây. “Ông nói rằng ông Bush đã bị xích xiềng dư luận kềm giữ. Có nghĩa là ông Bush đã trở nên yếu đuối hay nói cách khác là ông Bush cứng rắn hơn trong việc nghe theo ý kiến của ông Cheney. Ông Bush cho thấy một sự độc lập mà ông Cheney không ngờ.”
Tờ Post cũng trích thuật lời John P. Hannah, cố vấn an ninh quốc gia của ông Cheney trong nhiệm kỳ thứ nhì, rằng ông Cheney tiếp tục lo lắng, cũng như trước đây, về khả năng bọn khủng bố có thể có được bom nguyên tử từ một quốc gia thù nghịch với Hoa Kỳ.
Ðiều mới lạ, theo ông Hannah, là nay ông Cheney sẵn sàng công nhận là “có sự nghi ngờ về chính sách của Hoa Kỳ mấy năm vừa qua,” một giai đoạn bao gồm phần lớn nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Thống Bush. (V.Giang)